Sit
Member
nếu là con gái,đã ai nhìn thấy con trai rơi nước mắt chưa???cảm giác buồn nhỉ nhất là khi những giọt nước mắt ấy rơi ra là vì mình mà khi bất chợt nhìn thấy con trai khóc,mới thấy mình chẳng tử tế gì
em thì nhìn thấy họ khóc vì nhiều lí do,như đã từng nhìn thấy ông khóc khi bà mất...cả khi ông anh họ khóc vì thằng bạn hi sinh vì nghiện hút,một người bạn của em khóc vì đã nỡ làm mẹ nó tổn thương,nghĩ lại thấy mình cũng đã từng làm bố mẹ tổn thươngvichia said:Anh cũng thế, nhưng đã từng thấy mấy lần trên phim. Nhưng họ khóc vì nghĩa, chứ không phải vì tình....một người bố khóc vì đã không thể dạy được con, để khi lớn thấy con mình làm chuyện bất nhân mà không gì kéo lại được...
Có nước mắt để khóc, đó là một điều hạnh phúc. Đáng sợ nhất là khi muốn khóc mà nước mắt không thấy đâu cơ. Những người như thế quả là bất hạnh, khóc được thì phải khóc cho thỏa thích. Minh đã bao giờ khóc chưa nhỉ? Quá khứ lâu lắm rồi, mình quả là bất hạnh.Sit said:nếu là con gái,đã ai nhìn thấy con trai rơi nước mắt chưa???cảm giác buồn nhỉ nhất là khi những giọt nước mắt ấy rơi ra là vì mình mà khi bất chợt nhìn thấy con trai khóc,mới thấy mình chẳng tử tế gì
uh chỉ là nhìn qua wc nhưng mà...buồn thật,bật khóc mà ko kịp tắt wccòn hơi sợ nữa và bất ngờ đau thật thế Kim vừa thấy ai khóc ah
ko anh ạ,với em con trai mà đã khóc thì thực sự điều đó xứng đáng để họ khóc,nhưng khóc xong fải tự hứa với bản thân rằng đấy sẽ là lần cuối cùng fải khóc có những chuyện buồn đáng khóc và nên khóc đấy chứ,thường những người biết khóc có trái tim ấm áp,nhân từ và hiền ,có ng` đã từng nói với em thếfangxetrang_va said:Có nước mắt để khóc, đó là một đièu hạnh phúc. Đáng sợ nhất là khi muốn khóc mà nước mắt không thấy đâu cơ. Những người như thế quả là bất hạnh, khóc được thì phải khóc cho thỏa thích. Minh đã bao giờ khóc chưa nhỉ? Quá khứ lâu lắm rồi, mình quả là bất hạnh.
Mà khóc thì giải quyết được gì nhỉ? Lại còn khóc trước mặt con gái, đất có nứt ra để chui được xuống không nhỉ? Anh cá rằng, em thấy mình chẳng tử tế gì nhưng em cũng thấy người con trai ấy không thể tin cậy được, anh dám cá rằng lần sau em sẽ tránh xa người đó.
Chán đời, có đời thủa nhà ai con trai lại rơi nước mắt, nhất là trước mắt con gái nhỉ? Nỗi đau thể hiện bằng nước mắt, nỗi đau ấy sẽ rất nhanh phai. Có nỗi đau lặn vào tim, chỉ thấy con trai mặt sắt lại, nó cứ âm ỉ dai dẳng mãi không nguôi... đấy mới là con trai, mà nhìn con trai như thế thì các cô nàng dù không yêu cũng phải tầm kính phục. Nhưng trên đời này liệu có mấy cô nàng có khả năng làm cho con trai như thế nhỉ.
Đó là mẫu người đàn ông thật sự mà mình đang phấn đấu để trở thành. Đọc bài của Tú, thấy Tú bảo Tú trưởng thành nhiều, ngẫm lại qua nhưng bài của Tú qua thời gian thấy cũng đúng. Nghĩ lại thấy năm nay ( lớp 11 này ) mình đã làm được quá ít so với những gì mình đã làm những năm trước đây.anh Thành said:Biết vui với niềm vui người khác, biết buồn với nỗi buồn người khác, biết chia sẻ niềm vui của mình, biết dấu niềm đau của mình. Người ấy sẽ được mọi người yêu quí và kính trọng.