nho ha noi wa moi nguoi oi !moi nguoi co ai nho ko vay
hic hic hic hic hic
hic hic hic hic hic
Em về nghỉ học kỳ, tuần sau thi xong thì về luôn. Khổ thân những người đi học xa. Mình may mắn được học gần nhà, tiền đi lại cũng đỡ tốn kém hơn nhiều. Thôi mọi người hãy cố gắng vượt qua, rồi chẳng mấy chốc sẽ thấy mình ở giữa những người thân yêu, lại được cùng bạn bè ôn lại bao kỷ niệm vui buồn ngày xưa. Ở xứ người nhìn lại một tấm ảnh Hà Nội, mới chợt nhận thấy vẻ đẹp mà ngày thường có khi không để ý. Hic, mai thi rồi mà tối nay còn suy nghĩ lung tungPham Vu Ngoc Ha said:Hòa ơi, sao em hỏi câu rất chi là... nhạy cảm thế này??
Tất nhiên là nhớ nhà chứ, nhớ lắm lắm....
Ôi em Vinh sướng thế, sắp được về VN rùi... Chắc em về nhân dịp Noel đúng không?
Huhu, mình còn phải thi bao nhiêu môn nữa trước khi HK này kết thúc, còn khoảng hơn 10 tuần nữa thui... Thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm...
Nhớ Tết năm ngoái mình được về VN... Được đi chơi với các bạn... Những buổi tối lên nhà Ông Bà đốt lò sưởi nướng ngô, khoai... Nhớ nhiều nhiều lắm...