Vũ Việt Hoài
Member
Mấy hôm ôn thi chán vãi tao phát hiện ra thêm mấy công dụng hơi bị đỉnh của bia
1. Tăng hưng phấn và hiệu quả của việc học
Lí thuyết: lúc ôn thi thằng nào muốn học đâu, cứ nghĩ đến những trò mình định làm lúc thi xong thì quẳng sách đi luôn. Nhưng khi uống bia vào rồi thì mình ko còn tỉnh để mà nghĩ lung tung nữa, ko biết chán với buồn là gì hết => học hơi bị vào.
Thực nghiệm: Tao ngồi một buổi chiều với 2 chai bia nhấm nháp học được hơn 20 câu lí thuyết Lí.
2. Đỉnh hơn cafe và nước chè
Lí thuyết: uống nước chè và cafe xong chúng mày có thể thức đêm được nhưng người phê phê, đến gần sáng thì đầu óc sẽ quay cuồng, có cảm giác người mình nhớp nháp rất khó chịu. Nhưng uống bia vào buổi tối, ở mức độ vừa phải, đến lúc chúng mày tỉnh hẳn thì tỉnh như sáo, có muốn ngủ cũng ko ngủ được.
Thực nghiệm: Tao đang không ngủ được đây, vì thế nên mới viết ra những cái này.
3. Dinh dưỡng cao
Lí thuyết: Bia có rất nhiều calo.
Thực nghiệm: Cả ngày hôm nay tao uống bia trừ mà người vẫn tràn đầy sinh lực và không hề đói :lol:
1. Tăng hưng phấn và hiệu quả của việc học
Lí thuyết: lúc ôn thi thằng nào muốn học đâu, cứ nghĩ đến những trò mình định làm lúc thi xong thì quẳng sách đi luôn. Nhưng khi uống bia vào rồi thì mình ko còn tỉnh để mà nghĩ lung tung nữa, ko biết chán với buồn là gì hết => học hơi bị vào.
Thực nghiệm: Tao ngồi một buổi chiều với 2 chai bia nhấm nháp học được hơn 20 câu lí thuyết Lí.
2. Đỉnh hơn cafe và nước chè
Lí thuyết: uống nước chè và cafe xong chúng mày có thể thức đêm được nhưng người phê phê, đến gần sáng thì đầu óc sẽ quay cuồng, có cảm giác người mình nhớp nháp rất khó chịu. Nhưng uống bia vào buổi tối, ở mức độ vừa phải, đến lúc chúng mày tỉnh hẳn thì tỉnh như sáo, có muốn ngủ cũng ko ngủ được.
Thực nghiệm: Tao đang không ngủ được đây, vì thế nên mới viết ra những cái này.
3. Dinh dưỡng cao
Lí thuyết: Bia có rất nhiều calo.
Thực nghiệm: Cả ngày hôm nay tao uống bia trừ mà người vẫn tràn đầy sinh lực và không hề đói :lol: