Mấy ông giáo sư ở US nói rồi mà, chí số IQ chỉ nói lên 1 điều là ai làm IQ test giỏi hơn thôi . Có cái lão IQ cao nhất North America ấy, ra vào tù mấy lần rồi .
IQ cần phải kết hợp với EQ thì mới đánh giá được 1 phần con người. IQ chỉ nói lên mức độ nhận thức về lý trí + logic thôi, không phải là toàn bộ trí thông minh của người ta. Về mặt này thì nó hơi hơi giống SAT + TOEFL )
Khe khe . Đúng là IQ chẳng có giá trị gì , cái thèng IQ 145 của lớp mình cuối cùng thi 32 môn thì trượt tới 5 , nhiều nhất lớp , hơn đứt mấy thèng IQ thấp chỉ 115 -120 )
Cũng 122, chưa thấy ai vào mức mensa level nhỉ. CÓ một số cái khó thật, nhất là mấy cái cuối, nghĩ mãi mới ra. Hình như nó còn tính cả thời gian mình suy nghĩ nưa nên có một số đúng hết nhưng vẫn không đạt được mức cao.
làm mấy cái này mới nhớ ra 1 cái trend mới ở TP HCM , đưa con từ lúc còn nhỏ đi làm IQ test , rồi mấy đứa trẻ con mà bị oánh giá là stupid sẽ bị đẩy chung vào 1 cái trại ----> T.T , bố mẹ bỏ rơi con chỉ vì sinh ra nó stupid ....