Chaos Legion

Deathknight

Active Member
Chaos Legion - một ấn phẩm tiếp theo sau game Devil May Cry 2 đã gây được nhiều sự chú ý. Sau thành công rực rỡ của phần 1 và thất bại tơi tả của phần 2, phong cách thiết kế của Capcom đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thành công của Devil May Cry 1. Điều này rất dễ nhận thấy thông qua Chaos Legion. Cũng với nền gothic bí ẩn, nhân vật lạnh lùng trầm buồn, Chaos Legion không đơn thuần chỉ là bản mở rộng của Devil May Cry.



Khởi đầu, bạn trong vai Sieg Warheit, một chiến binh có thể triệu tập các sinh vật gọi là Legion để hỗ trợ và bảo vệ anh ta. Nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn Victor Delacroix, người đang thu thập 3 phong ấn để hoà nhập thế giới loài người và thế giới linh hồn để được gặp lại Siela mà mình yêu thương, người đã chết dưới lưỡi gươm của Sieg. Tuy có vẻ uỷ mị nhưng Chaos Legion lại vẽ ra được một câu chuyện đậm chất tình cảm. Có lẽ các fan của FF hay các game RPG khác sẽ hơi khó chịu với cốt truyện như thế này, nhưng nếu cảm nhận được bạn sẽ thấy nó rất hay. Mặc dù có vài đoạn bạn sẽ đoán ra trước được nội dung nhưng game lại có những bước ngoặt có thể khiến bạn bất ngờ. Trải dài suốt 13 màn chơi. Bạn sẽ có dịp nhìn ngắm những công trình mang chất gothic, những pha hành động đẹp mắt và những đoạn tấn công của các legion đẹp như film.



Đồ hoạ của game được tạo dựng rất khá. Tuy nhiên khi chuyển qua phiên bản cho PC thì game lại không đạt được chất lượng đồ họa đó. Nhưng nếu bạn có một card đồ họa thật tốt thì chất lượng sẽ khác đi được phần nào. Các nhân vật được tạo dựng rất khá, màu sắc tương phản nên ít nhiều cũng đủ để lại ấn tượng trong bạn. Tuy nhiên, khiếm khuyết ở đây chính là nét biểu cảm. Bởi vì đây là một game được ra mắt vào giữa năm 2003 nên sự thất vọng là không tránh khỏi. So với các game khác của Capcom thì tôi thấy Chaos Legion có biểu cảm tệ nhất. Victor đã thiếu sức sống cộng thêm mái tóc trắng dài khiến tôi không khỏi liên tưởng đến xác chết, và nếu như không phải mái tóc của Sieg màu đỏ thì chắc cũng giống như Victor. Các hiệu ứng ánh sáng, các môi trường được thể hiện, hay các đoạn cutscene đều được dàn dựng tỉ mỉ và có độ chi tiết cao. Âm thanh của game rất tốt. Những tiếng chạm kiếm, đạn bay hay tiếng của phép thuật đều gợi cho bạn những cảm giác rất thực. Các soundtrack của game cũng rất hay, với giai điệu trầm buồn nó như lột tả được hết thế giới nội tâm của nhân vật. Có một điểm khiến tôi thích thú ở Capcom chính là việc lồng tiếng cho nhân vật. Khác với Squaresoft, cho dù đó là bản tiếng Anh hay tiếng Nhật thì giọng nói của nhân vật cũng đều tuyệt như nhau. Về điểm này ta thấy hãng Konami cũng khá giống với Capcom. Đặc biệt bài Fly ở cuối game được nhóm Liv thể hiện hết sức thành công. Gameplay không có gì mới so với Devil May Cry. Ở đây cách chơi gần như vẫn giữ được nguyên vẹn các tinh hoa của DMC nhưng nó đã được tối ưu hơb, nên bạn có thể mặc sức mà thể hiện trình độ của mình. Legion được phân chia ra làm 7 loại với các đặc tính riêng : archer, swordman, bomber, shield, claw, power và cuối cùng là legion mạnh nhất tượng trưng cho giant – Thanatos. Bí mật duy nhất trong game chính là việc đi hồi phục lại từng mảnh vụn của Thanatos sau khi nó đã bị Victor đánh bể nát.

Trước mỗi màn bạn chỉ được chọn 2 loại legion đi theo để hỗ trợ mình. Sau khi hết màn, bạn sẽ có các điểm thưởng để nâng cấp cho các legion mạnh hơn, đông hơn. Mỗi loại legion mang theo sẽ đem lại cho Sieg những năng lực riêng. Để công bằng, Capcom không để bạn có thể làm trùm của game nên khi bạn triệu tập legion thì sức tấn công và tốc độ của Sieg sẽ giảm đáng kể. Có một đặc điểm khá giống với o­nimusha trong game này là Dead Slash. Khác với trong o­nimusha, với game này bạn sẽ có cơ hội ra Dead Slash nhiều hơn do mỗi lần quái vật tuôn ra nhiều đến mức gần như chiếm hết màn hình. Tuy nhiên, do game chỉ chú trọng đến chiến đấu nên game có thể gây cho bạn cảm giác nhàm chán khi chỉ biết tiến tới phía trước và tiêu diệt những vật thể di động. Cũng may do độ dài của game khá ngắn nên điều này bạn sẽ chẳng để tâm lắm đâu. Game có thể finish trong khoảng 5h, hơi ít cho một game có gameplay tốt như vầy. Nhưng vì các chế độ ẩn cho bạn khá nhiều thứ thú vị nên việc chơi lại game nhiều lần là không tránh khỏi. Nếu bạn là một fan của Capcom thì chắc hẳn bạn không lạ gì với việc các game của hãng có camera cực kỳ tệ. May thay Chaos Legion lại có camera tốt hơn nhiều, tuy không sánh được với Devil May Cry 1 nhưng nó lại bỏ xa Devil May Cry 2. Ngoài Sieg ra thì khi chơi sẽ có 1 màn bạn được điều khiển Arcia – cô bé được Sieg cứu với vũ khí là 1 cặp súng ngắn khá là mạnh. Khi bạn đã finish game thì bạn sẽ unlock được cô bé này. Finish game bằng Sieg thì không khó nhưng finish game bằng Arcia lại là một thủ thách không dễ đối với bạn.



Là một game bị ảnh hưởng bởi các yếu tố của dòng game Devil May Cry thành công trước đó nên Chaos Legion bị xem là một game rip off của Devil May Cry. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức sai lầm. Có thể nói, mặc dù game không hoàn hảo như Devil May Cry 1 nhưng nó lại có những nét hết sức đặc trưng mà Devil May Cry 1 không có, và có thể thấy rõ một điều rằng nó thực sự hơn hẳn Devil May Cry 2. Vậy, nếu bạn là một fan của Capcom hay một fan của game hành động thì chẳng có lý do gì để bạn xem thường nó cả. Hãy chơi, cảm nhận và tận hưởng những cảm giác mà nó đem lại thì bạn sẽ hiểu nó hay như thế nào.
*************
hè, hình Delacroix ở dưới chữ kí của tui
 
chán các chú, trò này thì thú vị oéo rì mà khen; nhìn màu vừa tối lại vừa lạnh -> ghê chết được; hành động chẳng ra hành động mà nhập vai chả ra nhập vai. thế mà còn có người chơi!
 

ark

Active Member
Trò nào cũng có cái hay của nó :D
Chaos legion cũng để giết thời gian nữa =))

Đánh Arica tất cả các bài cũng đơn giản thôi :) ngoại trừ khoản monster respawn :-W
Mà cái bài con Arica xuất hiện, ai mà chơi Sieg, chọn sai Legion thì đến lúc gặp boss chỉ có khóc thét =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top