naughty_boy1110
New Member
Thứ 7 ngày 21/5/2005
Nhật kí thân yêu!!!! (nghe thum thủm wá)
Hôm nay tôi đã gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt. Cậu ấy trông thật rản rị , vẫn phong độ như những lần cậu ấy ngồi trên ghế đá khoe hàng. Vì quá xúc động mình đã ko dám chụp ảnh với cậu ấy =) về nhà mình đã đập đầu vào gối ko biết bao nhiêu lần, tức mình ăn 5 bát cơm, khao con Vân& con Trà đi uống trà sữa cho bõ tức (lúc sau thấy tức hơn vì 1' nông nổi mình mất 18 000 VND). Sao lại có đứa ngu như mình vậy.Thần tượng đứng ngay trước mặt mà..... Liệu cậu ấy có biết mình đã phải luyện tập bao tháng trời để được mọi người khen 1 câu áng ngồi giống Canh Thìn lắm !!! Cổ mình bị vẹo 1 bên, chân mình bị cong (như ảnh trên), m**g mình chai lên vì những tháng ngày tập luyện trên ghế đá. Nhưng mình ko ân hận đâu. Mình sẽ tập luyện tiếp vì Canh Thìn. THÌN ƠI ! YOU'RE MY IDOL , NOW AND FOREVER =))
Nhật kí thân yêu!!!! (nghe thum thủm wá)
Hôm nay tôi đã gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt. Cậu ấy trông thật rản rị , vẫn phong độ như những lần cậu ấy ngồi trên ghế đá khoe hàng. Vì quá xúc động mình đã ko dám chụp ảnh với cậu ấy =) về nhà mình đã đập đầu vào gối ko biết bao nhiêu lần, tức mình ăn 5 bát cơm, khao con Vân& con Trà đi uống trà sữa cho bõ tức (lúc sau thấy tức hơn vì 1' nông nổi mình mất 18 000 VND). Sao lại có đứa ngu như mình vậy.Thần tượng đứng ngay trước mặt mà..... Liệu cậu ấy có biết mình đã phải luyện tập bao tháng trời để được mọi người khen 1 câu áng ngồi giống Canh Thìn lắm !!! Cổ mình bị vẹo 1 bên, chân mình bị cong (như ảnh trên), m**g mình chai lên vì những tháng ngày tập luyện trên ghế đá. Nhưng mình ko ân hận đâu. Mình sẽ tập luyện tiếp vì Canh Thìn. THÌN ƠI ! YOU'RE MY IDOL , NOW AND FOREVER =))