Bước đi tiếp theo của đội sau giải

SkelballCVA

Member
Năm nay trường mình không may mắn vì đã gặp đội vô địch từ tứ kết nên không có cơ hội tranh chấp huy chương :) , ( Thua đội vô địch là anh em giải nhì rồi :? :? :? ) Có thể chúng ta đổi lỗi cho không may mắn và có thể cũng là có 1 huấn luyện viên thật là tâm huyết với nghề !!!!

Vậy chúng ta hãy nhìn xem sau giải này chúng ta sẽ được gì và mất gì :
- Cái mất đầu tiên là 1 lứa nữa lại ra đi : Trung , Thành , DŨng , Thịnh .. nói thật , lứa này là lứa kém nhất của CVA trong nhiều năm gần đây , thế nhưng những gì đã cống hiến là cũng đáng ghi nhận và biểu dương .
- Tiếp nữa là chúng ta đã để tuột mất chiếc huy chương do chính chúng ta , thua 1 trận đấu không đáng để thua và rồi vào tứ kết gặp một đội bóng mà không đánh chúng ta cũng đã biết trước thất bại !
- Cái mất mát to lớn nhất chính là trận đấu , chẳng 1 bài bản , chẳng có những miếng phối hợp , đúng như thầy Bình đã nói với anh trong trận tứ kết " Cứ cho chúng nó đánh , thoải mái là được không cần ép buộc chiến thuật " ,5 người trên sân đánh như 5 khúc gỗ , như 5 người dưới 5 mầu áo khác nhau và chưa được tập luyện với nhau bao giờ .

- CÒn cái được , là 1 lứa mới với tràn đầy nhiệt huyết , tình yêu bóng rổ và đã được chơi và làm quen với bóng rổ từ cấp 2 , nhưng cái cần là chúng ta phải biết phát triển chúng , đừng để đi đường vòng và vòng về ngõ cụt như 2 năm gần đây , bóng rổ chu văn an chỉ dừng lại là những ông sao ném bóng vào rổ để nhận những lời vỗ tay từ ngoài sân mà không đi đến múc đích cuối cùng là chiến thắng trong 1 trận đấu cụ thể và cao xa hơn là đem vinh quang về cho trường , điều đó được chứng minh cụ thể ở trong giải trường , Tuy khối 10 mới vào và thật sự là kém hơn nhưng lại có lòng quyết tâm hơn thì đấy lại là bàn đạp cho chiến thắng !

- 1 chút tưởng niệm về quá khứ , nhớ lúc trước khi cái sân lởm ở ngoài vẫn còn được tận dụng đến mức tối đa , thì thật là vui , các anh cựu về tập luyện cùng thật là vui và đó thật sự là những lúc phát triển lên , anh nói thật , tất cả những gì anh có được hôm nay là 10 , thì chỉ có 1 dành cho thầy bảo , còn lại là do sự tập luyện với nhau , tập luyện với người có kinh nghiệm hơn mình . Năm nay trường mình có sân mới thật đẹp , được chơi trong điều kiện tốt hơn sân ngoài là điểu không phải nói , nhưng ngược lại nó lại cho đôi hạn chế về mặt cọ sát , đặc biết là với đội cựu . Thử nghĩ mà xem , tập luyện chay với nhau , thì luôn luôn coi mình là No.1 , nhưng thực sự không biết là số N nào nữa !

Anh viết bài này không phải để nhằm chỉ trích bất kì ai , anh chỉ muốn nói lên những gì đã , đang và anh mong là nó sẽ không diễn ra nữa thôi ! MOng là bóng rổ Chu Văn An sẽ trong thời gian tới sẽ nằm trên đồ thị Sins đi lên ! :? :? :?

Basket ball Chu Văn An's Captain (2001-2004)​
 

SkelballCVA

Member
Để bài viết thêm phần phong phú ! xin gửi các em mất cải ảnh của những lứa chu văn an trước ! rất vui !


Du đấu Hải Phòng với trường Marie curie
Hàng trên :anh Hoàng MT 84,anh Minh Cat 84,anh Hoàn 84, anh Tuấn 85, không nhớ tên , ANh tú anh 83(sát thủ góc 0 độ),
Dưới : anh Long 85 ,không nhớ tên , anh Hưởng 85 .

Những người buôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ....
 

SkelballCVA

Member
Một số thành viên nữ từng nhiều năm liền đoạt huy chương đồn cho trường :



Chị Hạnh 85, Chị Vân Anh 85, Chị Mai đen 85 , Ly 86 ( khóa 86 sinh năm 85 :D )
 

SkelballCVA

Member
Ảnh hôm đi tiễn anh Hoàn đi ĐỨc :



Hàng trên : Vinh đen 86 , Liên 86 , Việt 86 , anh Hoàng LT 84 , Thảo 86 , Đức bi 86
Ngồi : Ly 86 , anh Hoàn 84 , anh Bảo jordan 83
 

SkelballCVA

Member
Tập luyện vui vẻ !



CHị hạnh , anh Hoàng , Chị Ngọc , Hưởng , Liên mèo , Mai đen ,
xa xa có anh Tú anh ném rổ hhee !
 

SkelballCVA

Member
Đập phá :



xa xa : chị Ngọc , Chị Mai , Chị Hạnh , Vân , Linh , Vân , Bình
gần gần : Thảo , Liên , Anh hoàn , My ,Ly
 

live-or-die

Active Member
cố lên các em.......những j lứa bọn anh ko làm đuọc ......thì đành trông cây vào các chú thui.....cố lên..
 

Pippen_CVA

New Member
Nói thằng Thịnh như thế là ko được ...... anh cũng ko bằng lòng
Khả năng mỗi người 1 vẻ ... nó theo đội cũng lâu rồi ... ko có công thì cũng có cán :) ....... Dù sao thì cũng là người gắn bó ... chơi bóng rổ để vui để khỏe ... ko nhất thiết cứ đánh hay mới được ... đừng xoáy vào nỗi đâu của nó :D :)
 

live-or-die

Active Member
hix anh trung nói thế khác nào chửi em đâu
anh trung ới....hè này có tổ chức lại giải thế thệ cva ko.....làm này tính ra đủ 8 đội đó.......
83-84-85-86-87-88-89-90
 

foxdunk

Member
anh đức nói cái gì mà vơ cả lứa bọn em vào.ông sao nào cơ hay ông mới là ông sao.đọc tức đ** chịu được,bọn em có tập chăm ko thì khỏi cần anh phải phat biểu,thích thì gọi cái lứa của anh đánh với lứa của em đi xem thế nào.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top