Bức thư chia tay..người yêu

lexuscva

Member
:D e hèm..xin mở đầu:
Như chúng ta đã biết, nhưng bức thư chia tay thường rất sướt mướt, "rung động lòng người"...Và bức thư tôi giời thiệu sau đây cũng vậy, mặc dù rất ngắn, nhưng đã "để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc" (bao gồm cả người nhận..ke k ke :D :D )
"<span style='color:red'>Em ơi, em có biết là anh yêu em nhiều lăm hay không mà em lại nhẫn tâm bỏ anh đi vậy em. Em ăn hết yaourt của anh, ăn hết xoài cốc ổi của anh rôi bỏ đi một mạch vậy à. Trên đời sao lại có chuyện ngang trái vậy ta. Mà em có muốn đi thì làm ơn nhớ trả lại cho anh 10.000 đ mà em đã mượn anh để đi mua đồ bành đi, đừng có chằm hăm xù nợ anh nữa.

Thôi nói tóm lại, chúng mình chia tay. Mà em đừng có xà quằng trước mặt anh mà anh lại đau đầu khổ sở nữa.
</span>
Anh... hết yêu em !"
ha ha ha ha... cười vỡ bụng mà chết mất thôi.... :lol: :lol: :lol: :lol: :p
Ôi! Tình yêu! :D ;) ;)
Bản quyền:tyheodn, diễn đàn viet root..
 

LeoXX

Member
Anh... hết yêu em !"
ha ha ha ha... cười vỡ bụng mà chết mất thôi....     
.....................
hahaha :blink:

Cô gái: "Anh cứ quì trước mặt em để làm gì? Trước kia anh có quì trước mặt các cô gái khác không?"
Chàng trai: "Không, em phải hiểu rằng anh quì vì hết sức tôn trọng em. Những lầm quì trước chẳng qua là để luyện tập."

Giá Quá Ðắt
Gã con trai uể oải nói với ông bố:
- Con đã mất quá nhiều thì giờ và sức lực để chiếm đoạt cô ta. Nhưng khi đã dành được cô ta rồi thì con lại đâm ra mệt mỏi đến độ không thể sờ vào người cô ta được nữa.
- Mày đã hạ được bao nhiêu thằng tình địch?
- 1545 tên.
- Mất bao lâu?
- 25 năm 6 tháng và 14 ngày

Cuối tuần, chàng chở nàng picnic trên chiếc xe cà tàng của mình. Đang ngon trớn bỗng khực...khực...chết máy. Trời ạ, giữa đồng không mông quạnh thế này kiếm đâu ra tiệm sửa xe. Cong lưng đẩy cố được một đoạn nhưng chịu hết nổi sức nặng 60kg của nàng, chàng bèn lôi đồ nghề ra vặn vặn mở mở. Thương chàng nàng thỏ thẻ: -Xe bị sao vậy anh yêu?
-Hỏng bugi. Chàng cộc lốc.
Không hiểu nàng hỏi tiếp: -Thế bugi là cái gì đấy anh?
-Là cái để đánh lửa.
-Ồ lạ nhỉ, thế xe nào cũng phải có bugi à?
Chàng bắt đầu nóng gáy vì những câu hỏi ngớ ngẩn của nàng nên gật cái rụp: -Ừ.
Rồi chàng lôi cái bugi ra, lần đầu tiên nhìn thấy không nén nổi tò mò nàng hỏi: - Cái bugi này...ở loại xe nào to nhất hả anh?
Lần này thì... : -Xe ngựa chứ xe nào

search google
 
hom nay tui hoc 1 bai ca dao rat buon cuoi:anh chang hoi co gai:
dem trang thanh anh moi hoi nang
tre non du la' dan sa`ng nen chang?
va co gaithe he 1 tra loi:
dan sang em cung xin vang
tre non du la nen chang hoi chang.
ma anh co vo hay chua?
ma anh an noi gio dua diu dang
nhung co gai the he thu 2 tra loi rang:nay!anh!anh chi dan sang thi lam sao co du tien mua hazeline cho ban lexuscva dau.hehehehehhehe(cham tu ai qua' huy duc oi B)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top