thôi thế để e dim chị
nenu_aloha Member 9 Tháng mười một 2006 #124 Em, em ơi vậy là thu tàn, thu đi mất... Ngoảnh mặt trông, trời non đã xế chiều Sao xa vắng, con đường thu ngày ấy... Còn lại mình anh bên chiếc Dream tàu..... =))
Em, em ơi vậy là thu tàn, thu đi mất... Ngoảnh mặt trông, trời non đã xế chiều Sao xa vắng, con đường thu ngày ấy... Còn lại mình anh bên chiếc Dream tàu..... =))
nenu_aloha Member 9 Tháng mười một 2006 #125 Đừng bao h nói if i ken Bởi vì nói thế nghe sad lắm Đc thì tốt mà không đc thì so too ( cũng vậy ) Cùng lắm là chị don' t go nữa...
Đừng bao h nói if i ken Bởi vì nói thế nghe sad lắm Đc thì tốt mà không đc thì so too ( cũng vậy ) Cùng lắm là chị don' t go nữa...
BanNaNna Member 9 Tháng mười một 2006 #126 thôi chị cố đi đi hok phí lắm ! đag tâm trạg hay sao mà nói nghe ngọt ngào thế
nenu_aloha Member 9 Tháng mười một 2006 #129 ko.. chị đã thề với cuộc đời này rồi... thà chị đi lấy chồng chứ quyết ko đi ô tô!
nenu_aloha Member 9 Tháng mười một 2006 #132 ơ.. sao thế Quang Anh đẹp trai??? .. em ko đi chị biết đánh ai??? (
star_diamond Member 10 Tháng mười một 2006 #135 Lớp chị cũng Kt nhưng để chạy trốn bộ răng của cô Sử nên quyết tâm đi
nenu_aloha Member 11 Tháng mười một 2006 #136 Thôi !!!! ĐỂ iem đánh chị choa !!!!:"> Click to expand... mày liệu hồn.... ui wang anh dễ thương của tao! Click to expand... sao may dam cuop ban QUang Anh cua chi... hả... )
Thôi !!!! ĐỂ iem đánh chị choa !!!!:"> Click to expand... mày liệu hồn.... ui wang anh dễ thương của tao! Click to expand... sao may dam cuop ban QUang Anh cua chi... hả... )
BanNaNna Member 11 Tháng mười một 2006 #137 wang anh của e mà ! =)) hum nai oánh giải unit hơi ức thằg cha trọg tài ! hãm !
star_diamond Member 11 Tháng mười một 2006 #138 NGhe Long con kể thì hồi trước anh ấy còn phải dạy luật cho thằng chả, thảo nào...
nenu_aloha Member 11 Tháng mười một 2006 #139 ko.. wang anh của chị cơ..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!