Bóng đá VIỆT NAM!!!

smooth

Member
Việt Nam sắp tái đấu HQ trong vòng loại WC 2006, ko biết điều kỳ diệu có xảy ra 1 lần nữa?? Sáng nay vừa đọc thấy Quốc Vượng bị loại khỏi danh sách đến HQ do 1 số biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, bệnh sao lây nhanh thật, mà sao toàn tập trung ở xứ Nghệ nhỉ?? QV bị loại là 1 tổn thất lớn của tuyển VN. HÌnh như ông tavares sẽ cho Vn đá đội hình 4-3-3, Hữu THắng được đẩy lên đá tiền đạo. Chắc sẽ có nhiều chim chết hơn. :D
 

belien

New Member
sao cái topic này thảm thế này ? sao ko ai post bài nữa ah ? VN mình đang đà đi lên mà <mong là ko bị tụt xuống >
VN chuẩn bị đá với Maldives rồi ko bít có thắng ko
ĐTQG mọi người thích ai nhứt vậy ?? chỉ tiếc là anh TA ko đc gọi vào
 

Handoivitien

New Member
Hehe ko ngờ Minh Mạc cũng lập ra topic nè. Rôm đây,sao lại ko mời anh em lên hả.
mk Bóng đá VN bắt đầu từ số 0 mãi mãi là thế
 

KaIgEnN

Member
Hic... Lôi topic này lên chút nhỉ, bóng đá VN sắp có HLV mới, giải V League dạo này cũng được phết, tính canh tranh cao, bà con vào bàn luận tiếp đi!
 

ngothutra

Member
Vấn đề vẫn nằm ở các sao xẹt SLNA. Chắc là muốn chuyển đi đội khác để có lương cao hơn à :cool: Không thể chấp nhận được kiểu giả chấn thương để không phải ra sân. Bóng đá không giống các môn giải trí khác, anh ra sân thi đấu còn phải mang theo cả sự cống hiến cho khán giả, mang theo cả tình yêu bóng đá vào sân cỏ nữa. Có một danh thủ bóng đá thế giới đã nói rằng mỗi lần vào sân anh quên hết tất cả mà đó là tình yêu bóng đá bùng cháy trong anh, đó mới là lối đá cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp.

Có những thủy thủ, cả cuộc đời gắn với biển, nếu rời xa biển thì anh sẽ chết dần trong mòn mỏi. Có những người không thể ngồi yên bên ngoài khi quả bóng lăn trên sân. Còn riêng chuyện ở SLNA thì miễn bình luận =;
 

KaIgEnN

Member
Hình như ko phải là muốn chuyển đội khác, mà là muốn đẩy bác Thịnh khỏi vị trí HLV trưởng. Hic... Bác Thịnh này nhìn mặt thui cũng biết là ko được quyết đoán và nghiêm khắc cho lắm, mí "sao" ở SLNA làm sao bác ý quản nổi. Có lẽ ko sớm thì muộn SLNA cũng sẽ thay HLV trưởng thui. À mà... nói thêm về vụ chấn thương, chả biết giả hay thật nhưng hôm đầu đi khám 1 nơi, chụp cộng hưởng từ hẳn hoi, thì bảo chẳng có gì, hôm sau đến Trung tâm y học thể thao thì lại là có chấn thương nhưng... vẫn có thể thi đấu. Chả hiểu chấn thương kiểu ấy là kiểu gì???? Nói chung là chưa đâu thấy có chuyện cầu thủ giả chấn thương để ko thì đấu, rồi thì chuyên gia y tế mỗi nơi, mỗi hôm nói một kiểu.... chuyện "độc nhất vô nhị", chỉ có ở bóng đá VN, "tự hào" nhẩy?
 

ngothutra

Member
Ở châu Âu có những người cố nén đau để ra sân mặc dù vẫn đang bị chấn thương. Trong lịch sử WC có cầu thủ đã thi đấu đến phút 90 với cánh tay bị chấn thương buộc vào người mà không rời sân.
 

latinh_boy

Member
Bóng đá VN chán quá chất lượng chưa cao thì đã đành nhưng các cầu thủ đá còn ko fair play,điển hình là vừa qua Công Vinh lên nhận giải thưởng quả bóng vàng với 1 bên mắt sưng húp do...cầu thủ đội bạn đánh nguội,nhận giải lớn mà mặt cứ méo xẹo cười ko nổi.Chính huấn luyện viên A.Riedl nhận xét sau mấy năm quay lại với bóng đá VN mà thấy chất lượng chẳng lên bao nhiêu mà các cầu thủ ra sân với tinh thần chặt chém triệt hạ đối phương.Ngoài ra còn nhiều trận đấu các cầu thủ thi đấu thiếu tích cực bị nghi ngờ bán độ,rồi nạn kiêu binh..vv..
 

latinh_boy

Member
Bây giờ mà các cầu thủ mà bị chấn thương thật sự thì chẳng ai dại gì mà ra thi đấu,vì có thể càng làm cho chấn thương nặng thêm thậm chí mang tật suốt đời,thế còn chuyện lấy cớ chấn thương vớ vẩn,trây ỳ ko chịu ra sân thi đấu thì chỉ có ở VN...chán !
 

KaIgEnN

Member
Hic... Đúng là bóng đá VN còn quá nhiều điều cần cải thiện, ko chỉ là chất lượng chuyên môn, mà là cả tinh thần fair play, quá nhiều bạo lực, và ko trận nào ko có cả tá những pha nằm sân để... câu giờ. Đáng buồn!

Vậy là Alfred Riedl đã được chọn làm HLV trưởng cho tuyển QG, lần này là một bản hợp đồng dài hạn 3 năm! K cũng ko dám cãi với quyết định này của Liên đoàn, vì thực sự Riedl có rất nhiều ưu điểm hơn Callisto, từ sự yêu mến của cầu thủ ---> khả năng "ngoại giao" với mấy ông liên đoàn... nhưng thâm tâm K vẫn tin vào năng lực của "phù thủy" Callisto hơn, bởi K đã chứng kiến Vn thất bại quá nhiều trận CK với những sai lầm cá nhân ko chỉ của cầu thủ, mà của cả HLV trưởng Riedl. Thôi thì dù sao cũng xin chúc mừng ông Riedl, và mong rằng với quỹ thời gian dài hơn lần này, ông sẽ làm được nhiều điều hơn cho bóng đá VN, nơi ông vẫn luôn coi như quê hương thứ 2 của mình!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ông Riedl lại làm HLV đội tuyển VN thì có lẽ sẽ lại cho đội VN sang Áo đá tập rồi, thế là mình lại có cơ hội chụp ảnh với mấy cầu thủ VN như mấy năm trước rồi :p
Mong là lần này đội VN đã tiến bộ nhiều và không để bị thua đội làng của Áo nữa (Áo đá bóng kém lắm mà :D ).

Ông Riedl ngày xưa đá rất giỏi, rất nổi tiếng với người Áo, và bây giờ là 1 HLV tốt, nhưng nói chung phong cách người Áo là hiền, mà lại hay bị... nhụt tinh thần khi bị thua... Mong là ông này nhận ra nhược điểm đó của ngưới Áo và rút kinh nghiệm khi huấn luyện đội VN.
 

KaIgEnN

Member
Hì... Chi Hà được chụp với mí cầu thủ tuyển quốc gia à? thích ghê ha! Mà chị nói Áo nhụt chí khi thua là đúng lắm á, em thấy tuyển QG Áo thường ko thua thì thôi, chứ thua toàn thua đậm ko hà. Hy vọng ông Riedl sẽ gắng khắc phục nhược điểm này!
 

ngothutra

Member
Tại sao lại gọi Văn Quyến và Thanh Bình vào đội tuyển khi phong độ của 2 người này chìm nghỉm từ lâu. HLV A. Riedl trả lời:

" Đúng là Văn Quyến vẫn gặp khó khăn trong việc ghi bàn tại V-League nhưng trong đợt tập trung trước, anh ta để lại ấn tượng không đến nỗi tồi. Thanh Bình thì khó mà thi đấu tốt khi CLB của anh ta (Delta Đồng Tháp) đang tuột dốc. Mà xét cho cùng, tôi cũng đâu có nhiều lựa chọn. Tại cả V-League và giải hạng Nhất, những tiền đạo xuất sắc nhất đều là người nước ngoài. Khi tôi xem GĐT.LA thi đấu, 2 tiền đạo nước ngoài là những người tạo nên sự khác biệt. Chẳng lẽ tôi phải gọi họ sao?"

Thực là xót xa cho bóng đá Việt Nam :(
 

KaIgEnN

Member
Hic... Đúng là phải gọi cả Thanh Bình và Minh Hải thì khó chấp nhận thật, khi cả 2 đúng là chìm nghỉm. Văn Quyến có thể hiểu được vì him thực sự có tài, chứ Thanh Bình thì... chưa bao giờ mình mê chú này. Phải thừa nhận bóng đá VN đang bị ngoại binh ngày một lấn át, nhất là trên hàng công. Đứng đầu danh sách vua phá lưới là nào Kesley, Amaobi, Da Silva, Carlos Rodriguez... chả thấy mống VN nào. Trong 12 đội hạng nhất thì tiền đạo nội được đá chính đếm trên đầu ngón tay, mà những người đá chính, như kiểu Thanh Bình(Delta Đồng Tháp) hay Huỳnh Điệp(Hòa Phát HN) thì... tuyển QG cái nỗi gì.
Bóng đá VN đang thực sự khủng hoảng hàng công!
 

ngothutra

Member
Sút thủng lưới nhà

VFF bàn giao cái gì?

- Cuối tháng 5 đầu tháng 6 nếu không có gì trục trặc kỹ thuật nữa vào giờ chót, chúng ta sẽ có Ban Chấp hành mới của VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) nhiệm kỳ 5, với nhiều thay đổi về nhân sự.

Như vậy đương nhiên BCH cũ nhiệm kỳ 4 phải bàn giao công việc rất ư là bộn bề lại cho BCH mới. Đố bạn biết VFF 4 sẽ chuyển giao lại cho VFF 5 “gia tài của mẹ” có những gì nào? Đó sẽ là các “tiết mục” sau đây...

Cúp Futsal VĐ châu Á Bóng đá trong nhà:

Giải thi đấu ở TP.HCM đúng chóc thời điểm dự kiến diễn ra Đại hội bất thường VFF với kết quả thấy trước giải này sẽ… lỗ te tua! Vì Futsal ở ta còn chậm tiến lắm, lại không ăn khách bằng bóng đá sân cỏ như Tiger Cup nên khó kiếm được khán giả trong nước lẫn du khách. Đã vậy đẳng cấp Futsal VN hiện gần như xếp… chót khu vực, ai thèm đi xem.

Bằng chứng là vừa rồi đi dự giải Futsal Đông Nam Á ở Thái Lan, ta thua tan tác 2–5 trước Indonesia,1-6 trước Malaysia, thua cả Brunei bét dèm 3-6. Trình độ trong khối ASEAN như vậy nói gì đến châu lục 24 đội có cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia.

Cúp LG:

Giải đấu quốc tế này vào giữa năm do VFF tổ chức, nhằm thao dợt cho đội tuyển U.23 chuẩn bị đi phó hội SEA Games 23 cuối năm cũng đang bị bóng đen u ám đe dọa… lỗ tiếp nữa bởi sự bất hợp tác của VTV3 chê giải dở chèo kéo qua toàn những đội kém cỏi chẳng mấy tầm cỡ như U.23 Malaysia, Indonesia (mà cũng chưa có gì bảo đảm họ mang sang đội hình khá nhất – như CLB Slavia Prague hạng C của Czech vừa rồi vậy – vì còn lo “giấu bài” SEA Games với ta nữa chứ). Dở thì ai thèm xem, khán giả chán chường thờ ơ mua vé lèo tèo, quảng cáo hè nhau bỏ của chạy lấy người hết trơn.

Chỉ tiêu SEA Games 23:

VFF 4 chưa hó hé gì về chuyện đó cả, do ai cũng ngán trách nhiệm đưa đầu chịu báng sau này song qua tới trào VFF 5 phải làm thôi, chứ ai đời tốn bạc tỉ dẫn quân đi tranh ngôi khu vực mà chẳng đặt ra chỉ tiêu nào cả. Nhưng chỉ tiêu nào đây khi cả ông Riedl lẫn Ban Trợ lý VN và bộ khung cầu thủ chủ chốt đều từ tay VFF 4 mà ra?

Rồi kế hoạch tập trung U.23 cũng do VFF 4 cố đấm ăn xôi làm ráo trọi, chỉ riêng chương trình tập huấn là còn… mơ hồ nhường lại cho VFF 5 giải quyết “vấn đề đầu tiên” vậy. Trong lúc đó thì ông thầy Riedl quá khôn sau khi xem giò xem cẳng “công ty” Văn Quyến xong bèn phán rằng chỉ tiêu quan trọng ông nhắm tới là… Vòng chung kết Cúp châu Á 2007 kia!

Quan hệ với Ủy ban TDTT:

Mối quan hệ này trong thời gian qua đã chẳng mấy êm đẹp từ vô số vụ VFF 4 quậy tung dư luận ỷ thế FIFA, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á) ngấm ngầm đòi qua mặt Ủy ban đưa tình trạng đôi bên cơm không lành canh không ngọt, ông nói gà bà nói vịt liên tu bất tận. Nay xin gửi lại VFF 5 một mớ bòng bong sự vụ cơ chế xin – cho, quan hệ cha – con liệu mà dàn xếp đấy!

Chuyển giao nhân sự:

Tuy bộ sậu chóp bu VFF 4 đã tùy nghi di tản gần hết song bộ máy nhân sự cơ sở hạ tầng hầu như vẫn còn nguyên cho VFF 5 tha hồ mà tận dụng khai thác chất xám. Tiêu biểu là một ông phó chủ tịch nổi tiếng… vắng mặt vì phải kiêm nhiệm đủ thứ; một ông phát ngôn viên bằng cấp đại học đầy mình nói tiếng Tây ra rả chỉ tội cái thường xuyên phát ngôn…. trật, phát ngôn rồi đính chính đi đính chính lại xà quần (mới đây còn là tác giả xì-căng-đan buôn hàng thứ phẩm Slavia Prague nữa); một ông phó ban Đối ngoại mắc bệnh mất trí nhớ, từng… quên luôn công văn của AFC về việc bầu chọn “Cầu thủ vàng châu Á 50 năm”…

Ngày nay, nhân tài bóng đá ta thật như lá mùa thu, ngay như cái chức oai phong nhất là chủ tịch VFF mà đốt đuốc ban ngày tìm mù con mắt nữa là, mời 5 ông đều lắc đầu quầy quậy, có ông ban đầu tưởng bở muốn nhận sau nghĩ lại hãi quá chưa nhậm chức đã vội từ chức!

Nộp két sắt:

Làm lễ trao chìa khóa “tổng” két VFF 4 đàng hoàng kèm theo lời khuyên VFF 5 không cần… mở khóa két làm gì vì e… chẳng còn tiền bao nhiêu đâu! Như đã giải trình sơ sơ trên đây, quá trình nhiệm kỳ cũ VFF 4 thu nhập ngày càng giảm mà lỗ mẹ cứ đẻ ra lỗ con hoài như vụ phải đền bù hợp đồng cho HLV Tavares, bồi thường quá nặng cho HLV Letard, đã vậy nay còn bị VTV3 ép giá truyền hình VLeague rồi hăm he tẩy chay nữa.

Ngay cả ông quyền tổng thư ký hiện tại cũng chưa biết có được… tái bổ nhiệm không, nên cứ cho chi 1,8 tỉ thoải mái trận với Slavia Prague có chết ai đâu? Còn thêm giấy tờ thanh quyết toán tiền FIFA cấp cho xây trụ sở mới và đào tạo bóng đá trẻ, nếu có thanh tra thì VFF 5 ráng gồng mình mà đỡ đòn giùm!

VFF 5 phát triển bền vững sẽ đi lên từ… 2 bàn tay trắng - cố lên!

source TTC
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top