Công nhận bây giờ các đội đá thiếu máu lửa thật, hôm trước em đọc được bài báo viết về nội bộ đội NHĐA, thấy khiếp quá, đá bóng mà tính toán thế thì còn gì là niềm vui, đam mê nữa. Có một số ít cầu thủ bây giờ đá bóng chỉ vì tiền thôi. À, Văn Quyến lần này ko được gọi vào đội tuyển quốc gia, cũng là 1 dịp để cho Q nhìn nhận lại mình. em thấy cậu này sau seagames và vài trận đấu quốc tế của tuyển VN đã quá hoan tưởng về tài năng của mình. Công nhận là cũng có tài, nhưng có thể do báo chí tâng bốc quá nhiều, nên Q nghĩ mình ko thể nào ko có mặt trong tuyển QG, do đó bỏ bê tập luyện, phong độ thảm hại. Ko hiểu sao nhìn mặt cậu Quyến, em ko thấy thân thiện, cứ giả tạo thế nào ý, chưa đóng góp hết sức mình cho màu cờ sắc áo nước nhà, những cố gắng chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân của cậu ta. Đội tuyển QG ko cần những cầu thủ tài năng, nhưng ko muốn cống hiến hết mình như vậy. Đây chỉ là ý kiến của em, hoàn toàn chủ quan thôi, có gì ko phải thì bỏ qua.