Chán không thể tả được, đá như ruồi, hào hứng chờ đợi đến thế mà đá đấm thế đấy, ui giời, bọn Thái Lan đúng là hàng xịn đấy nhở, chán, nói chung là chán, chẳng muốn ăn cơm nữa. Chuyển hết tiền tài trợ cho bóng đá nữ đi, dẹp hết đê, chán thế...
mk nhìn 5 phút đầu đá đã biết thua, đỡ bóng ko ra đỡ bóng, 3 thằng ko kèm nổi 1 thằng, chạy như 1 lũ vịt. Đãng nhẽ đổi nữ với nam cho nhau may ra được vô địch đấy =))
đừng nói thế chứ ^^ cho mình vào đá mình có đá được thế ko? Đội tuyển đã cống hiến hết mình rùi, thua Thái Lan vì trình độ của mình chưa bằng họ thui. Un nghĩ dù sao cũng nên cảm ơn đội tuyển vì công sức họ bỏ ra trong suốt thời gian qua cho nền bóng đá VN
Mừng gì mà mừng đêm hôm VN thua mấy thằng ngu vẫn đua như thường .Mấy thằng hết thuốc chữa này có fải vì VN thắng nó mới đua đâu mà toàn tát nước theo mưa thôi ...
thế ah?ngày trước trường có giải đá bóng do trường tổ chức,đến đại hội đoàn hay gì đó thì tổ chức đá tuyể trường cũ với tuyển trường mới.Chắc bây giờ trường tập trung vào bóng rổ nhiều hơn....nhưng mình vẫn thích bóng đá hơn...
bây`giờ bọn mình vẫn đá vào chủ nhật hàng tuần ớ sân CVA.Nếu có ai muốn đá cứ liên hệ đá cho vui