Bố mẹ đòi được add vào Yahoo blog

ark

Active Member
Bố mẹ anh Phương xì tin thế :|
Anh đang để blog Friends only à :D thế thì để bố mẹ vào 1 category riêng rồi chỉnh Friends only ---> Friends by category, cho các category còn lại view blog thôi :D
 

CrazyA3

Member
...Uhm , có mỗi cách trên ...
Nhưng còn QuickCom ???? (Có thể "ko cho" bố mẹ QC , nhưng bố mẹ vẫn "được" đọc :-? ...)
 

fruit NHO

Active Member
hic ...vẫn phải làm 2 cái thôi ...vì thế này nhé, bố mẹ mà đc add nhưng ko đọc được cũng " ra vấn đề" lắm! >.<
 

DarkTemplar

Member
Ban đầu anh để public. Các cụ đọc được vài đoạn, xoay ra hỏi ngay. Sau khi private lại, các cụ cũng biết add chứ. :((
Từ chối thì bị mẹ nhắn off thế này "Con không cho mẹ đọc nhật ký của con à, Con quý mọi người hơn mẹ rồi" Oa Oa
Khó giải thích với mấy cụ. Yêu quí là một chuyện nhưng chia sẻ suy nghĩ với các cụ..Híc..E rằng các cụ khó mà hiểu nổi..
 

DarkTemplar

Member
Nói chung những ai có bố mẹ còn đang đi làm đều thuộc nhóm nguy cơ cao cả. Các cụ hỏi bọn nhân viên trẻ (81-84) là chúng nó chỉ cho ngay có gì đâu.

Cái chính là sao khó chấp nhận bố mẹ được trở thành..."bạn" của mình nhỉ??
 

fruit NHO

Active Member
Ban đầu anh để public. Các cụ đọc được vài đoạn, xoay ra hỏi ngay. Sau khi private lại, các cụ cũng biết add chứ. :((
Từ chối thì bị mẹ nhắn off thế này "Con không cho mẹ đọc nhật ký của con à, Con quý mọi người hơn mẹ rồi" Oa Oa
Khó giải thích với mấy cụ. Yêu quí là một chuyện nhưng chia sẻ suy nghĩ với các cụ..Híc..E rằng các cụ khó mà hiểu nổi..
đúng roài ...em cũng bị tình trạng tương tự
"tại sao con chia sẻ được với những bạn bè, nhiều khi là chẳng quen thân nhiều lắm mà lại không thể cho bố mẹ đọc để hiểu con hơn?" =((
nói chung , dù là hạ sách nhưng vẫn nên dùng 2 blog :(3:-O
 

Pirate

Member
hí hí...cứ chơi đôi 3 cái blog , làm nội dung thật là.."lành mạnh" >:) xong rồi thỉnh thoảng cũng viết vài cái blog "trong sáng" >>> ai biết :-" trừ khi các cụ mà lại làm ở FPT với Intel thì....^:)^
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top