Bi hài chuyện vật nuôi

DarkTemplar

Member
Vật nuôi thường là chỉ là đồ chơi cho ta..nghịch. Nhưng cũng có những lúc vật nuôi đặt biệt có ích; cũng có những lúc lại là thảm họa cho các cô cậu chủ.
Ai có kỉ niệm gì đặc biệt về vật nuôi thì post lên cho mọi người giải trí.
----------------------------------
Trợ thủ cho những ai sợ nhện
Hồi bé anh rất sợ nhện, sợ không giám đập. Tai hại là nhện lại toàn xuất hiện ở nơi mình cần dùng khẩn cấp (Nơi Không Nói Ai Cũng Biết Là Chỗ Nào Rồi Đấy). Những lúc như thế chỉ còn biết gọi...mèo ầm ĩ (không dám nhờ người lớn vì..ngượng), rồi túm con mèo ném vào chỗ có nhện. Sau đó đứng đợi cho màn rượt đuổi chấm dứt, đuổi nó ra chỗ khác chơi tung hứng còn mình thì ung dung giải quyết. Híc..
---------------------------------
Trung thành quá hóa khổ
Có một lần (năm lớp 6, 7 gì đó), sáng anh tỉnh dậy tá hỏa vì cạnh gối mình là...nửa con chuột gặm dở. Lập tức đi lôi cổ con mèo về, dí mũi nó vào rồi đánh cho một trận tơi bời. Từ đấy cũng không cho nó lên ngủ cùng nữa. Mãi sau này (vài năm sau) mới đọc một bài báo (trên Tri Thức Trẻ thì phải), trong đó có nói một số con mèo thường tha thức ăn như chim, dơi, chuột còn tươi về cho chủ để bày tỏ lòng trung thành. Lúc đấy mới nghĩ mình nghĩ sai về con mèo. Nhưng thực lòng, trung thành kiểu đấy thì...:-S
 
Vật nuôi thường là chỉ là đồ chơi cho ta..nghịch. Nhưng cũng có những lúc vật nuôi đặt biệt có ích; cũng có những lúc lại là thảm họa cho các cô cậu chủ.
Ai có kỉ niệm gì đặc biệt về vật nuôi thì post lên cho mọi người giải trí.
----------------------------------
Trợ thủ cho những ai sợ nhện
Hồi bé anh rất sợ nhện, sợ không giám đập. Tai hại là nhện lại toàn xuất hiện ở nơi mình cần dùng khẩn cấp (Nơi Không Nói Ai Cũng Biết Là Chỗ Nào Rồi Đấy). Những lúc như thế chỉ còn biết gọi...mèo ầm ĩ (không dám nhờ người lớn vì..ngượng), rồi túm con mèo ném vào chỗ có nhện. Sau đó đứng đợi cho màn rượt đuổi chấm dứt, đuổi nó ra chỗ khác chơi tung hứng còn mình thì ung dung giải quyết. Híc..
---------------------------------
Trung thành quá hóa khổ
Có một lần (năm lớp 6, 7 gì đó), sáng anh tỉnh dậy tá hỏa vì cạnh gối mình là...nửa con chuột gặm dở. Lập tức đi lôi cổ con mèo về, dí mũi nó vào rồi đánh cho một trận tơi bời. Từ đấy cũng không cho nó lên ngủ cùng nữa. Mãi sau này (vài năm sau) mới đọc một bài báo (trên Tri Thức Trẻ thì phải), trong đó có nói một số con mèo thường tha thức ăn như chim, dơi, chuột còn tươi về cho chủ để bày tỏ lòng trung thành. Lúc đấy mới nghĩ mình nghĩ sai về con mèo. Nhưng thực lòng, trung thành kiểu đấy thì...:-S
Anh lập cái topic này ra để nàm gì thía?
 

DarkTemplar

Member
Ai có kỉ niệm gì đặc biệt về vật nuôi thì post lên cho mọi người giải trí.
Hôm trước anh đọc một bài về những tai vạ mà vật nuôi gây cho chủ, cười chảy cả nước mắt. Đại khái như ăn mất di động, chó bắn thợ săn, bò say rượu..Lúc nào rỗi post lên đầy đủ cho mọi người xem.
Cái chính là muốn xem những chuyện như thế có phổ biến đến mức độ nào thôi.
Với anh thì có kha khá: bị chó mèo gặm dép, giấu dép, chó masturbate vào giầy..vv và vv.
 

Handball

Member
:D chó mèo nhà em chả đến nỗi phá hoại lắm, à , trừ việc mẹ con con mèo cào rách tan 2 bộ ghế da , còn lại, cái bọn ngu í toàn tự chuốc họa vào thân, VD :
- Nhà em có cây dừa, cái ngọn dừa nó ở đúng cửa sổ phòng học của em, ong bướm bay lượn ve vãn suốt ngày. Con mèo nhà em có thú vui....mạo hiểm là đớp ong. Nó cứ loanh quanh ở bệ cửa số, rình rình có ong bay qua là......tợp! Trong một lần cao hứng nó vồ theo ong thế là....bay vèo qua cửa sổ. Lưu ý, cửa sổ phòng em ở tầng 3. THế là đang cắm đầu vào học nghe NGOÉO một phát, chả thấy mèo đâu ,dc cái vẫn sống tốt :-d !
- Một lần khác, rút kinh nghiệm lần trước, thấy nó đang chăm chú theo dõi một con ong , chân thì trong tư thế sẵn sàng bay ngay khỏi mặt bàn,emcũng chăm chú theo dõi nó. Chớp rất đúng thời điểm nó nhảy lên, túm đuôi nó lại. THế là một hậu quả chưa lường dc xảy ra là .......nó hẫng, đập mặt vào thành bàn. Hik, tội lỗi !:-SS
 
:D chó mèo nhà em chả đến nỗi phá hoại lắm, à , trừ việc mẹ con con mèo cào rách tan 2 bộ ghế da , còn lại, cái bọn ngu í toàn tự chuốc họa vào thân, VD :
- Nhà em có cây dừa, cái ngọn dừa nó ở đúng cửa sổ phòng học của em, ong bướm bay lượn ve vãn suốt ngày. Con mèo nhà em có thú vui....mạo hiểm là đớp ong. Nó cứ loanh quanh ở bệ cửa số, rình rình có ong bay qua là......tợp! Trong một lần cao hứng nó vồ theo ong thế là....bay vèo qua cửa sổ. Lưu ý, cửa sổ phòng em ở tầng 3. THế là đang cắm đầu vào học nghe NGOÉO một phát, chả thấy mèo đâu ,dc cái vẫn sống tốt :-d !
- Một lần khác, rút kinh nghiệm lần trước, thấy nó đang chăm chú theo dõi một con ong , chân thì trong tư thế sẵn sàng bay ngay khỏi mặt bàn,emcũng chăm chú theo dõi nó. Chớp rất đúng thời điểm nó nhảy lên, túm đuôi nó lại. THế là một hậu quả chưa lường dc xảy ra là .......nó hẫng, đập mặt vào thành bàn. Hik, tội lỗi !:-SS
Kinh khủng quá nhỉ? :O :O :O
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top