devils_daughter
Member
làm nhân viên cho em đi ít ra cũng đủ tiền mua bánh mỳ 1k ăn sáng
nói chung thì em thấy tìm viẹc ko khó nhưng duy trì mwois khò vì têen bị quản lí thời gian rất chặt!!!!!thêm nữa,ko có thời gian bởi vì học hành là chủ yếu..bố mẹ lại ko ai chịu đồng ý!ÚI giời, sao lại có cái topic hay thế nhỉ!!!
Sơ sơ thì cũng đã qua 1 số việc rồi. Từ khi qua Canada đến giờ, việc đầu tiên là đi làm farm, hehe, đi cắt rau cải, với hái rau... ặc ặc, làm nửa ngày trả công theo giờ thì còn đỡ, nửa ngày sau, ăn lương theo sản phẩm, chịu, ko thể làm nổi, vì ít tiền quá!!!
Job thứ 2 là đi làm bồi bàn trong 1 tiệm phở, mình thì rất cố gắng, nhưng quả thật là nguời ta chèn ép mình quá vì mình là dân du học, và là người... miền Bắc nên trả lương quá rẻ. làm được hơn 1 tháng rồi cũng té!
Thứ 3 là ngồi trong quán Karaoke, chọn bài, bỏ đĩa cho người ta hát. Job này làm đuợc gần 2 năm rồi, cũng tạm tạm, nhưng đây là job chính.
Thứ 4 là đi bán dao và đồ dùng trong bếp (1 dạng tiếp thị cao cấp bởi vì phải gọi điện lấy hẹn truớc, nếu được gia chủ đồng ý thì mới được đến)
Thứ 5 là đi làm gia sư, dạy tiếng Anh và vi tính. được hơn 2 tháng. người ta chán học quá nên minh mất việc.
Thứ 6 là đi làm người huớng dẫn trong vòng 1 học kì cho những sinh viên mới vào trường năm thứ nhất tất cả những gì họ yêu cầu, họ hỏi.
Hình như hết rồi thì phải, ko nhớ nữa...
Ngày xưa ở VN thì đi làm ông già Noel trong vòng 2 ngày cho tiệm "quả táo vàng" ở Bà Triệu. cũng cật lực ra, được 600 nghìn trong 2 ngày. tạm tạm...
Khi nào nhớ thêm được gì thì sẽ kể thêm...
Mày đã có thâm niên đi làm Osin roài...sướng thế... sau này tao giàu có sẽ thuê mày đến giặt đồ tiếp, không sợ thất nghiệp đói kém đâu... =))mimanchi said:đi làm thêm cũng thích mà, nhưng nhiều lúc kô thể sắp xếp được thời gian.....hồi trước mimanchi làm thêm trong một gia đình giàu có....làm kiểu như giặt là đồ vải (quần áo, ga trải giường, khăn trải bàn.....) trong nhà......tưởng là nhẹ nhàng mà mệt dã man, cứ tưởng tượng đứng là quần áo mấy tiếng đồng hồ thì thấy, bỏng tay như chơi....nhưng được cái nhà chủ chiều và rất tin tưởng, nên cũng sướng, hay được cho quà cáp, cuối tháng còn được tiền thưởng bgio vô công rồi nghề, đói kém lém (
Oài... việc ngon thế sao mày lại không làm nữa... sau một thời gian thuê mày làm người ta tá hỏa rồi sa thải hả em??? He he... tao đim làm ngày cuối tuần thoai, mết kinh dị... nhưng ma có tiền tiêu, có tiền ăn Mensa có tiền ăn Döner he hemimanchi said:mà đi làm mới thấy bọn giàu ở đây nó sống sướng dã man.......tao phải giặt là từng cái khăn ăn một, rồi phải gấp cho thẳng, rồi xịt xịt mấy cái nước thơm vào.....bố khỉ.....tao nhiều lúc giấy ăn còn chẳng có, hắt hơi sổ mũi là phải vào McDonald's "ăn trộm", chúng nó còn có khăn ăn, lắm vẹo......ặc ặc
Ây... U làm như thế còn thời gian để học không?koki_fcuk86 said:mấy u có jobs thích nhỉ.... mình thì làm phụ bếp...khổ vật...đã thế còn làm từ 10h đêm đến 8h sáng mới phê chứ ... làm xong về ngủ lăn quay ... cuối cùng weekend chỉ có ngủ rồi đi làm...rồi đi làm rồi ngủ...!