Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Hình như dạo này ở Việt Nam, chuyện học sinh, sinh viên đi làm thêm ngày càng trở nên phổ biến...
Ở bên Tây, khoảng trên 15 tuổi là các em đã thích đi tìm việc làm thêm cho mình... Kiếm được việc gì cũng thích, cũng vui... Những đứa không kiếm được việc làm thêm còn cảm thấy buồn và tủi thân, ngượng với chúng bạn...
Nhiều đứa con, Bố Mẹ chúng nó giàu nứt đó đổ vách mà chúng nó lại thích đi làm những việc như bồi bàn, bán hàng, v.v...
Làm thêm ở đây không chỉ để kiếm thêm tiền tiêu vặt, mà là kiếm thêm cho mình những kinh nghiệm trong cuộc sống, và quan trọng hơn hết là biết coi trọng đồng tiền!!
Ngoài ra, mình tập được tính tự lập: bây giờ đi chơi không phải xin tiền Bố Mẹ nữa --> khỏi phải áy náy khi bỏ tiền ra tiêu... ;-)
Công nhận là tiêu tiền của mình thấy thoải mái hơn hắn. Của mình, mình thích làm gì thì làm, khi sử dụng nó mình không phải cân đo đong đếm như là cầm tiền của Bố Mẹ cho đi tiêu... Hơn nữa, thỉnh thoảng mình còn mua "quà" biếu tặng Bố Mẹ nữa chứ.... B)
Sướng nhất là việc làm thêm đầu tiên của mình: 3 tuần ngồi bán kem cốc cho cửa hàng kem nổi tiếng nhất TP. Tha hồ ăn các loại kem trong gần 40 vị kem khác nhau... Hồi đấy ăn nhiều kem đến nỗi ...sợ, tưởng là không bao giờ có thể ăn được kem mữa... Thế mà vài hôm sau lại vẫn có thể "vô tư" ăn kem :lol: :lol:
Vui nhất là đi trông trẻ con. Chơi với trẻ con lúc nào cũng vui, và nhàn nữa chứ... Chúng nó quý mình, nên mình sai gì cũng nghe Nấu ăn thì có người nấu cho, dọn dẹp cũng có người dọn cho, chỉ phải dẫn nó đi chơi với dạy nó học thôi, mà lương cũng không tồi, mỗi tội là mất nhiều thời gian, nên cái này mình hay làm trong những kỳ nghỉ dài...
"Oai" nhất là đi làm gia sư: tha hồ mà vặn vẹo học sinh, tra hỏi kiến thức, đủ điều... B) Nói gì HS cũng phải răm rắp nghe theo... Mà lương cúng rất chi là khá.... Nhưng cái này thì cũng không mấy khi làm.. Thường thì là được người quen giới thiệu cho. Mình dạy cho HS học khá hơn rồi thì thôi, không dạy nữa...
Giàu nhất là đi phiên dịch B)
1 tiếng phiên dịch được 50 EURO!!! Mỗi tội là thỉnh thoảng mới có việc để làm...
Giá mà tuần nào cũng được dịch khoảng 2-3 tiếng thì thích quá....
Thú vị nhất là được làm đúng ngành học của mình!!: Làm trong hiệu thuốc là mang 1 trách nhiệm rất lớn. Mình phải biết giải thích cho khách hàng biết tác dụng và cách dùng thuốc, phải biết thuốc này sẽ có phản ứng thay đổi với những chất nào để tránh đưa 2 thuốc "kỵ" nhau đấy cùng 1 lúc, v.v... Ngoài ra, còn phải biết chuẩn đoán bệnh của khách hàng... phải biết cách cư xử với những người nghiện thuốc phiện vào hiệu thuốc để cai nghiện... phải biết cách pha chế thuốc, kem chữa bệnh, dung dịch thuốc, các loại chè bằng thảo dược, v.v...
Thế còn các bạn, các bạn đã có kinh nghiệm làm việc nào???
Ở bên Tây, khoảng trên 15 tuổi là các em đã thích đi tìm việc làm thêm cho mình... Kiếm được việc gì cũng thích, cũng vui... Những đứa không kiếm được việc làm thêm còn cảm thấy buồn và tủi thân, ngượng với chúng bạn...
Nhiều đứa con, Bố Mẹ chúng nó giàu nứt đó đổ vách mà chúng nó lại thích đi làm những việc như bồi bàn, bán hàng, v.v...
Làm thêm ở đây không chỉ để kiếm thêm tiền tiêu vặt, mà là kiếm thêm cho mình những kinh nghiệm trong cuộc sống, và quan trọng hơn hết là biết coi trọng đồng tiền!!
Ngoài ra, mình tập được tính tự lập: bây giờ đi chơi không phải xin tiền Bố Mẹ nữa --> khỏi phải áy náy khi bỏ tiền ra tiêu... ;-)
Công nhận là tiêu tiền của mình thấy thoải mái hơn hắn. Của mình, mình thích làm gì thì làm, khi sử dụng nó mình không phải cân đo đong đếm như là cầm tiền của Bố Mẹ cho đi tiêu... Hơn nữa, thỉnh thoảng mình còn mua "quà" biếu tặng Bố Mẹ nữa chứ.... B)
Sướng nhất là việc làm thêm đầu tiên của mình: 3 tuần ngồi bán kem cốc cho cửa hàng kem nổi tiếng nhất TP. Tha hồ ăn các loại kem trong gần 40 vị kem khác nhau... Hồi đấy ăn nhiều kem đến nỗi ...sợ, tưởng là không bao giờ có thể ăn được kem mữa... Thế mà vài hôm sau lại vẫn có thể "vô tư" ăn kem :lol: :lol:
Vui nhất là đi trông trẻ con. Chơi với trẻ con lúc nào cũng vui, và nhàn nữa chứ... Chúng nó quý mình, nên mình sai gì cũng nghe Nấu ăn thì có người nấu cho, dọn dẹp cũng có người dọn cho, chỉ phải dẫn nó đi chơi với dạy nó học thôi, mà lương cũng không tồi, mỗi tội là mất nhiều thời gian, nên cái này mình hay làm trong những kỳ nghỉ dài...
"Oai" nhất là đi làm gia sư: tha hồ mà vặn vẹo học sinh, tra hỏi kiến thức, đủ điều... B) Nói gì HS cũng phải răm rắp nghe theo... Mà lương cúng rất chi là khá.... Nhưng cái này thì cũng không mấy khi làm.. Thường thì là được người quen giới thiệu cho. Mình dạy cho HS học khá hơn rồi thì thôi, không dạy nữa...
Giàu nhất là đi phiên dịch B)
1 tiếng phiên dịch được 50 EURO!!! Mỗi tội là thỉnh thoảng mới có việc để làm...
Giá mà tuần nào cũng được dịch khoảng 2-3 tiếng thì thích quá....
Thú vị nhất là được làm đúng ngành học của mình!!: Làm trong hiệu thuốc là mang 1 trách nhiệm rất lớn. Mình phải biết giải thích cho khách hàng biết tác dụng và cách dùng thuốc, phải biết thuốc này sẽ có phản ứng thay đổi với những chất nào để tránh đưa 2 thuốc "kỵ" nhau đấy cùng 1 lúc, v.v... Ngoài ra, còn phải biết chuẩn đoán bệnh của khách hàng... phải biết cách cư xử với những người nghiện thuốc phiện vào hiệu thuốc để cai nghiện... phải biết cách pha chế thuốc, kem chữa bệnh, dung dịch thuốc, các loại chè bằng thảo dược, v.v...
Thế còn các bạn, các bạn đã có kinh nghiệm làm việc nào???