hahaha, bác Mèo nhà ta đã có tuổi rồi mà còn gân phết, nhớ hồi mới vào trường, lớp 10 còn tuổi trẻ nông nổi, vừa lọ mọ hôm đầu tiên đến thì đã bị ông Mèo thọp cổ vì tội "đến muộn lại còn ngơ ngác", rồi được 1 tuần, vẫn còn tập quân sự chứ đã được đi học đâu, đã bị mời phụ huynh đến rồi, lại là bác Mèo, hehe, hồi đó trình bày hoàn cảnh (văn ngộ ko cao nhưng cái mồm thì hót hay thế này còn gì), thế là 2 bác cháu rất ư thân thiết... hô hô, vừa ra trường được ít lâu, giờ nghe tin cố nhân lấy vợ mà thân ở phương xa, ko thể góp vui lúc bối rối, thật là... xa nhà mới nhớ cố nhân... hichic...
To buzu: nè có nhớ ông Chu gian ko mày, giờ sao rồi???