:> Em đi từ hồi cấp 2 cơ anh ạ, đến cấp 3, em "nhảy dù" vào học đến hết lớp 11 rồi em lại đi tiếp, thế thì được gọi là "lâu" chứ ạ? ;-) (tính ra thì 1/2 đời em đã gắn bó với nước Áo
)
Còn cái danh hiệu "Lang băm" thì Bố em hay nói từ lâu rồi, nghe vui vui
Ai dè, học Dược mà cứ tìm đủ mọi cách cho "bệnh nhân" ít phải uống thuốc nhất, mà có uống thì cũng tìm cách chữa bằng thảo dược. Mọi người toàn trêu, bảo là làm ăn thế thì sau này có mà "lỗ" sớm
Thế anh định khi nào sẽ về VN (sống) đấy? ;-)