Anh em D2 hồi này đâu cả rôi!

Handoivitien

New Member
Sơn như cục shit trên đồi
Toàn như con chó đứng ngồi không yên(thay anh=Toàn,em = Sơn của bài gốc)
e hèm
chào anh em,trước tiên xin gửi đến toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay S9 cùng khán giả đang trố mắt trước cái TV lời chào trân trọng nhất.
tên anh đây là DM .lời thứ 3 tớ muốn nói là khốn nạn.đăng kí cái nik mới,cái thì lỡ lấy pass dài quá không nhớ,cái mới nhất thì điền nhầm hòm thư đã quá 4 tháng không check,thành ra vẫn phải nhờ nik Tùng Tuyến(chả biết phải làm thế nào nũa)chả lẽ khai man tên mình là ..Lan hương hay hà phương,làm mẹ nó cái nik nữa(j chứ nik thì anh đây o thiếu ý tưởng).
chị Ngọc Hà hoặc anh Nguễn Lam/Lâm có j check lại cho em vào cái mail: [email protected]
tao dạo này thì:::
bây h chắc cao khoảng 1m76 77 j đó,mà đôi khi 75 chứ o đùa,dạo trước thi xong sụt mất 5 kg,mặt mày hốc hác trông như thằng hót rác vớ vẩn chết tan xác...ấy nhưng mấy hôm nay thì lại lên đời rồi.nhưng vẫn gầy gò.anh chỉ có 1 tấm lòng ngay thẳng,với câu châm ngôn tự nghĩ tự làm rằng:dù có chết cũng phải sống.. :)
mẹ tiên sư thằng Toàn với thằng Sơn,sao chúng mày rảnh thế,chả bù với tao còn 2 tuần nữa là chiến đấu ,kì này anh em tao chiến 35 trình(hình như ít hơn )vỡ mồm đến nơi.
mẹ nhưng so với hồi thi tốt nghiệp thì sướng chán.à,nhân thể trong tuần vừa qua tao đã ngộ ra 1 chân lí:chúg mày biết thế nào là chắp cánh những ước mơ không.Chắc là không chứ gì.he he,chắp cánh những ước mơ cho trí tưởng tượng bay xa chính là mơ xong sáng dậy táng ngay con lô.. :) chúng mày nghĩ xem có đúng không,tao đã phải nghiên cứu bao ngày về Kinh dịch,Khổng giáo,Nho giáo,chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại và 1 năm rưỡi môn Lô đại cương mới ngộ ra đó.
Anh em ở phương xa,nếu chẳng may có mơ mộng thì cứ post lên đây,hãng chúng tôi xin đảm bảo rằng,giấc mơ của bạn sẽ có 1 chế độ chăm sóc tuyệt vời nhất,Với phương châm lấy chữ tín làm đầu,chúng tôi hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới,thâu tóm 90% cổ phần và quyền lực của các tập đoàn lớn như Mai cờ ro xóp,Ai bi em,Công ti ..Đức Sơn..và đặc biệt là Thời trang và hơn thế nữa.Nếu quý khách vẫn còn nghi ngờ về dịch vụ của chúng tôi,thì xin khuyến mại thế này:nếu mơ thấy đánh nhau,bạn táng ngay con 57,nhưng phải táng buổi chiều,nếu đi đường gặp đâm xe,đừng vội nhìn biển số xong mà ốp luôn,phải dùng đạo hàm ,sau đó đưa vào đa thức nội suy rồi bắn tỉa các kết quả = phép chọn bừa cầu may,tôi đảm bảo,nếu trúng,các bạn không còn lí do gì để không chọn chúng tôi,nếu trượt thì đó là do bạn đã đánh vào con mà hôm đó không về...
thôi tạm biệt anh em,tao đi học đây,lâu lâu viết vài dòng cho đỡ buồn,có gì anh em thông cảm. :)
Chào thân ái quyết thắng.
 

p3yeu

Member
Handoivitien said:
Sơn như cục shit trên đồi
Toàn như con chó đứng ngồi không yên(thay anh=Toàn,em = Sơn của bài gốc)
e hèm
chào anh em,trước tiên xin gửi đến toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay S9 cùng khán giả đang trố mắt trước cái TV lời chào trân trọng nhất.
tên anh đây là DM .lời thứ 3 tớ muốn nói là khốn nạn.đăng kí cái nik mới,cái thì lỡ lấy pass dài quá không nhớ,cái mới nhất thì điền nhầm hòm thư đã quá 4 tháng không check,thành ra vẫn phải nhờ nik Tùng Tuyến(chả biết phải làm thế nào nũa)chả lẽ khai man tên mình là ..Lan hương hay hà phương,làm mẹ nó cái nik nữa(j chứ nik thì anh đây o thiếu ý tưởng).
chị Ngọc Hà hoặc anh Nguễn Lam/Lâm có j check lại cho em vào cái mail: [email protected]
tao dạo này thì:::
bây h chắc cao khoảng 1m76 77 j đó,mà đôi khi 75 chứ o đùa,dạo trước thi xong sụt mất 5 kg,mặt mày hốc hác trông như thằng hót rác vớ vẩn chết tan xác...ấy nhưng mấy hôm nay thì lại lên đời rồi.nhưng vẫn gầy gò.anh chỉ có 1 tấm lòng ngay thẳng,với câu châm ngôn tự nghĩ tự làm rằng:dù có chết cũng phải sống.. :)
mẹ tiên sư thằng Toàn với thằng Sơn,sao chúng mày rảnh thế,chả bù với tao còn 2 tuần nữa là chiến đấu ,kì này anh em tao chiến 35 trình(hình như ít hơn )vỡ mồm đến nơi.
mẹ nhưng so với hồi thi tốt nghiệp thì sướng chán.à,nhân thể trong tuần vừa qua tao đã ngộ ra 1 chân lí:chúg mày biết thế nào là chắp cánh những ước mơ không.Chắc là không chứ gì.he he,chắp cánh những ước mơ cho trí tưởng tượng bay xa chính là mơ xong sáng dậy táng ngay con lô.. :) chúng mày nghĩ xem có đúng không,tao đã phải nghiên cứu bao ngày về Kinh dịch,Khổng giáo,Nho giáo,chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại và 1 năm rưỡi môn Lô đại cương mới ngộ ra đó.
Anh em ở phương xa,nếu chẳng may có mơ mộng thì cứ post lên đây,hãng chúng tôi xin đảm bảo rằng,giấc mơ của bạn sẽ có 1 chế độ chăm sóc tuyệt vời nhất,Với phương châm lấy chữ tín làm đầu,chúng tôi hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới,thâu tóm 90% cổ phần và quyền lực của các tập đoàn lớn như Mai cờ ro xóp,Ai bi em,Công ti ..Đức Sơn..và đặc biệt là Thời trang và hơn thế nữa.Nếu quý khách vẫn còn nghi ngờ về dịch vụ của chúng tôi,thì xin khuyến mại thế này:nếu mơ thấy đánh nhau,bạn táng ngay con 57,nhưng phải táng buổi chiều,nếu đi đường gặp đâm xe,đừng vội nhìn biển số xong mà ốp luôn,phải dùng đạo hàm ,sau đó đưa vào đa thức nội suy rồi bắn tỉa các kết quả = phép chọn bừa cầu may,tôi đảm bảo,nếu trúng,các bạn không còn lí do gì để không chọn chúng tôi,nếu trượt thì đó là do bạn đã đánh vào con mà hôm đó không về...
thôi tạm biệt anh em,tao đi học đây,lâu lâu viết vài dòng cho đỡ buồn,có gì anh em thông cảm. :)
Chào thân ái quyết thắng.
:D =)) anh này ít dộ diên ạ :D
 

Rykku

New Member
mẹ thằng MM nói thế tao lại nhớ đến vụ tai nạn hôm trước , thành thật xin lỗi và chia buồn với Hung tang , tai hôm đấy thằng MM chưa dạy cho tao bài học này.
 
Em ngủ mê thấy Hùng Tằng đua xe đạp điện ngã gãy chân => mất chức năng đàn ông, Sơn Phước phịch phiệc thế nào toàn phịch mấy thằng gay, người đầy mẩn đỏ. Toàn Trương thì tai nạn do lao động quá sức không dồn máu về *im được nữa.
 

deleted2

New Member
chán vãi...ngồi ê cả mông mới mổ cò dược mấy dòng lại bị mất điện :(
chán ko muốn viết nữa !
Nhưng nói chung là DCM chúng mày :?
 

Handoivitien

New Member
Hùng Tằng vậy là rất hư đấy nhé.Mau xin lỗi các bạn đi,kẻo Sơn Phước nó rỗi.
Tao post bài này trong khi mạng đang như củ sắn í,chán x chịu.
thứ 1:em huyenlong,nếu không có việc gì thì tốt nhất là không nên tham gia vào các topic của D2,kẻo bọn anh hư người.

anh này ít dộ diên ạ
dộ diên là cái gì hả anh em..tra từ điển không thấy.

Em ngủ mê thấy Hùng Tằng đua xe đạp điện ngã gãy chân => mất chức năng đàn ông, Sơn Phước phịch phiệc thế nào toàn phịch mấy thằng gay, người đầy mẩn đỏ. Toàn Trương thì tai nạn do lao động quá sức không dồn máu về *im được nữa
xem nào.các chú nghe anh phán nè:
Hùng Tằng mất chức năng đó,mất là thất--->7
tượng hình cho chức năng đó là số 1
vậy cứ 71 mà bắn.nếu lo xa thì lộn tu nữa..
sơn phước thì từ khi có người yêu không còn là gà son của D2 nữa-->miễn phán.
Toàn trương.xem nào ,không dồn được máu,máu là số 6,còn cái chữ có cái * của Hoài thảo,xem nào,đó là tim,mà tim thường coi là bộ phận trung tâm,vậy tương xứng với số 5.
Hùng Tằng Tùng Tuyến cứ thế mà tiến hành.h eh he
to Tuấn Dục:tiên sư mày.
đùa chứ,viết mấy bài vui vui,tuy anh em có vui được không thì tao x biết ,nhưng đằng sau mỗi bài đó,tao mang tiếng nhiều lắm.Mẹ thế x nào tao toàn tiếng xấu mới sướng chứ.bố nhà nó,chúng mày nói thì không sao,tao mới hơi 1 tí mà bị nói cho như gì ý.Mẹ,cái kết tủa công hồi trước,ban đầu cũng nghĩ bịa ra cho vui thế thôi,nhưng không để ý là đã động chạm đến 1 số thứ,thế đấy.Thằng nào cũng kêu ca không ai viết cho đọc.Sao chúng mày dại thế,sao không chịu viết đi cho người khác đọc,cứ ngồi đấy mà nói như thánh bố ai chả làm được.Chỉ có tao là hâm,vừa viết lại vừa mang tiếng.Giờ thì giải tán.
trước khi kết thúc tao muốn nói câu cuối rằng:
Sơn Phước,nhà ngươi hãy ..buông cô ý ra.Hãy rút gươm và chiến đấu với họng súng của ta như 1 thằng đàn ông đê.
 

deleted2

New Member
Lâu ko chơi lô đề nhưng thằng Minh nó lại cứ đông chạm làm anh ko the ko đông lòng trần tục.Tuy bỏ nghề đã lâu nhưng để cho thăng Minh hiểu "Phong độ chỉ là nhất thời Đẳng cấp mới là mãi mãi"(alex đại ca) tao cũng mạo muội phán một con.Cái này trí tuệ đấy vì nó liên quan đến giấc mơ của một thằng chưa bao giờ chơi đề:Tuấn Dục
Thăng Tuấn mơ thấy chị Minh:
M là 3.
Thằng Minh sinh ngày 1-10-85 >trùng với I trong chữ Minh là số 1
như vậy phải chọn con 31
nhưng các cụ lại có câu nam thò nữ thụt
Thằng Tuấn Dục mơ thì phải đánh con 32
Mơ thấy chị Minh thì càng phải đánh con 30
Nhân tính như trời tính ,ai muốn có tiền thì theo,ai không theo thì thiệt!
 

sieuquayd2

New Member
Hô hô.Hùng Tằng nói sao mà hay nhưng ma cung ngu thế . Tao đánh con đó có trúng đâu. Đi hỏi chị M mới biết vì sao không thiêng.
tao đố chúng mày chị M bảo sao đó.
chúng mày nghĩ chút đi......
........
......

Tao trả lời này:
Chị M bảo " chị đang ....." nên không thiêng là phải.
chắc anh em đã đoán được chứ gì. Thôi em xin kính bút.hôm nay em cũng không rỗi lắm.
 
Thằng nào nghe bài "Cho người tình nhỏ" của Tuấn Vũ chưa? Hay lắm!

Hôm qua tao được đàm đạo với Sơn Phước, Hùng Tằng và Thành Dần, tổng kết được một số thông tin thế này:

1. Sơn Phước tuyên bố rằng 20 năm nay nó vẫn chỉ dùng *im để đi đái, có mỗi một lần em Trang vào WC lúc Phước con đang tháo nước, nó nói nó không làm gì hết nhưng hễ hỏi thế em Trang làm gì thì nó bỗng có việc đột suất không kịp trả lời cho anh em.

2. Hùng Tằng thì trung thực hơn, 20 năm nay nó chỉ dùng chi* để đi đái ... những lúc không có C2H5OH trong đầu. Tao suy theo logic thì rút ra rằng nếu thằng Hùng Tằng mà say thì tốt nhất không nên rủ nó về nhà mình ngủ kẻo có sáng dậy thấy lỗ *ít mình có đường kính 5cm.

3. Thành Dần có chút thành tựu bàn tay vàng nhưng mà cứ bảo miêu tả xem tròn méo nó ra làm sao thì nó lập tức bị liệt cấp tính, không type được nữa.
 
Toàn Trương thì đ** cần đàm đạo cũng biết trước khi vào việc lần nào cũng phải làm một bãi cho căng BCS không thì bé quá gái nó khinh đạp bay qua cửa sổ.
 

Rykku

New Member
hehe . thằng TOÀn TRương dở hơi , đấy là thằng Hoài thảo đấy , chủ đâu phải minh mạc , mẹ thằng hoài thảo , bỏ cái chữ ký đấy đê ,
 

deleted2

New Member
Thôi em hãy quên anh đi!
Có lẽ thế sẽ là tốt nhất cho cả hai ta.
Em đừng nhớ anh nữa làm gì,mai anh sẽ đi tu,anh chán cuộc đời bon chen nay lắm rồi.
Chào em!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top