Ai thích Thuỷ Hử nào

Money_Bravo

New Member
Mời anh em vào đây cùng bình luận
Theo cac' anh chị ai là người giống Quan Vũ nhất trong Thuỷ Hử, ai ngu nhất trong truyện, ai có mưu trí nhất, tại sao Tiều Cái ko dc xếp vào 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc
Nào cùng bình luận
 
Thik nhất đoạn đánh nhau với quân triều đình. Ghét nhất đoạn theo quân triều đình đi đánh bọn kia. Bọn này nhiều lúc khó chịu. Rõ rành là triều đình cướp hết mọi thứ của bọn nó mà tụi nó vẫn đâm đầu theo
=> ĐÚng là tư tưởng trung quân ngấm vào máu xừ nó rồi

Ghét nhất Tống Giang + Lý Quì ( ko nhớ có đúng tên ko ? )
Tống Giang thì suốt ngày triều đình triều đình. Rồi cuối cùng đc triều đình có bình rượu. Còn LQ thì ngoài chém giết ra chả có cái j` cả. Khác hẳn Trương Phi cho dù hay đc so sánh với nhau
Thik nhất Võ Tòng dù sau này bị chặt cụt 1 cái tay :(
 

Lucifer

Active Member
em cũng ghét Tống Giang vì đạo đức giả ( cứ đọc đến mấy đoạn nói giả nhân giả nghĩa là tức ko chịu nổi ) Căn bản mình cũng dị ứng với mấy trò này =.=
Lý Quỳ thì ko ghét lắm vì em thấy ông này có phần bụng để ngoài da
khá đơn giản , nghĩ gì nói nấy, tuy nhiều ng nói là LQ ko thông minh nhưng em cảm thấy quý LQ :D
 

rikku

Active Member
Ghét Tống Giang là một chuyện, nhưng nếu xét DANH TIẾNG và UY TÍN của con người này là rất lớn, thì Tống Giang theo Lương Sơn Bạc là điều quá có lợi cho khởi nghĩa. Bởi khi Tống Giang theo Lương Sơn thì nghĩa sĩ, hảo hán các nơi sẽ có chỗ dựa lớn về mặt tinh thần, và vì thế mới gia nhập Lương Sơn. Cũng xin nói thêm là nếu không có Tống Giang thì Lương Sơn sẽ khác chi toán cướp mở rộng thành một toán cướp có tổ chức lớn? Dù tôn chỉ hoạt động có cao. Dù cũng có thể có một số người nghĩ được xa hơn, nhưng sao cai quản cả trăm anh hùng mỗi người một tính, mà đã là dân võ biền thì thường xuồng sã, khó tránh khỏi vô tổ chức, vô đường lối.

Theo anh nghĩ, sai lầm là ở chỗ, việc quân sao có thể giao cho một tay Nho gia được ? Ông ta có thể cai trị đất nước tốt, hòa thuận, chứ không thể lãnh đạo khởi nghĩa. . . Đáng lẽ, đứng đầu phải là một võ tướng, chỉ nên lấy cái danh của Tống Giang cho một chức phó trại thôi là đủ quy tụ quần hùng, chứ làm chủ thì - kết cục như trong truyện ấy.

Còn chuyện đạo đức giả, anh xin miễn bàn tới, các em cũng cần biết qua về văn hóa cổ Trung Quốc, về Nho - Pháp - Đạo trước khi kết tội ông ý.
 

Lucifer

Active Member
Còn chuyện đạo đức giả, anh xin miễn bàn tới, các em cũng cần biết qua về văn hóa cổ Trung Quốc, về Nho - Pháp - Đạo trước khi kết tội ông ý.
mấy cái Đạo này thì em có biết nhưng đó là thời phong kiến
còn bây giờ là thời khác, suy nghĩ khác, cách sống khác nên cũng khó trách lại đánh giá TG như vậy.Tất nhiên em biết chuyện trung quân của TG là bt nhưng bức xúc thì vẫn bức xúc, thấy đạo đức giả thì vẫn đạo đức giả
 

Grenouille_vert

Moderator
Hehe ai cho anh Tú mắng em Trang thế :D. Đọc Thủy Hử bản dịch của Bùi Kỷ sẽ kèm theo phần bình của Kim Thánh Thán, trong đó phê phán kịch liệt cái khí chất giả quân tử của Tống Giang. Tuy khác về bản chất nhưng Tống Giang hơi hơi giống Nhạc Bất Quần trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, mà dịch nôm tiếng Việt là "bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong giết người không dao".

Đạo làm tướng có thể là kẻ xông pha nơi chiến địa, cũng có thể là kẻ ngồi sau màn trướng mà chỉ huy ba quân. Vì thế trong các cuộc khởi nghĩa nông dân của Trung Quốc, người đứng đầu có thể là dân võ biền, tướng lĩnh (võ biền không có nghĩa là đầu óc ngu dốt đâu nhé, chỉ là họ thạo việc đánh nhau ngoài chiến trường hơn thôi) như Trần Thắng, Ngô Quảng thời Tần, Hán, Lý Tự Thành thời Thanh, hoặc lại là người mưu cao, uy lớn như Văn Thiên Tường thời Nam Tống (không phải khởi nghĩa nông dân, mà là kháng chiến chống quân Nguyên) hay Hoàng Sào thời Đường. Vì thế việc Tống Giang, người có uy tín lớn cầm đầu quân khởi nghĩa và dành chiến thắng cũng là chuyện bình thường. Cái thất bại của khởi nghĩa Lương Sơn chỉ là do chú này vừa ham quyền lực - thống lĩnh 107 vị anh hùng, lại vừa háo danh - là con dân trung hiếu của nhà Tống, hai cái này nó đánh nhau, chú này lại không dám vì đại nghĩa, nên tan tành cơ nghiệp thôi! Nói chung nhân vật Tống Giang được xây dựng cực kì đặc sắc, có chiều sâu nội tâm, hỷ nộ ái ố, đủ cả mặt tốt và mặt xấu, lại có cả chuyện tình ái (với Diêm Bà Tích), nói chung là trước Hồng Lâu Mộng của Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Vương Tuyết Phượng, không nhân vật tiểu thuyết cổ điển TQ nào vượt qua được Tống Giang.

Bản thân anh rất ghét Lý Quỳ vì chú này giết người như ngóe, chả có lý do gì cũng giết, ghê vãi ra! Trong các anh hùng Lương Sơn thích nhất là chú Lâm Xung và chú Trương Thanh ném đá :D

But, in fact, không thích đọc Thủy hử, chỉ thích Tam quốc diễn nghĩa :))
 

Lucifer

Active Member
uhm, TG bị Diêm Bà Tích cắm sừng lại còn với cái thằng học việc dưới trướng mình chứ, kể cũng tội
Lâm Xung thì em thấy chết quá đáng tiếc thù thì chưa trả, uất quá mà chết,
có đoạn LX bị 2 thằng áp tải hành hạ mà LX vẫn nhẫn nhịn dù LX chưởng 1 nhát 2 thằng kia chết , em thik ông Lâm Xung
Ngoài ra còn ông Lỗ Trí Thâm say rượu làm loạn ở chùa cũng hay, Võ Tòng thì với cái chuyện anh trai Võ Đại, chị dâu và Tây Môn Khánh ....
kể thì nhiều :D
 

BlackDragon

Active Member
Không phủ nhận là Tống Giang nhu nhược, đạo đức giả,.. Nhưng TG lại là một nhân vật rất cần thiết. Cái mà TG làm được ở đây chính là khả năng thu phục lòng người.
Về phần kết của bộ truyện, có lẽ nhiều người không thích việc nghĩa quân Lương Sơn quy thuận triều đình. Nhưng thực ra do áp lực từ phía triều đình thời đó, nên tác giả Thi Nại Am mới phải xây dựng như vậy.
 

Lucifer

Active Member
uh, ông Thi Nại Am bị nhốt vào ngục mà, em nghĩ nếu ko vậy kết cục sẽ khác. Còn chuyện TG cần thiết là tất nhiên nhưng ghét thì vẫn ghét (em ghét hơn cả ông Cao Cầu ), có lẽ tác giả phải cố tình tạo ra 1 nhân vật như TG để có ng ghét ng thik để sau hậu thế còn bàn luận :))
 

Grenouille_vert

Moderator
Nếu không nhầm thì Thủy Hử của Thi Nại Am chỉ kết thúc ở giấc mơ của Tống Giang thôi. Tống Giang có tính cách đặc sắc thật, rất TQ :D

Hậu Thủy Hử không phải do Thi Nại Am viết, mà đã là hậu thì toàn hàng lởm cả ;)), Hậu Thủy Hử thì còn là lởm của lởm :D. Nói thêm là ngoài đời cũng có khởi nghĩa của dân chài Lương Sơn thật, hình như cũng do Tống Giang lãnh đạo thật, nhưng không phải quy hàng mà bị nhà Tống dập tắt cùng với một cuộc khởi nghĩa lớn hơn nhiều là khởi nghĩa của anh em Phương Lạp. Thời đó rất loạn, khởi nghĩa nhiều, là vì Tống Huy Tôn là vua u mê nổi tiếng, lại thêm bác Sái Thái Kinh là tham quan có hạng, ngạc nhiên là bác này lại là người viết chữ rất đẹp, một trong 4 nhà thư họa nổi tiếng nhất thời Tống (Mễ, Hoàng, Vương, Sái), thế mới biết, người có tài chưa chắc đã có đức, thời nào cũng thế.
 

SUTUTRANG1988

New Member
Trong chuyện đó em thích nhất mấy nhân vật sau:
1_Báo Tử Đầu Lâm Xung Vua Thương
2_Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh Bắn cung thôi rồi.Dùng song đoản thương cũng vô đối
3_Hành Giả Võ Tòng Khỏe vãi hàng.Đấm toi hổ thì biết rồi đấy
4_Thần Hành Thái Bảo Đới Tung Kỉ lục gia ParaSeagame.Người của speed
5_Lãng Tử Yến Thanh Đẹp giai về già gái mê tít.Người xăm mình đẹp chớ hỏi
6_Nụy Cước Hổ Vương Anh Nhắng nhất phim,thế mà số đào hoa lấy vợ xinh vãi hàng
7_Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương vợ Vương Anh vừa xinh gái vừa võ giỏi
8_ cuối cùng là Cổ Thượng Tảo Thời Thiên vua trôm cắp vặt.Khinh công giỏi tuyệt cú mèo
Em có hình ảnh của 108 vị anh hùng LSB mà loay hoay ko biết post.ai giúp phát
 

Pirate

Member
danh sách đầy đủ này :d...cho nó máu :p...em tôn suùng Lỗ Trí Thâm các bác ạ :"> :
Thuỷ hử ( Shui Hu Zhuan or Water Margin )

Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc
Lists of 108 stars of destiny
36 vị sao Thiên Cương. ( 36 Heavenly Spirits )
1. Thiên Khôi Tinh - Hô Bảo Nghĩa Tống Giang
2. Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
3. Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
4. Thiên Nhân Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh - Tích Lịch Hỏa Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh - Song Chiên Hô Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh - Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
13. Thiên Cô Tinh - Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
14. Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng
15. Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh - Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
22. Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh - Mộc Già Lạn Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh - Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Tam Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh - Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh - Song Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh

72 vị sao Địa Sát ( 72 Earthly Fiends )
37. Địa Khôi Tinh - Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ
38. Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
39. Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Địa Kiệt Tinh - Xú Quân Mã Tuyên Tán
41. Địa Hùng Tinh - Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn
42. Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao
43. Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Dĩ
44. Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê
45. Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc
46. Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
47. Địa Chính Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
48. Địa Tịch Tinh - Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
49. Địa hạp Tinh - Hoả Nhỡ Toan Nghê Đặng Phi
50. Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
51. Địa Âm Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm
52. Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
53. Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính
54. Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
55. Địa Hựu Tinh - Kiển Nhân Quý Quách Thịnh
56. Đị Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn
57. Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
58. Địa Vi Tinh - Nuỵ Cước Hổ Vương Anh
59. Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương
60. Địa Hao Tinh - Táng Môn Thần Đào Húc
61. Địa Mặc Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ
62. Địa Xương Tinh - Mao Đẩu Tinh Khổng Minh
63. Địa Cường Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
64. Địa Phi Tinh - Bát Tý Na Tra Hạng Sung
65. Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
66. Địa Xảo Tinh - Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện
67. Địa Minh Tinh - Thiết Dịch Tiên Mã Lân
68. Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đồng Uy
69. Địa Thoái Tinh - Phan Giang Thần Đồng Mãnh
70. Địa Mãn Tinh - Ngọc Phạn Cang Mạnh Khang
71. Địa Toại Tinh - Thông Tý Viện Hầu Kiện
72. Địa Chu Tinh - Khiến Giản Hổ Trần Đạt
73. Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân
74. Địa Di Tinh - Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ
75. Địa Lý Tinh - Cửu Vy Quy Đào Tôn Vượng
76. Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh
77. Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
78. Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
79. Địa Tốc Tinh - Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn
80. Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân
81. Địa cơ Tinh - Thao Đạo Quỷ Tào Chính
82. Địa Ma Tinh - Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn
83. Địa Yêu Tinh - Mô Tước Thiên Đỗ Thiên
84. Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh
85. Địa Phục Tinh - Kim Nhỡn Bưu Thi Ân
86. Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung
87. Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông
88. Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long
89. Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
90. Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên
91. Địa Giốc Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận
92. Địa Tú Tinh - Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý
93. Địa Tàng Tinh - Tiểu Diện Hổ Chu Phú
94. Địa Binh Tinh - Thiết Tý Phụ Xái Phúc
95. Địa Tổn Tinh - Nhất Chí Xoa Xái Khánh
96. Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
97. Địa Sát Tinh - Thanh Nhỡn Hổ Lý Vân
98. Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đỉnh
99. Địa Xú Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
100. Địa Số Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu
102. Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh
103. Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
104. Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
105. Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ
106. Địa Hao Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
107. Địa Tặc Tinh - Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
108. Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ
 

Pirate

Member
àh ai có truyện Thủy Hử cho em mượn được ko ? mới xem phim :| bây h quên gần hết cốt truyện ròi :-< truyện giấy hay ebook đều được. .pdf hay .doc đều ok :p
 

rai_cyber

New Member
Thủy Hử đoạn sau là do LQP viết hay sao ý chứ nhỉ ?
Nó đóng gông vào đầu, dí cây đao hoàng kim vào sát cổ thì bố người ta ko dám ko cho TG quy phục triều đình.
Nhưng mà TG đáng ghét từ lúc bắt đầu xuất hiện cho đến lúc xanh cỏ . Lại càng đáng ghét hơn khi xem phim , thằng cha đóng TG phải gọi là giang hồ vô đối , trăm năm có 1, numberone luôn !
Có bạn bảo ghét Lý Quỳ và thấy chẳng giống Trương Phi , xin bỏ 1 phiếu ủng hộ luôn. So sánh LQ với TP khác gì lăng mạ hình ảnh anh hùng cương trực thời PK, nước cống mà đòi so sánh với đại dương, đường hóa học đú đởn với mật ong[-X
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top