Ai học nhà B thì vào đây :d:

Grenouille_vert

Moderator
Học 3 năm cấp 3, thế mà chỉ được học ở nhà B có mỗi 1 năm lớp 12, học ở nhà C tới 2 năm liền. Nhưng học ở nhà B hay lắm, được ngắm cảnh Hồ Tây sáng sớm này,cái cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống thât tuyệt vời !!
 

Grenouille_vert

Moderator
Giờ tan học, mọi người ai cũng mau chóng về nhà nhanh. Co mỗi mấy đứa chuyên gia về muộn ( như mình chẳng hạn :D )....
Khoan đã , các bạn đi từ từ thôi, còn chụp ảnh nữa này... ( Cầu thang này đến sập mất thôi )
 

Grenouille_vert

Moderator
Chết thật, ngủ trong h thế này mà không sợ thầy cô bắt được a`.
Nhưng không sao, ngủ ở bàn cuối thế này là sướng nhất rồi còn gì, khi nào cô xuống đã có người báo rồi mà :))
 
A4 có thâm niên 2 năm dời học cạnh wc nhà B :x :x :x :x :x :x ,,,, bi h bị A1 chiếm mất chỗ đóng đô roài =(( =(( =(( , học cạnh cái phòng xép chán phìeo ,,, =(( vắng ngắt =((
Bất công thế nhey :p :D
 

unni_x

Active Member
Phòng học B.3.2 là lớp học của Đặng Thùy Trâm hùi cấp 3 :) hum wa lớp un mới được thông báo cho biết, chỗ ngồi của ĐTT bi giờ là chỗ của thằng bé Xuân Trung :) Khổ thân nó, mấy phút sau khi biết tin, bọn A3 đã viết tên ĐTT đầy bàn nó, vẽ cả bát hương cúng nó và đổi tên nó thành Xuân Trâm :)
 

haketu

Member
nhà B bây h không còn ngắm được cảnh hồ tây nữa đâu mấy anh chị
em ngồi sát cửa sổ, bị cái nhà j` j`(hình như là nhà tập thể thao thì phải) che hết sạch hồ roài.....
chán...........ngồi ngắm bảng, ngắm thầy cô jao' chán quá, đành ngắm mấy ông thợ xây...!!!
 

lexuscva

Member
Phòng học B.3.2 là lớp học của Đặng Thùy Trâm hùi cấp 3 hum wa lớp un mới được thông báo cho biết, chỗ ngồi của ĐTT bi giờ là chỗ của thằng bé Xuân Trung Khổ thân nó, mấy phút sau khi biết tin, bọn A3 đã viết tên ĐTT đầy bàn nó, vẽ cả bát hương cúng nó và đổi tên nó thành Xuân Trâm
đùa cợt vớ vẩn, như thế là bất kính với người đã khuất
 

titanic

New Member
o nhà B năm nay gặp bao đen đủi vừa bị che cái hồ tây đẹp đẽ, giờ cái căng tin chảng đâu ra đâu sát cạnh ( mà nó có đẹp đẽ gì đâu cơ chứ ) :-O :-O :-O :-O
 

cuong_long

New Member
híc mấy ông bà cứ khen nhà B chứ
tôi cứ tưởng lên lớp 12 thì được sang nhà A ngắm hồ ,ai dè vẫn tầng 3 nhà B lai. cạnh nhà WC nữa chứ /lết lên được 3 tầng ,lên lớp cố hít một ít không khí không ngờ hít phải"chất độc sinh học" từ WC làm hết muốn thở luôn a`
giờ học muốn nhìn ra cửa sổ ngắm hồ ai dè lai. gặp cái mái tôn xanh lè =>chán
thỉnh thoảng đang học lại phảng phất mùi hương tự nhiên của phòng bên cạnh nữa chứ
ôi ai nói học nhà B là sướng nào??????
 

Boombunny

New Member
Hức !!! Học ở nhà B công nhận là cũng có cái sướng ( Được ngắm hồ nè , nhất là thuận tiện khi ra cantin :D :p ) Thế nhưng lớp tui lạ ở ngay cạnh cái WC ... ÔI zoi` ơi !!! Thơm ko thể tả nổi ... đấy là chưa kể lớp tôi ở tầng 1 ... hichic ... bị cái nhà thể chất to oành chắn mất ==>> chăng thấy hồ đâu ... :( Như Shit ý
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top