hichic... Ông ý mất tích roài...may mà hôm wa bít đường gọi điện thoại về nhà chứ kô thì em nghĩ là ông ý toi ở đâu roài...
Chẹp mấy anh chị ý bây h bận làm, bận đi chơi với người yêu, chả ai rảnh rỗi đi cùng em đâu...Hôm nào sn chị Giang hả chị Mai...
hic dạo này chắc mọi người bận quá nhỉ
Mình cũng bận đang làm luận văn tốt nghiệp . . .
bây h thì tất cả ở Vn đều đã tốt nghiệp trừ 4 đứa trường Y, hichic . . .
Hè này mình chưa đi chơi được đâu cả, chán quá . . .
hichic...trường em công nhận là có cái sân bóng đá hoành tráng thật nhưng chắc là toàn mấy anh ngoài trường thuê thôi chứ các lớp trong trường là gì đủ nam để lập đội