con_của_trời
New Member
Chả có girl nào mà lại không muốn nhận quà ngày này cả. Trong 1 lớp thì con gái hồi hộp ngồi đoán xem sẽ có trò gì. Còn hội con trai thì bí bí mật mật túm năm tụm ba bàn bạc và rút ví .Dù là trò gì thì cả lớp cũng sẽ cùng chơi vui.Nhưng làm thế nào để con trai tặng quà con gái mà không dính líu đến trách nhiệm, nghĩa vụ nhỉ ?Khó lắm ! Vì con trai chỉ cảm thấy thoải mái khi đầu tư có lợi thôi :như tặng quà cho người mình thích chẳng hạn B) .Có những lớp nếu cả lớp không tổ chức chung thì sẽ có người được quà, thậm chí là nhiều quà ;người thì không.Nhận hoa như kiểu nhận quà phát chẩn thì ai mà chả buồn. Con trai ạ !
Với lớp nào mà âm thịnh dương suy thì đương nhiên là chán rồi nhỉ?.Những ngày thường đã tủi thân lăm rồi. Ngày đó dù có tự làm vui đến mấy , dù mở miệng ra là nói không cần con trai, nhưng thật ra thì buồn lắm...
Hờ, thế mà lũ con trai lớp khác, đặc biệt là những lớp nhiều boy chả hiểu ý gì cả. <_<
Với lớp nào mà âm thịnh dương suy thì đương nhiên là chán rồi nhỉ?.Những ngày thường đã tủi thân lăm rồi. Ngày đó dù có tự làm vui đến mấy , dù mở miệng ra là nói không cần con trai, nhưng thật ra thì buồn lắm...
Hờ, thế mà lũ con trai lớp khác, đặc biệt là những lớp nhiều boy chả hiểu ý gì cả. <_<