... !!!

vanvit90

Member
Em sẽ không đàn nữa đâu anh
Vì tình yêu vỡ tràn trên mắt
Những hàng cây chiều đông héo hắt
Lạnh cứng tay một cuộc tình buồn

Tình tàn rồi lệ vẫn nhẹ buông
Giọt lệ buồn tràn lên nỗi nhớ
Những ngón tay chợt sầu bỡ ngỡ
Thiếu bàn tay khẽ chạm khẽ sờ

Mất anh rồi em bỗng ngẩn ngơ
Khắc vào tim cuộc tình cay đắng
Ai ra đi lòng ai chết lặng
Ai hiểu rằng ai vẫn yêu ai

Em còn mong tay nắm chiều phai
Một cái ôm vào lòng siết chặt
Đuổi màn mưa hoa rơi héo hắt
Viết lại đời vẫn có tên anh

Em sẽ không hát nữa đâu anh
Những bản nhạc buồn đau chất ngất
Vì anh là tình ca đẹp nhất
Những đêm dài dạo khúc ngân nga !!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top