...

thuyanh

New Member
Anh...
Có lẽ nào ..chẳng thể đến bên em
Cho mắt em hoen lệ buồn diệu vợi
Cho lòng em từng phút jay chờ đợi
Đêm từng đêm trong nỗi nhớ đầy vơi...

Có lẽ nào ..chẳng thể đến với em
Khi tim anh chung nhịp với bao người
Khi bước chân vẫn còn phiêu bồng mãi
Và anh đi chẳng kiếm nơi dừng chân

Có lẽ nào..chẳng thể đến với em
Thuyền anh trôi mà bến kia cứ đợi
Giữa mênh mông lối rẽ..trăm ngả đường
Nỗi chờ mong em biết tỏ cùng ai..

Có lẽ nào ..rồi anh sẽ quên em..
Mây vẫn bay, nước cứ chảy, như gió lại thoảng qua
Anh không biết ..còn lòng em trĩu nặng
Ôm tương tư đong đầy vạn đêm trắng..

Có lẽ nào ..lẽ nào như vậy hả anh ơi ?
Đến bao giờ anh mệt mỏi dừng bước chân?
Lòng bình yên và nỗi nhớ quay trở về ..
Trái tim annh..còn lại bóng hình ai..?!

Đôi khi con người ta sống giả tạo với chính bản thân mình, mơ hồ trong những xúc cảm không tên và tâm hồn bị đánh cắp đến một nơi nào xa lắm...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top