Wake me up when september ends

gnart_lyt

Member
Bài này hay quá, nghe xong cứ cảm thấy thế nào ý... =((

[MUSIC]http://wopserver.com/videos/videos150/1948.wmv[/MUSIC]

Wake me up when september ends ( Green day)

Summer has come and past,
the innocent can never last.
Wake me up when September ends.
Like my fathers come to pass,
seven years has gone so fast.

Wake me up when September ends.

Here comes the rain again,
falling from the stars.
Drenched in my pain again,
becoming who we are.
As my memory rests,
but never forgets what I lost.

Wake me up when September ends.

Summer has come and past,
the innocent can never last.
Wake me up when September ends.
Ring out the bells again,
like we did when Spring began.

Wake me up when September ends.

Here comes the rain again,
falling from the stars.
Drenched in my pain again,
becoming who we are.
As my memory rests,
but never forgets what I lost.

Wake me up when September ends.

Summer has come and past,
the innocent can never last.
Wake me up when September ends.

Like my fathers come to pass,
twenty years has gone so fast.
Wake me up when September ends.
Wake me up when September ends.
Wake me up when september ends.


Có ai thích bài này ko?
 

gnart_lyt

Member
imdabomb said:
chiến tranh Iraq hả chị Trang? sao em thấy ghét cái thằng kia thế!! như thằng điên í..
Chị đoán thế :D
Cái đoạn thằng này gắt lên với con kia công nhận là hơi quá khích :D
Nhưng chị vẫn thích cái video này, hình như nó làm bài này hay gấp đôi. Đôi này đóng cũng được, video như phim ý.
 

imdabomb

Member
ko fải cái đoạn đấy mà là em thấy thằng này cứ kiểu gì í.. như pê đê :-(
em ghét đoạn con kia lôi tiền ra trả :| :|
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ui, xem cái clip này mà lạnh hết cả người... Không có cái gì tệ hại hơn khi người yêu đi lính, không biết sống chết ra sao.. :-S
em Giang said:
em ghét đoạn con kia lôi tiền ra trả
Thì vì chính vì lý do đấy mà thằng này đi lính mà em... Đi lính 1 tháng vài nghìn USD, lại còn chiến đấu nữa thì phải ít nhất là 10.000 em ạ... :)

Còn đoạn thằng kia gắt lên thì là nó nói là "Vì chúng ta, để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn" mà em... Nó đi để có tiền xây dựng gia đình...

Nhưng mà là người yêu chị, thà sống khổ hơn 1 chút còn hơn là sướng hơn 1 chút rồi phải xa nhau, phải đi lính, đánh đổi tính mạng của mình chỉ vì chuyện đó...
Kể ra cũng hơi.. ngu ngu...
Thà rằng nó không có người yêu, nó không có job thì còn tạm được...


Mải bực thằng này, suýt nữa quên không nói về bài hát :p
Chị thấy bài này nghe hay lắm.. Lời cũng ý nghĩa... Công nhận Rock của Tây vẫn hơn đứt của mình...
 

gnart_lyt

Member
Em rất thích cái cánh đồng này, trông lãng mạn quá :x
Chắc bài này ý kêu gọi các thanh niên Mỹ ko nên tham gia vào chiến tranh Iraq, bỏ người yêu ở nhà :D
Bài này nói về vấn đề chính trị nhưng rất nhẹ nhàng và hay :d:
 

vichia

Active Member
Mình không thấy thích bài này. Sorry vì làm mất hứng nhưng mình chúa ghét cái trò cả bài hát đi hát lại 1 câu, không có sự dồn nén, không có cao trào, không có giải toả. ( Câu hay thì không nói, nhưng câu này giai điệu đâu có hay) Câu này chỉ nên hát 1 lần lúc đầu bài, với tiếng guitar electric clean, còn sau đó thì phải chuyển giai điêụ

đấy là phần giai điệu lời. Còn guitar, thì câu thì câu riff lúc đầu nghe rất hay, giai điệu ngang ngang có thể thể hiện tính cách “bướng” chàng trai. Nhưng nghe đến đoạn distotion thì chán hẳn . guitar 1 thì cứ G5 G5 liên tục.

Trong những bài hát 1 câu như thế này, thì câu solo chính là linh hồn của bài hát, nơi người nghe cảm nhận được sự dồn ép , sự căng thẳng .. Nhưng câu solo guitar của bài này đã không làm được điều đó, một câu guitar rất khuôn mẫu -> không để lại cái gì cả.

Mình không hiểu nhiều về trống, nhưng nghe qua + so sánh thì thấy bài này trống đánh rất lấy lệ , tức là chỉ đảm bảo đúng nhịp phách, chứ không hề có sự phá cách, sáng tạo .

Còn về chất lượng vocal, thì anh này hát rất hay :x .

xét tổng thể bài hát, đây là bài chỉ nghe được một vài lần .
 

smooth

Member
hix, hát ko hát, nói lắm thế, tốn bao nhiêu mb download, vừa xem vừa xót ruột.
công nhận giọng thằng hát hay, nhưng mà giai điệu hơi nhàm quá. greenday thường có những câu riff đơn giản nhưng mà rất hay, bài "time of your life" là 1 ví dụ :)
 

gnart_lyt

Member
Mình thích bài này đơn giản vì nghe thấy thích thôi
Chứ mấy vấn đề các bạn mổ xẻ mình cũng chẳng để ý
Vì có thông thạo gì đâu :D
 

chocomog_257

Moderator
Dạo này xem MTV toàn thấy mấy bài của Green Day với Good Charlotte lên hạng như diều trên Chart Attack :D
Bài wake me up này lặp đi lặp lại mấy câu hát, nghe có vẻ nhàm nhưng như thế mới xoáy sâu được vào tai mình :) Mà mấy bác làm gì cứ phải mổ xẻ chuyên môn thế, các bác quen nghe rock chứ có phải mấy đứa như em đâu???
 

trungvb

Moderator
bài nè e cho 2** ah mà có bao nhiêu band gạo cội của rock mà các bác khônng post lên thảo luận nhỉ...toàn la LKin khong...metalica đâu còn Mr Big thì sao nhỉ chán thía...queen;red hot chilli people;....thiệt là thiếu nhựa sống quá
 

vichia

Active Member
oach. em khóa 0306 anh thành ạ :p . Mà Mr Big là cái vẹo rì =)) . Trưa nay xem HBO, có đoạn đua xe nó cho nhạc master of puppets , phê vãi !
 

imagineT_T

Member
bài này lặp đi lặp lại một câu nhưng nó được đặt trong album- vốn liền mạch như một bài hát lớn mà. Nghe hết cả cái American Idiot thì cực hay :9
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top