To : LKK

LeoXX

Member
hehehe có gì đâu chỉ tại Lười đang post anh hùng xạ điêu = thơ, nên không muốn làm u mất hứng
Chuyển ra đây nhé ;)
Đêm cuối năm ( anyway this is my tribute to ur collection bro :D )

Tặng ai ???
tặng ai dòng thơ say nghiêng bên từng ly rượu ?
Chén tiếp theo ....
hơi men cháy trong giá rét tê lòng !

Nào cạn ly đến khi say để ta cười tê tái
Khói thuốc bay cao ...........nhớ rót lại chén đầy !!
Lẻ loi + lạnh lẽo ==> Pxxed xxx quá .
Mượn dòng thơ dang dở sưởi ấm lòng
trong chiều đông nay,
ta mang thơ che gió
Và........ giọt nước mắt nào từ dòng chữ đang lăn ?

Ta không khóc. Đó là thơ đang khóc !!!!
khóc cho ai mang số kiếp vơi đầy ???

Bao giòng lệ ......như là hồn nhỏ lệ,
khóc từng đêm, ai tha thẩn một mình,
khóc từng chiều, khi lang thang ngoài phố
gió thét gào như đuổi khách tha hưong.
Đường về nhà xa.......và.... ta là cánh lá
Rớt xuống rồi thôi đành đợi mùa sang.

Bao giòng lệ......như là hồn nức nở,
khóc một cuộc tình chết vội trên vành môi.
Ai đã nói :
"Đừng nhỏ lệ
và xin em lần cuối
chạm môi rồi xin giữ vị ngày yêu"
.......Ai cất bước nhìn Ai hôn người mới
chới với lòng câm khoảng lặng con tim!!!!!

Nước Mắt đã vơi, đâu có còn đủ....
...................... Nhỏ cho Thương rồi Nhớ
Đó là men đang nhúng chết trang thơ đầy
Là cơn Say cho ta Tỉnh từ chuỗi ngày lang bạt
chắt chiu trong Hồn được thành Rượu đủ một Đêm nay !!!

Giao thừa năm nay!!! Đã lâu rồi con không về cùng mọi người
1 PM marlboro
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top