THPT Chu Văn An – Ngôi trường đi cùng năm tháng

lion

Moderator
Staff member
Nằm trên con phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, trường Bưởi – Chu Văn An là ngôi trường yên tĩnh, lãng mạn nhất thủ đô đấy. Ngôi trường này đã trở thành một biểu tượng của giáo dục thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, gắn liền với tên tuổi nhiều nhân sĩ trí thức, nhà giáo có uy tín, chiến sĩ cách mạng nổi tiếng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Dương Quảng Hàm... Trường được thành lập từ năm 1908, tiền thân là trường Bưởi từ thời Pháp thuộc và đến ngày 12/6/1945 được đổi tên thành trường Chu Văn An. Nhưng rất nhiều thế hệ học sinh vẫn quen gọi ngôi trường này với cái tên giản dị: trường Bưởi.

Sân trường mờ sương huyền ảo
Bước vào trường, ngay lập tức ta có cảm giác choáng ngợp giữa không gian mênh mông, rợp bóng cây xanh. Dưới những hàng cây xào xạc lá và gió, bất kể trái tim dù sắt đá tới đâu cũng phải rung động trước nét nên thơ, mơ mộng nơi đây. Chẳng vậy mà học sinh của trường vẫn hay ví von rằng, trường Chu rất đẹp, đẹp như một "người tình chưa quen biết". Vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng mà đầy bí ẩn, vẻ yêu kiều kiêu hãnh như người con gái đất kinh kì.

Thảm lá vàng bay một góc sân trường
Tượng Chu Văn An – Người thầy giáo vĩ đại mà trường đang mang tên
Nếu như trường THPT Hà Nội – Amsterdam nổi bật với lối kiến trúc hiện đại, năng động thì trường Chu Văn An lại là hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại. Những dãy nhà xây theo kiến trúc Pháp mang lại không khí cổ điển, nét đẹp cổ kính. Từng tán lá xanh ngắt giấu kín những chú chim nhỏ, chỉ còn nghe thấy những tiếng hót lảnh lót suốt cả ngày. Ngày nắng, từng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá, để lại trên sân trường những vệt chấm màu sáng, lung linh tựa hoa nắng. Sân trường quanh năm phủ lá vàng, lá trải thảm dày xào xạc mỗi bước chân, mỗi khi gió cuốn qua lại tạo thành những vòng tròn xoay tít như đùa giỡn với từng nhịp chân qua.

“Hoa nắng” nơi sân trường
Suốt gần 1 thế kỉ trôi qua, khu nhà học của các lớp học sinh thay đổi không nhiều, vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, uy nghi trầm mặc. Vẫn là những dãy nhà vôi vàng đậm chất kiến trúc cổ của Pháp, từng bậc cầu thang gỗ luôn vang lên những âm thanh cọt kẹt sau mỗi bước chân. Dãy nhà đó, hành lang đó cả từng bậc cầu thang kia, đã từng chứng kiến sự trưởng thành, khôn lớn, thành tài của biết bao thế hệ học sinh, góp thêm những thành tích chói lọi vào trang sử vàng của nhà trường.

Nhà Bát giác – nét kiến trúc đặc sắc, niềm tự hào của học sinh trường Chu Văn An, là tòa nhà đẹp và cổ kính nhất trường, nằm ngay sát mép nước hồ Tây. Tòa nhà này được dùng làm thư viện trường và nơi làm việc của văn phòng đoàn. Với cây cầu thang xoắn, với con đường cong cong, với bãi đá dưới một gốc cây có tán xoè rộng và cảnh hồ Tây mờ ảo trong sương sớm, không gian lãng mạn nơi đây không chỉ là địa điểm học hành lý tưởng mà còn giúp teen xóa tan những mệt mỏi, căng thẳng. Chỉ cần đứng trên ban công của nhà Bát giác nhìn ra hồ Tây lộng gió, nỗi buồn của bạn đã được gió thổi bay đi tự lúc nào rồi kìa.

Nhà Bát giác – niềm tự hào của teen Chu Văn An
Sẽ thật thiếu xót nếu vẻ đẹp của trường Chu thiếu đi những bãi cỏ xanh mát nơi sân trường. Là bãi cỏ trước nhà Hiệu bộ, những lá cỏ bé xíu, ngắn tẹo, xanh một màu non tươi mới. Là bãi cỏ lau trắng xoá, nhìn ra hàng cây đều tăm tắp trồng dọc hàng rào nhìn ra những mảnh hồ thấp thoáng. Không chỉ tô điểm thêm nét xanh thắm cho trường, không gian xanh mượt ấy còn là nơi học sinh mỗi giờ ra chơi tụ tập nô đùa, thư giãn. Những cành lau trắng xóa trên nền cỏ xanh quả là một phông cảnh tuyệt đẹp để teen thỏa sức “tự sướng” hay thả hồn mộng mơ.

Sân cỏ lau trắng xóa tuyệt đẹp
Hàng cây xanh mát, sân gạch rêu xanh, bãi cỏ lau, cầu thang gỗ…những nét đẹp chỉ riêng có ở THPT Chu Văn An. Tất cả đều là những mảnh kỉ niệm không gì có thể thay thế, không gì có thể làm nhạt phai trong trái tim mỗi con người Chu Văn An.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top