Chim Sẻ
Member
Chào các huynh đệ, tỷ muội. Câu truyện dưới đây viết về 1 người hùng của Ngũ Độc Giáo, câu truyện hoàn toàn dựa trên sự thật ...
...
.......... Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo tại Thôn Long Tuyền, 1 thôn nhỏ bé và nghèo nàn ở Đông Nam thế giới. Thủa nhỏ đã ham mê võ học, kết bái huynh đệ với NguDocHanh và DongTaCoKiemSau cùng nhau đánh Hươu đốm, Heo trắng và Linh miêu để học tập kinh nghiệm. Đến năm 3 tuổi đã được 1 Võ Sư dạy cho môn khinh công tuyệt đỉnh, gọi là Thuỷ thượng phiêu.
Thấm thoát đã qua 7 năm trời, ba anh em đều đã lên 10, cùng nhau từ biệt gia đình, bỏ lại đằng sau những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, những người thân thuộc của mình để gia nhập Ngũ Độc Giáo. Bước chân vào Ngũ Độc Giáo, cả 3 đều choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của Giáo mình, và sau này nó sẽ là gia đình mình, ngôi nhà của mình. NDG thật hoành tráng, nếu đi từ thôn quê Long Tuyền lên thì cũng phải mất 7,8 dặm đường, lại đi thêm 12,13 dặm nữa mới vào được đến chân Tổng trại của Ngũ Độc. Không khí ở đây có vẻ âm u hơn ở thôn quê nhiều lắm, gió lạnh thổi từng cơn, những cụm chướng khí xanh xanh đỏ đỏ bốc ra từ những khe đất nứt càng làm cho khung cảnh của NDG trở nên đáng sợ. Có lẽ 1 phần vì lẽ đó mà xưa nay không có chú Thiếu Lâm hay Cái bang nào dám đặt chân lên đất này, có thì may chăng chỉ là những đứa trẻ con chưa hiểu đạo lý ở đời, mới bon chen lên đây đã bị các vị huynh đệ trong giáo đánh cho ngất xỉu …
Lại nhắc đến chuyện anh em NhanLong gia nhập NDG, mới vào NDG 3 anh em được Tang Chu, trại chủ Mặc Thù trại gọi lên yết kiến. Trại Mặc thù nằm bên dưới Tổng trại và được trang hoàng khá là lộng lẫy, hàng nghìn ngọn nến thắp sáng choang khá là tương phản so với cái vẻ âm u, đáng sợ ở đất này. Đi sâu vào trong trại 3 anh em thấy 1 ông già dáng uy nghi quắc thước, NhanLong vội vàng gập đầu vái chào:
- Đệ tử là NhanLong, cùng với NguDocHanh và DongTaCoQuai xin yết kiến trại chủ.
- Tốt lắm, ta thấy ngươi có cốt cách hơn người, tương lai rồi sẽ sáng lạng, ngươi chính là người sẽ làm vang danh NĐG chúng ta.
- Đa tạ đại nhân đã khen ngợi, tiểu nhân nguyện đem hết sức mình ra phục vụ bổn giáo.
Nghe đến đó, Tang Chu trại chủ rất đắc ý, ông đi xuống đỡ NhanLong dậy và ôn tồn nói:
- Ngươi có cốt cách hơn người, ta rất thích thú, ta muốn dạy cho ngươi Độc Sa Chưởng, Ngũ Độc Chưởng pháp và Ngũ Độc Đao pháp nhưng hiềm một nỗi ta đang có việc gấp, nếu ngươi giúp ta việc này thì thật tốt quá.
- Dạ, xin đại nhân cứ sai bảo, đệ tử nguyện làm hết sức mình, quyết không từ nan.
- Rất tốt, vậy ngươi hãy đến Nhạn Đăng Sơn, bắt nhện độc sau đó quay về mua cho ta 10 bao tín thạch. Ngươi đã rõ cả rồi chứ ?
- Dạ rõ thưa đại nhân, đệ tử quyết không phụ lòng người. Đệ tử xin cáo lui.
- Ùh ngươi đi đi, phải hết sức cẩn thận. Đi sớm về sớm
- Dạ
Từ biệt Tang Chu trại chủ, NhanLong cùng 2 huynh đệ lập tức khởi hành, bây giờ đã qua giờ tí, 3 huynh đệ chạy như bay ra trạm xa phu cho kịp chuyến xe sớm. Vừa ngồi trên xa phu mà lòng vừa ngổn ngang trăm bề. Thủa nhỏ đã nghe các tiền bối cao niên trong thôn nói đến loài nhện này, 1 loại nhện độc khổng lồ và hơn nữa loại độc của nó cực mạnh, liệu không biết sức của 3 anh em mình có thể giết được nó không đây, có thể bảo toàn tính mạng mà trở về không đây … Bất giác NguDocHanh thở dài, nghe thật não lòng, DongTa thì nhỏ 2 hàng nước mắt khi nghĩ đến gia đình….
Chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại, trước mặt đã là Nhạn Đăng Sơn hùng vĩ nhưng đầy cạm bẫy. Ba huynh đệ xuống xe, tay lăm lăm thanh đao tiến vào sâu trong Nhạn Đăng Sơn ……
---
Hết phần 1
...
.......... Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo tại Thôn Long Tuyền, 1 thôn nhỏ bé và nghèo nàn ở Đông Nam thế giới. Thủa nhỏ đã ham mê võ học, kết bái huynh đệ với NguDocHanh và DongTaCoKiemSau cùng nhau đánh Hươu đốm, Heo trắng và Linh miêu để học tập kinh nghiệm. Đến năm 3 tuổi đã được 1 Võ Sư dạy cho môn khinh công tuyệt đỉnh, gọi là Thuỷ thượng phiêu.
Thấm thoát đã qua 7 năm trời, ba anh em đều đã lên 10, cùng nhau từ biệt gia đình, bỏ lại đằng sau những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, những người thân thuộc của mình để gia nhập Ngũ Độc Giáo. Bước chân vào Ngũ Độc Giáo, cả 3 đều choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của Giáo mình, và sau này nó sẽ là gia đình mình, ngôi nhà của mình. NDG thật hoành tráng, nếu đi từ thôn quê Long Tuyền lên thì cũng phải mất 7,8 dặm đường, lại đi thêm 12,13 dặm nữa mới vào được đến chân Tổng trại của Ngũ Độc. Không khí ở đây có vẻ âm u hơn ở thôn quê nhiều lắm, gió lạnh thổi từng cơn, những cụm chướng khí xanh xanh đỏ đỏ bốc ra từ những khe đất nứt càng làm cho khung cảnh của NDG trở nên đáng sợ. Có lẽ 1 phần vì lẽ đó mà xưa nay không có chú Thiếu Lâm hay Cái bang nào dám đặt chân lên đất này, có thì may chăng chỉ là những đứa trẻ con chưa hiểu đạo lý ở đời, mới bon chen lên đây đã bị các vị huynh đệ trong giáo đánh cho ngất xỉu …
Lại nhắc đến chuyện anh em NhanLong gia nhập NDG, mới vào NDG 3 anh em được Tang Chu, trại chủ Mặc Thù trại gọi lên yết kiến. Trại Mặc thù nằm bên dưới Tổng trại và được trang hoàng khá là lộng lẫy, hàng nghìn ngọn nến thắp sáng choang khá là tương phản so với cái vẻ âm u, đáng sợ ở đất này. Đi sâu vào trong trại 3 anh em thấy 1 ông già dáng uy nghi quắc thước, NhanLong vội vàng gập đầu vái chào:
- Đệ tử là NhanLong, cùng với NguDocHanh và DongTaCoQuai xin yết kiến trại chủ.
- Tốt lắm, ta thấy ngươi có cốt cách hơn người, tương lai rồi sẽ sáng lạng, ngươi chính là người sẽ làm vang danh NĐG chúng ta.
- Đa tạ đại nhân đã khen ngợi, tiểu nhân nguyện đem hết sức mình ra phục vụ bổn giáo.
Nghe đến đó, Tang Chu trại chủ rất đắc ý, ông đi xuống đỡ NhanLong dậy và ôn tồn nói:
- Ngươi có cốt cách hơn người, ta rất thích thú, ta muốn dạy cho ngươi Độc Sa Chưởng, Ngũ Độc Chưởng pháp và Ngũ Độc Đao pháp nhưng hiềm một nỗi ta đang có việc gấp, nếu ngươi giúp ta việc này thì thật tốt quá.
- Dạ, xin đại nhân cứ sai bảo, đệ tử nguyện làm hết sức mình, quyết không từ nan.
- Rất tốt, vậy ngươi hãy đến Nhạn Đăng Sơn, bắt nhện độc sau đó quay về mua cho ta 10 bao tín thạch. Ngươi đã rõ cả rồi chứ ?
- Dạ rõ thưa đại nhân, đệ tử quyết không phụ lòng người. Đệ tử xin cáo lui.
- Ùh ngươi đi đi, phải hết sức cẩn thận. Đi sớm về sớm
- Dạ
Từ biệt Tang Chu trại chủ, NhanLong cùng 2 huynh đệ lập tức khởi hành, bây giờ đã qua giờ tí, 3 huynh đệ chạy như bay ra trạm xa phu cho kịp chuyến xe sớm. Vừa ngồi trên xa phu mà lòng vừa ngổn ngang trăm bề. Thủa nhỏ đã nghe các tiền bối cao niên trong thôn nói đến loài nhện này, 1 loại nhện độc khổng lồ và hơn nữa loại độc của nó cực mạnh, liệu không biết sức của 3 anh em mình có thể giết được nó không đây, có thể bảo toàn tính mạng mà trở về không đây … Bất giác NguDocHanh thở dài, nghe thật não lòng, DongTa thì nhỏ 2 hàng nước mắt khi nghĩ đến gia đình….
Chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại, trước mặt đã là Nhạn Đăng Sơn hùng vĩ nhưng đầy cạm bẫy. Ba huynh đệ xuống xe, tay lăm lăm thanh đao tiến vào sâu trong Nhạn Đăng Sơn ……
---
Hết phần 1