Nỗi buồn thua cuộc của tuyển U23

Hôm nay đi xem và chứng kiến Việt Nam thua thật là buồn,buồn chưa từng thấy.Việt Nam thua không phải trình độ đẳng cấp kém hơn Thái Lan mà là vì do áp lực tâm lý quá lớn.Ngay từ đầu trận tuyển VN đã đá run chân thiếu tự tin:hậu vệ thì phá bóng không dứt khoát,hàng hậu vệ hai lớp hoàn toàn bị tan rã,chỉ còn một lớp thứ nhất còn lớp thứ hai không hề có sự liên kết với lớp 1,khoảng trống mà đáng lẽ ra thuộc phụ trách của lớp 2 thì lại trống một cách kinh khủng,để cho tiền đạo Thái đẩy bóng về sau cho tuyến 2 của họ sút,nhìn chung hậu vệ đội ta đã bị áp lực tâm lý quá lớn đá quá run tan rã hết đội hình.Hậu vệ chuyền không dứt khoát dù biết tiền đạo Thái Lan rất tốc độ có thể cắt bóng bất cứ lúc nào.Ngay đến cả Hữu Thắng và Tài EM cũng không đá đúng chính mình,Tài em không phát huy được những quả chạy cánh,cả hai đều bị lỗi kĩ thuật,hoàn toàn bế tắc.Biết bao cơ hội Tài em va Thanh Phương tạt đều quá dở.cứ sàn sạt tầm ngực dù đã bao lần đội Thái bắt bài.Ngay cả tiền đạo cũng ko dứt khoát trong khâu dứt điểm,cả Quyến cũng chưa thể hiện đúng phẩm chất của một tiền đạo giỏi.Và pha ghi bàn là một lối thoát,;nhưng lúc bế tắc như vậy thì đáng ra Vn nên sử dụng sút xa mới đúng.
Cả trận mình biết bao lần thót tim,đến phút 90 bàn thắng san bằng đã làm cả stadium nổ tung,mình vui sương đến suýt khóc,mình và thằng bạn cùng lớp cùng đi xem ôm nhau sung sướng,tất cả mọi người như hoà chung một niềm vui.Cả sân vận động như bừng tỉnh,thót tim ,tuyệt vọng rồi đến hy vọng rồi lại sụp đổ,bàn thắng của đội Thái làm cho ca stadium lặng thinh,không ai nói câu gì,tất cả lại cùng chung một nỗi buồn,mình thực sự cảm thấy buồn có khi còn buồn hơn cả biết người ta không iu mình.Buồn nhưng mình vẫn tin Việt Nam vô địch,vô địch kì sea.. sau,2 năm sau Vn sẽ phục thù.Dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục.Mà mình cú cả thăng trọng tài nữa chứ,nó thiên vị Thái lan quá,Vn phạm lỗi là thẻ vàng với thẻ đỏ trong khi đó thằng Thái Lan phạm lỗi thì có thẻ đâu,mấy quả việt vị của nó cũng có bị bắt lỗi đâu.Mình thì việt vị liên tục.Đây phải gọi là chuyện lạ của Sea...đội chủ nhà đã không được bênh lại còn bị trù nữa chứ.Căm nhất thăng trọng tài,mình sẽ gửi mail tới Liên Đoàn đòi xem lại trận đấu.Cú lắm.Lại còn cú cả tinh thần của cổ động viên hôm đó nữa chứ,số đông mọi người mất tinh thần quá nhanh ngay sau khi VN bị ghi bàn,mình không đồng tình với thái độ đó.
Yêu Việt Nam,yêu con người Việt Nam!!!Việt Nam vô địch!!! :(
 
Giá mà bây giờ mình có một điều ước,mình sẽ chắc ước gì cho bản thân mà chỉ ước trận đấu này sẽ được đá lại và Việt NAm đá hết sức mình thật tự tin coi như không biết Thái LAn là gì và quyết thắng dù trọng tài hơi bẩn tính một chút.
 
Nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc khi được sống trong khoảng thời gian ngay sau khi Vn gỡ hoà va bàn thắng vàng.Đó quả là những phút giây không thể nào quên.
I believe u,Vietnam players!!!
We are the champion!!!
We will pass Thailand next Seagames.
 

lexuscva

Member
Việt Nam tuy thua nhưng đá hết sức kiên cường...các cầu thủ đã cố gắng hết mình, đã cống hiến tất cả,..Nhưng thực sự, Thái Lan vẫn là một đội đẳng cấp hơn chúng ta...ít nhất là về mặt tâm lý...
Nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc khi được sống trong khoảng thời gian ngay sau khi Vn gỡ hoà va bàn thắng vàng.Đó quả là những phút giây không thể nào quên.
Đúng!Lúc đó tớ nhảy dựng lên, hét loạn nhà như một thằng điên...phải nói là mọi sự lo lắng, cả thất vọng nữa như vỡ tan hết, thay vào là một cảm giác sung sướng tuyệt vời...sướng hơn cả quả Thanh Bình ghi vào lưới Malaysia... hic hic..lại hy vọng biết bao nhiêu...
kể ra thua quả bàn thắng vàng cũng hơi tiếc, quả đấy kèm người không chặt, để nó tự do sút..
Nhưng không sao,Seagames sau Việt Nam nhất định vô địch!
Việt Nam! Cố lên! Việt Nam! Cố lên!..
"80 triệu trái tim mong chờ chiến thắng!" (dù là tới 2 năm nữa nhưng vẫn mong chờ!hì hì
 
H

Hiệp

Guest
trong tran dau ngay hom qua chung ta da mat mot ban that dang tiec
do la loi cua hang phong thu cua chung ta
hang tan cong cua chung ta da choi qua kien cuong va den phut 91 thi VAN QUYEN
niem hi vong cua bong da viet nam lai mot lan nua toa sang va da ghi ban go hoa
nhung thai lan ho choi hay wa
khong the khong ghi ban duoc
 
G

Guest

Guest
Dau cho moi viec co toi te den muc nao,dau cho su thuc phu phang den dau,xin ban hay nhin thang vao no.Hay nhin thang vao su thuc di,hay doi mat voi no va hay chap nhan no,hay bo qua nhung tiec nuoi ve qua khu da qua.Boi vi du sao su that van la su that
 
Đúng là VN đã cố gắng hết sức,không có gì phải băn khoăn nhiều về đội hình nhưngcaanf phải đoàn kết và tập trung hơn nữa.Tiger cup năm sau VN sẽ vô địch.Ai đồng ý nào?
 
Thi minh cung doi mat voi su that do chu.Du Vietnam co thua di nua nhung dau sao cac tuyen thu cua chung ta da co het suc minh roi.Minh van yeu VIet nam,yeu con nguoi VIet nam.
Vietnam co truyen thong quat cuong,thua lan nay thi Seagames sau chung ta se phuc thu,va sap toi se la Tiger cup.Minh tin Vietnam se thang boi chung ta la nguoi VIet nam.Nguoi VIet nam khong chap nhan su guc nga ma chi su chap nhan su vuon len,
Mot lan nua minh muon noi minh yeu Vietnam.Nguoi Vietnam khong chap nhan guc nga,
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top