NHỚ

lv12A2cva

New Member
NHỚ

Sống ở phương xa...
Anh nhớ về Hà Nội
Nhớ về em những chiều mưa lầy lội
Đường em đi có ướt gót chân em ...

Sống ở phương xa...
Nơi mùa đông giá buốt
Em có nghe tiếng lòng anh thổn thức
Những đêm dài gió lạnh bâng khuâng?

Sống nơi đây giữa người dưng kẻ lạ
Buổi ban đầu xứ sở chẳng thân quen
Mỗi buổi chiều anh lại hướng về em
Tìm niềm tin như cánh diều tìm gió

Sóng vẫn vỗ, vẫn rì rào thương nhớ
Đá hiên ngang vẫn đứng vững trụ trời
Dù mai đây phận đổi sao dời
Đá vẫn đứng cho ngàn đời sóng vỗ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top