NEW!!! Truyện cười của Nell

ark

Active Member
Giờ tự động hoá, giáo sư thuyết trình:
- Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
- Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? Một sinh viên hỏi.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 19.
- 20 năm trước có một cái máy như vậy…
 

ark

Active Member
Billy bị điểm 2, bố Billy hỏi: tại sao con bị điểm 2 ?
Billy trả lời:"trong giờ toán cô giáo hỏi con: 2+2=?. con trả lời là 4. cô giáo lại hỏi : 2x2=?". Ông bố liền nói luôn: "thế thì khác đ** gì nhau".
- Con cũng trả lời như thế nhưng cô lại cho con 2 điểm !
 

ark

Active Member
Ngày cuối cùng, BILLY lại bị 2 điểm và về kể cho bố nghe: Trong giờ văn, cô giáo bảo con lên đặt câu với từ "cô giáo". con đặt là:"cô giáo em là con điếm". cô giáo tức giận liền cho con 2 điểm rồi bắt con lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm.
Thầy hiệu trưởng thấy thương nên hỏi con lí do tại sao phải viết bản kiểm điểm. Con nói là: con đặt câu là "cô giáo con là con điếm" nên cô mới bắt con làm bản kiểm điểm. thầy hiệu trưởng nghe xong liền rút ví ra và bảo con: bây giờ thầy cho con 1000đ, con chỉ cho thầy địa chỉ nhà cô giáo con nhé.
 

ark

Active Member
Bọn trộm đột nhập vào một Ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hoá được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói :
- Tao tin chắc rằng cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta sẽ đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
Thế là chúng đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng lũ trộm no nê lặc lè rời Ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn :"Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố"

=)) =)) =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top