MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ

Thế muốn dự thi thì gửi bài dự thi vào đâu bây giờ, chẳng nhẽ post ngay vào đây? Thôi BT chẳng mấy khi có thời gian mà post được cả bài thơ của Bt lên đây được! Thui thì chưa cần bít là post ở đâu, cứ post tạm vào đây đã rùi mọi ngừi move hộ vào đúng chỗ nhé!!!


MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
_ Tặng một người đang ở Grenoble_

Anh có thấy ko?
Những chiếc lá mùa thu còn sót lại
Nhưng quán cóc già nghiêng vào chiều vắng tênh
ANh có thấy ko?
Cây bàng ngoài kia đã bắt đầu đỏ lá
Từng cơn gió cuốn lá vàng cuối chiều heo may
ANh có thấy ko?
Hà Nội đã sang đông rồi đấy!

Em đi qua những góc phố đẫm sương
Sương nhẹ rơi ,từng giọt, trên vai áo em, rất khẽ
Chợt nhớ ánh mắt anh nhìn em lạ lắm
Một cái nhìn sâu thẳm mà chơi vơi

Có những điều anh ko cần nói ra
Em cảm nhận được từ ánh nhìn anh ấm áp
Lại có những điều chẳng thể gọi tên
Khi nỗi nhớ cứ cồn lên da diết

Chiều se lạnh con dế buồn thôi hát
Chỉ còn gió giao mùa lao xao
Em ko còn sợ mùa đông giữa phố xá ồn ào
Bởi cái nắm tay anh...rất khẽ
Có một niềm tin cứ dâng lên trong em rất lạ
Mùa đông nào em cũng sẽ có anh...

Vắng tênh!
 
Tặng BT bài này nghe:


Con đường ta đi qua
Có một cơn mưa nồng ấm,
Có giai điệu du dương đằm thắm,
Có người muốn hóa mùa đông tặng một người,

Em cất vào ngăn kéo nụ cười
Và tâm hồn bơ vơ, bỏ ngỏ
Kỷ niệm ngọt ngào khơi dậy nỗi nhớ
Ai còn mùa đông đem tặng một người...

Vì thấy nài của BT có vẻ rất "tâm trạng" mà, nên muốn chia sẻ.
 
Cảm ơn LHA nhìu nhé, thực ra thì bài này cũng ko tâm trạng lắm, vít xong chả hỉu mình vít gì, BT thích bài kia hơn!
Còn bài thơ trên kia của LHA có phải do Anh viết ko nhi3
 
BT ơi, sao em không viết thơ nữa vậy, chị rất thích bài hà nội nhớ của em đấy :) . Hay tại đông đã hết rồi nên em không còn cảm hứng làm thơ??? Chị đang ở không xa lắm với Grenoble của em, nhưng chẳng biết người ấy của em là ai cả!!!
 

banzac

Member
mọi người có muốn thấy 1 Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước hông?

Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em
Mùi hoang lan
còn em mùi hoa sữa
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
thân gỗ...

Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ quay về

Ta còn em
Ngã ba nào chiếc khăn quàng tím đỏ
Khuôn mặt chưa quen bỗng xôn xao nỗi khổ
Góc phố ấy mở đầu trang tình sử

Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đổ
Nhà thờ Cửa Bắc chiều tan lễ
Chuông nguyện còn mãi ngân nga

Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
Tiếng ve ra rả mùa hè
Còn em đường cũ Cổ Ngư
La đà cành phượng vĩ
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ

Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ
Những bước chân tìm nhau rất vội
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang

Còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ
Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại
Chợt quên ai kia đứng đợi bên đường
...........................
 

hatovica

Member
Chị Nga ơi, chị Nga có nhớ thằng em ko??? :)

Nhớ được thì em cho là giỏi, còn ko nhớ được thì cũng... ko sao... :D

Từ khi chị đi đến giờ, chắc chị học cũng xong rồi nhỉ? Chị có biết Hằng giờ đang học ở đâu ko? có tin tức gì của bạn ý ko?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top