chuabietgi
Member
Lời bài hát hơi mắc ... cười
--------------------------------------------------------------------------------
Tui tìm trong các bài hát của Việt Nam thấy có một số đoạn lời khá mắc cười
1/ Lời bài hát mà hiểu là ... chết liền
Chắc các bạn cũng nghe bài VÌ EM MÀ TÔI NHƯ THẾ của UHP . tui cũng ko nhớ rõ tên của bài này , vì trong lúc ngồi ở tiệm net và tình cờ nghe được . Về âm điệu thì miễn bàn , nghe rất ổn . Nhưng về lời hát thì hơi ... chuối .Đoạn đó như sau :"tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai " là sao vậy , ai giải nghĩa giúp, còn tui hiểu là chết liền
2/ Lời bài hát quá trùng lập :
Hì cái này không biết là chủ ý của mấy mấy ông AXN hay sao mà trong một bài hát cứ lặp đi lặp lại một số từ . Bài ĐÃ QUÁ NHIỀU NỔI ĐAU của mấy ổng gì mà đau nhiều kinh khủng :" Một nỗi đau cũng chẳng sao , đã quá nhiều nỗi đau , nỗi đau nào rồi một ngày .... " đó chưa kể đoạn đầu cứ :"giờ tôi lang thang trên phố " hoài . Một cách gây ấn tượng chăng ?
3/ Lời bài hát tìm đứt hơi cũng chưa hiểu ra nó nói cái gì :
Trước kia là TÌNH EM NGỌN NẾN nghe cực hay nhưng cực không hiểu
" thành phố hôm đó , cùng những cơn gió , mãi lên đênh như chuyến đò, dòng nhạc êm ái nụ cười tê tái ... " dù lời nghe có vẻ văn hoa nhưng chẳng hiểu mô tê cái gì cả . Tiếp nối truyền thống này , bài :GIỌT NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC của MBK có câu rằng :" thì giờ đây anh có bối rối cũng chỉ là qua đường " ( là sao ) chưa kể khúc sau :" giờ em đã hai mặt , bỏ đi thật xa ...., giờ em đã quay về , biết đắng biết cay ... " ( thay đổi nhanh thật !)
Còn các bạn có tìm được lời bài hát nào vui vui xin hãy cùng chia sẻ . Tui post bài này chủ yếu không để chê trách gì cả nhang
GDX
--------------------------------------------------------------------------------
Tui tìm trong các bài hát của Việt Nam thấy có một số đoạn lời khá mắc cười
1/ Lời bài hát mà hiểu là ... chết liền
Chắc các bạn cũng nghe bài VÌ EM MÀ TÔI NHƯ THẾ của UHP . tui cũng ko nhớ rõ tên của bài này , vì trong lúc ngồi ở tiệm net và tình cờ nghe được . Về âm điệu thì miễn bàn , nghe rất ổn . Nhưng về lời hát thì hơi ... chuối .Đoạn đó như sau :"tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai " là sao vậy , ai giải nghĩa giúp, còn tui hiểu là chết liền
2/ Lời bài hát quá trùng lập :
Hì cái này không biết là chủ ý của mấy mấy ông AXN hay sao mà trong một bài hát cứ lặp đi lặp lại một số từ . Bài ĐÃ QUÁ NHIỀU NỔI ĐAU của mấy ổng gì mà đau nhiều kinh khủng :" Một nỗi đau cũng chẳng sao , đã quá nhiều nỗi đau , nỗi đau nào rồi một ngày .... " đó chưa kể đoạn đầu cứ :"giờ tôi lang thang trên phố " hoài . Một cách gây ấn tượng chăng ?
3/ Lời bài hát tìm đứt hơi cũng chưa hiểu ra nó nói cái gì :
Trước kia là TÌNH EM NGỌN NẾN nghe cực hay nhưng cực không hiểu
" thành phố hôm đó , cùng những cơn gió , mãi lên đênh như chuyến đò, dòng nhạc êm ái nụ cười tê tái ... " dù lời nghe có vẻ văn hoa nhưng chẳng hiểu mô tê cái gì cả . Tiếp nối truyền thống này , bài :GIỌT NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC của MBK có câu rằng :" thì giờ đây anh có bối rối cũng chỉ là qua đường " ( là sao ) chưa kể khúc sau :" giờ em đã hai mặt , bỏ đi thật xa ...., giờ em đã quay về , biết đắng biết cay ... " ( thay đổi nhanh thật !)
Còn các bạn có tìm được lời bài hát nào vui vui xin hãy cùng chia sẻ . Tui post bài này chủ yếu không để chê trách gì cả nhang
GDX