Không thể yêu

BlackDragon

Active Member
Lúc đầu,bản thân định dùng cho tiêu đề bài là "Vô Tình".Nhưng nghĩ vô tình còn có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.E rằng bạn đọc sẽ hiểu sai ý nên dùng "Không thể yêu " là hợp lý nhất.

Không thể yêu?
Thế nào là không thể yêu?
_Nghĩa là bản thân có những mối quan hệ với nhiều người.Ấn tượng,thích,quý mến.Hoặc đó có thể là thương,là duyên,là nợ.Bên kia muốn cùng lên một mức tình cảm cao hơn.Bản thân đôi khi cũng muốn thấy vậy.Người ta có đủ những phẩm chất để có thể tạo ra điều gì đó.
Sự duyên dáng,
Tính cách đằm thắm,dịu dàng
Đảm đang
Có cá tính
...
Và quan trọng là người ta có tình cảm với bản thân

Thấy chứ.Hiểu chứ
Đôi khi bản thân đi bên cạnh hay nhìn từ xa mà tự hỏi "Tại sao lại không thể...?"
Bản thân cũng đã cố gắng nhiều nhưng đi mãi thì cũng chỉ đến được chữ "thương",còn nếu cứ cố mãi thì chỉ mang thêm "nợ" mà thôi.

Tại sao lại không thể yêu?

Tại sao?
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Không thể yêu khi người đó còn thiếu 1 cái gì đó mà mình cần... Có thể mình không nhận ra hay chưa nhận ra, có thể nó chỉ nằm trong tiềm thức của mình...
Nếu là người mình thực sự thích thì trong mình nó đã kêu "cách" 1 cái từ lâu rùi... :)
 

BlackDragon

Active Member
Không thể yêu ?

Nếu là vì thiếu 1 cái gì đó ? Có lẽ là không phải .
Đôi khi bản thân thấy một người dường như thật hoàn hảo .Họ có tất cả những cái ta cần , ta mơ ước , ta đặt tiêu chuẩn .
Thế rồi ta làm quen ,ta tìm hiểu , ta tiếp xúc ,vẫn không thấy 1 khuyết điểm nào .

Nhưng tại sao lại vẫn không thể yêu ?
Tình cảm đôi khi thật khó lý giải !
 

unni_x

Active Member
Đâu phải cứ hoàn hảo là ta có thể yêu, đâu phải cứ tuyệt vời thì ta sẽ yêu! Tình cảm thật sự đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, có lẽ chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một hành động... :)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Em Hằng nói đúng đấy...
1 tình yêu thật lòng thì chẳng cần sự hoàn hảo đâu... (về mặt khách quan), chỉ cần hoàn hảo với nhau thôi (chủ quan)...
Có thể mình gặp người đáp ứng đủ các "điều kiện" mình đặt ra, nhưng - như chị đã nói ở trên - người đó không có cái mà mình thực sự cần (nằm trong tiềm thức, mính có thể không nhận ra), có nghĩa là bị "lệch sóng" ý...
 
Không yêu được thì thôi chú em ạ, không ngồi mà nghĩ xem tại sao làm gì cả. Những vấn đề thế này có câu trả lời hay không cũng là vô nghĩa cả. Nhưng lỡ viết thì phải đóng góp không Hà Sư tỉ tỉ lại cut bài ko thương tiếc. Thực ra có thể lí do chỉ đơn giản vì người ta quan tâm đến chú gây ra mối quan tâm ngược lại ở phía chú + sự mông lung của chú mà thôi.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top