vanvit90
Member
Em nói sao ... là mắt của trời đêm
Ánh trăng sáng dịu êm bên làn gió
Trăng là em còn anh là mây đó
Gió là tình thổi nhẹ giữa nhân gian
Em nói mưa là nước mắt chứa chan
CHÚA lặng khóc cho nhân gian hạnh phúc
Nắng là tiên mang lời cầu chúc
Trọn cuộc đời rạng rỡ ánh vinh quang
Em nói tình là những khúc ca vang
Em sẽ hát trong bình minh đầy nắng
Em sẽ hát trong chiều mưa lạnh vắng
Chỉ cần còn nắm được ngón tay anh
. . .
Vậy mà lòng ai đã ...đổi thay nhanh
Gió thổi đi mảnh trăng vàng bên cửa
Những khúc ca em chẳng còn hát nữa
Không nắng ...không mưa ...bên lối em về !!!
Ánh trăng sáng dịu êm bên làn gió
Trăng là em còn anh là mây đó
Gió là tình thổi nhẹ giữa nhân gian
Em nói mưa là nước mắt chứa chan
CHÚA lặng khóc cho nhân gian hạnh phúc
Nắng là tiên mang lời cầu chúc
Trọn cuộc đời rạng rỡ ánh vinh quang
Em nói tình là những khúc ca vang
Em sẽ hát trong bình minh đầy nắng
Em sẽ hát trong chiều mưa lạnh vắng
Chỉ cần còn nắm được ngón tay anh
. . .
Vậy mà lòng ai đã ...đổi thay nhanh
Gió thổi đi mảnh trăng vàng bên cửa
Những khúc ca em chẳng còn hát nữa
Không nắng ...không mưa ...bên lối em về !!!