Em xin mạn phép

Em bít trình mình còn gà lắm nhưng cũng xin được góp vui cho đêm thơ sắp tới bằng bài thơ tự sáng tác như sau::)) :))

Ngồi buồn viết một đôi câu
Trông ra cửa sổ thấy một màu xanh
Nhìn làn khói trắng mỏng manh
Thương cho số kiếp học hành vứt đi
Ngẫm thân mình đã ra gì
Học thì lười nhác chơi thì rõ ghê
Giở,quay cóp cũng đủ nghề
Đến khi bị bắt thì về buồn thiu
Tức mình kiếm một chữ "yêu"
Yêu hoài yêu mãi vẫn thiu thiu bùn
Chán đời tính chuyện đi luôn
Lên cầu định nhảy xuống luôn cho rồi
Bỗng lòng lại thấy bồi hồi
Nhớ ơn cha mẹ từ thời xa xưa
Vất vả đưa đón sớm trưa
Công ơn dạy dỗ vẫn chưa đáp đền
Lại nghĩ mình hãy còn hên
Dù ngu dù dốt vẫn trên đầy thằng
Thế này thật quá ngu chăng
Nhảy làm chi nữa gãy răng bây giờ
Bất chợt bừng tỉnh giấc mơ
Thì ra mình vẫn...làm thơ đây mà!!!=)) =))​
Mọi người xem xong chớ cười em nha!​
 

VoxPopuli

Member
Thu đi để lại lá vàng,
Tình đi để lại muôn ngàn đớn đau.
Dù cho đến vạn kiếp sau,
Còn gặp hãy lại trao nhau nụ cười.
Chữ "duyên"nói đến ngàn đời,
Chữ "tình" duy chỉ một lời mà thôi.
Cho dù xanh lá bạc vôi,
Xin đừng xẻ nửa, chia đôi chữ "tình".
Hãy giữ làm của riêng mình
Khắc sâu vào đó bóng hình đã xa.....​
 

U.F.O

Active Member
Thấy 2 thằng bạn pozt thơ M cũng pozt lun
Bài này lam hồi đầu năm lớp 6 . hồi đó chưa cần văn hoa , chưa cần thơ phải trí tuệ mà em mới chỉ quan tâm đến vần và nội dung+ Cảm hứng. --> Đừng có kười . Tui làm hồ bé mà .

Rung



Qua cửa sổ
Ngắm nàng.
Gió vút qua
Tóc bay bay
Nắng rọi vào
Mắt long lanh.
Trái tim tôi
Sao vắng tanh
Một ánh nhìn
..của nàng.
Để mơ màng
Trong tâm hồn
Bỗng...
Nàng cười.Cười với ai?
Với tôi.
Tôi say rồi .Ơi nàng ơi!
..........................
 

gipypy_9x

Member
Anh mà có bài thơ hay hay dài dài trên kia viết hay thía :D:D
Hồi lớp 2 em cũng làm thơ nhưng chuối và sến lắm =))
Những cánh hoa phượng nở
Rơi rơi trên đường phố
Bác công nhân ngắt hộ
Hoa đang mùa nợ rộ
Hoa mừng em học chăm
Ôi mùa hoa phượng nở
=))=))=)) , bài này đã được đăng trên báo Nhi đồng đấy ạ =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top