1. Điếu thuốc thứ nhất ( 10 giờ tối âm 4 độ bên ngoài )
Ngồi bật cái PS2 , tự thưởng sau khi hoàn thành 4p cho cái marketing plan của project lần này
mới trận đầu Tekken chú Jin với loạt đòn combo tiêu diệt gọn thằng Law làm thằng phòng bên hừng hực quyết tâm trả thù........một ván, hai ván, ba ván nữa cuối cùng minh vẫn chưa phân thắng bại được với thằng kém tắm này ( hihihi)
2. Điếu thuốc thứ hai
Có lẽ hôm nay rét quá, ngồi trong phòng lại cạnh con IBM thật cứ muôn khoe với ai đó là mình vẫn còn hạnh phúc chán vì không phải lang thang ngoài đường. Thế là lại yahoo, trên friends list chỉ thấy một cô bạn cũ (đang ở pháp) đang im re với cái status "đến bên em ". Tất nhiên anh không fải là chàng trai hạnh phúc nào đó, nên thôi hãy chống chọi tiếp sự cô đơn của đêm mùa đông bằng niềm tin vào ty nhé bạn
3. Điếu thuốc thứ ba
Không còn gì nữa khi mà mình đã chuẩn bị kết thúc một ngày như nó vẫn thế thì em avaiable
em vừa ngủ dậy, em đã đến chỗ làm .....thật là bối rối khi bao lâu nay cái nick của em lại sáng lên
Chào em
anh ah đang làm gì thế ? em vẫn vậy, vẫn luôn luôn quan tâm luôn luôn hỏi anh câu đó mỗi khi nghe giọng anh qua phone ( và giờ đây là net )
mình có thể hình dung ra giọng nói của em, cái nheo mắt tinh nghịch mỗi buổi sáng đợi anh đón đi học đầu phộ
Mình đang có cơ hội để hỏi han để quan tâm đến em sau một quãng thời gian thật dài không có tin tức. Hai năm cũng đủ để anh quên hết đi những ngày bên em quên đi cái cảm giác khi em bỏ anh ra đi. Thế mà anh vẫn muốn biết em ra sao, có được vui không ? có khỏe không ? cũng chỉ là hỏi han mấy câu rồi em và anh lại mỗi đứa bận rộn với cuộc sống ngày thường
Em vẫn thật tự tin kể cho anh nghe về cuộc sống của em. Em đã khác nhiều rồi không còn trẻ con và vô tư như ngày xưa nữa, anh cũng biết vậy khi đó là cuộc sống.Nhưng em có bao giờ giật mình khi những hình ảnh hai chúng mình bên nhau ở đâu bất chợt quay lai. không ?
Anh không biết...........anh chỉ biết rằng chúng ta đã xa nhau và để khẳnh định thêm điều đó là giờ đây anh đã ở thật xa để không còn để fai gặp lại cái ngày xưa ở từng góc phố hàng cây nơi mình đi qua
Chúng mình không còn yêu nhau nữa.Anh cũng vậy đã hết đau khổ vì em và tất cả về em chỉ là một người bạn. Một người bạn mà anh không muốn gặp lại nhưng lại muốn biết va` quan tam cuộc sống người đó ??? khó hiểu quá chăng do đó ngoài những câu hỏi han cũng còn gì để nói với nhau nữa đâu???
"chào anh em phải bận một xíu nhé
ùh thôi vậy chào em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
anh cũng vậy nha "
Mình ........lặng im thêm một điếu thuốc tàn.........và vẫn căn phòng ấm cúng này trong mùa đông lạnh lẽo nơi đây
Chúc em luôn vui vẻ
Ngồi bật cái PS2 , tự thưởng sau khi hoàn thành 4p cho cái marketing plan của project lần này
mới trận đầu Tekken chú Jin với loạt đòn combo tiêu diệt gọn thằng Law làm thằng phòng bên hừng hực quyết tâm trả thù........một ván, hai ván, ba ván nữa cuối cùng minh vẫn chưa phân thắng bại được với thằng kém tắm này ( hihihi)
2. Điếu thuốc thứ hai
Có lẽ hôm nay rét quá, ngồi trong phòng lại cạnh con IBM thật cứ muôn khoe với ai đó là mình vẫn còn hạnh phúc chán vì không phải lang thang ngoài đường. Thế là lại yahoo, trên friends list chỉ thấy một cô bạn cũ (đang ở pháp) đang im re với cái status "đến bên em ". Tất nhiên anh không fải là chàng trai hạnh phúc nào đó, nên thôi hãy chống chọi tiếp sự cô đơn của đêm mùa đông bằng niềm tin vào ty nhé bạn
3. Điếu thuốc thứ ba
Không còn gì nữa khi mà mình đã chuẩn bị kết thúc một ngày như nó vẫn thế thì em avaiable
em vừa ngủ dậy, em đã đến chỗ làm .....thật là bối rối khi bao lâu nay cái nick của em lại sáng lên
Chào em
anh ah đang làm gì thế ? em vẫn vậy, vẫn luôn luôn quan tâm luôn luôn hỏi anh câu đó mỗi khi nghe giọng anh qua phone ( và giờ đây là net )
mình có thể hình dung ra giọng nói của em, cái nheo mắt tinh nghịch mỗi buổi sáng đợi anh đón đi học đầu phộ
Mình đang có cơ hội để hỏi han để quan tâm đến em sau một quãng thời gian thật dài không có tin tức. Hai năm cũng đủ để anh quên hết đi những ngày bên em quên đi cái cảm giác khi em bỏ anh ra đi. Thế mà anh vẫn muốn biết em ra sao, có được vui không ? có khỏe không ? cũng chỉ là hỏi han mấy câu rồi em và anh lại mỗi đứa bận rộn với cuộc sống ngày thường
Em vẫn thật tự tin kể cho anh nghe về cuộc sống của em. Em đã khác nhiều rồi không còn trẻ con và vô tư như ngày xưa nữa, anh cũng biết vậy khi đó là cuộc sống.Nhưng em có bao giờ giật mình khi những hình ảnh hai chúng mình bên nhau ở đâu bất chợt quay lai. không ?
Anh không biết...........anh chỉ biết rằng chúng ta đã xa nhau và để khẳnh định thêm điều đó là giờ đây anh đã ở thật xa để không còn để fai gặp lại cái ngày xưa ở từng góc phố hàng cây nơi mình đi qua
Chúng mình không còn yêu nhau nữa.Anh cũng vậy đã hết đau khổ vì em và tất cả về em chỉ là một người bạn. Một người bạn mà anh không muốn gặp lại nhưng lại muốn biết va` quan tam cuộc sống người đó ??? khó hiểu quá chăng do đó ngoài những câu hỏi han cũng còn gì để nói với nhau nữa đâu???
"chào anh em phải bận một xíu nhé
ùh thôi vậy chào em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
anh cũng vậy nha "
Mình ........lặng im thêm một điếu thuốc tàn.........và vẫn căn phòng ấm cúng này trong mùa đông lạnh lẽo nơi đây
Chúc em luôn vui vẻ