D2-Họp lớp ko anh em

Em gai ngay tho

New Member
Vậy là đã 1 năm bay qua thật nhanh.Lớp D2 chúng mình hình như ko được đoàn kết lắm.Khi ý kiến này được đưa ra thì Hà Phương cũng ngao ngán cho rằng ko bao giờ làm được,bảo rằng lớp mình tan đàn sẻ nghé hết rồi và người trong lớp ko chơi với nhau như các lớp khác.Ý kiến mọi người thế nào?
Họp lớp sẽ đi chơi nhậu nhẹt....vv...
 

Em gai ngay tho

New Member
Chán quá <_< các chú thì cũng chỉ suốt ngày biết bắn cái bài trâu bò Italia. Đấu bài mới với bọn anh xem =>lại khóc hu hu thua đổ tại ko biết đường


Nếu dám chiến thì hẹn khoảng giữa tháng 7,kiếm chỗ nào nhiều máy đi anh dẫn đội đến. :ph34r:
 
Tép đi cho trong nước Quý Đức ạ :lol: Bài khích tướng đấy cổ lắm rồi, anh em bọn anh bây h lớn cả rồi, ai còn ngồi hơn thua háp lai với mấy thằng ranh vắt mũi chưa sạch bọn chú. B)
 
Mở:

Viết trong lúc bố ko tập trung ôn thi nổi :(

Viết về tính cách đàn bà!

Thân:

1. Cái miệng xinh thích nói

Đây là đặc điểm điển hình có ở 99% (nhưng 1% còn lại tao chưa có dịp gặp gỡ bao giờ) đàn bà, con gái. Đó chính là lí do làm cho những tập thể nhiều con gái trở nên phức tạp. Nếu 2 cô gái có cùng một cái đích thì có nghĩa là ngay lập tức diễn ra một cuộc chiến bằng những thủ đoạn mà có mơ cánh đàn ông cũng ko nghĩ đến được. Đừng nói đến chuyện tranh đấu công bằng ở đây. Vũ khí chủ yếu nhất để chiến đấu của đàn bà là cái miệng xinh xắn đáng yêu. Đừng nghĩ tính nói nhiều ngẫu nhiên chọn đàn bà. Những chàng trai lạ rất khó có thể mới quen mà đi chơi và nói chuyện cởi mở với nhau. Còn giữa 2 cô gái quen biết ở mức vừa phải rồi đi mua đồ cùng nhau không phải chuyện lạ lắm. Lí do? Vì đàn bà nói nhiều mà nói thật ít. Những gì họ nói ra đa số đều rất có mục đích hoặc hàm ý. Họ sống trong mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau và sự lợi dụng được tiếp diễn bằng những câu chuyện vô tận. Họ cần những câu chuyện cho lợi ích của mình.

Kinh nghiệm của bản thân tao cho thấy đứa con gái nói càng ít thì càng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng cũng có những ngoại lệ: những iem dùng người khác nói hộ để nâng thêm giá trị của mình. Loại này thì hơi bị cao tay :lol: Nhưng ơn chúa là không được nhiều lắm.

2. Thủ đoạn

Để nhìn thấy 2 thằng con trai đánh nhau thì dễ mà để ngắm 2 em cấu xé nhau thì không thường xuyên cho lắm. Vì sao? Vì 2 lí do. Lí do thứ nhất là chúng nó là con gái, tồn tại trong mối quan hệ giữa những đứa con gái. Chúng nó quá hiểu bản chất của những câu chuyện mà hàng ngày chúng nó cũng tham gia nên chúng nó không ngu dại biến mình thành một điểm nóng trong đấy. Lí do thứ 2 là chúng nó có nhiều cách làm nhau đau hay ho hơn là đấm sưng mắt hay chém cho một phát để tự mình vào tù. Đó là những thủ đoạn. Có câu chuyện thế này, lẽ ra tao ko kể nhưng sợ thằng Thành Dần B) không biết:

"Có một con vịt bị rụng mất một cái lông, nó kể với con vịt hàng xóm và nói rằng ngoài con vịt hàng xóm ra nó chẳng nói với ai đâu rồi yêu cầu con vịt này giữ bí mật. Vài ngày sau con vịt rụng mất một cái lông được nghe một câu chuyện hấp dẫn về một con vịt bị đánh ghen vặt trụi hết lông".

Tao nhớ trước đây nghe đâu được một câu, đại khái là "Con trai thì giữ được bí mật cho cả thiên hạ mà không giữ được bí mật của chính mình còn con gái thì ngược lại". Bằng những câu chuyện "bí mật giữa chúng mình" của mạng lưới con gái không biết đã có bao nhiêu đứa con gái phải chuyển trường, bỏ học và những thằng con trai làm những việc ngu ngốc.

Tại sao cái thủ đoạn âm thầm này lại được việc thể?

Bởi vì ai cũng ghét bị nghi ngờ cả, thà tự mình phạm tội và bị vạch mặt trước bàn dân thiên hạ còn hơn ngày nào ra đường cũng thấy người ta nhìn mình chỉ trỏ. Có những trường hợp là có những chuyện không muốn mọi người biết, nếu như có kẻ có hảo ý cho thêm chút thông tin thỏa mãn sự tò mò của thiên hạ thì không điên mới lạ.

Nhưng đến đây vẫn nên cảm ơn chúa :lol: Thủ đoạn của con gái thường không sâu lắm.

3. Ích kỉ

Con gái sao lại phải thủ đoạn?

Vì lợi ích và mục đích.

Lợi ích và mục đích của chúng phục vụ ai?

Thằng con trai mà ích kỉ giống đàn bà thì vứt m. nó đi. Nhưng con gái ích kỉ mà vứt m. nó đi thì anh em mình ế hết. Một đứa con gái có cái gì thì nó sẽ đòi hỏi trọn vẹn cái đó, còn nếu như ko có được thì nó cũng không muốn người khác có được. Tao cho rằng cái này là nguyên nhân của những chuyện ghen tuông và đánh ghen của đàn bà.

Nhưng nói thật :lol: tao thấy tính ích kỉ của con gái hay lắm. Nó làm cho mình thấy cái đời dớ của mình có giá trị hẳn lên. Con gái nó ích kỉ thì nó sẽ làm đủ trò để mày chỉ là của nó mà thôi. Mà nó làm thế mày sẽ có cảm giác nó rất cần mày và rất yêu mày :lol: Vì thế nên không nên chê con gái ích kỉ tí nào. Từ đó suy ra hệ quả của tính ích kỉ là thủ đoạn và lắm chuyện cũng đáng yêu tuốt (quan điểm của tao). Nhưng nếu có con nào nó thù mình thì cũng mệt mỏi ra phết đấy.

Hợp:

Đây chỉ là tao tập hợp lại nói theo quan hệ giữa một vài tính cách cơ bản của con gái thôi, còn trên thực tế chúng nó còn có nhiều cái tính hay ho khốn nạn (hiếu thắng, kém thực tế, thù dai ...) lắm :lol: Nhưng mà tao chưa nghĩ ra nên nói thế nào :lol:

Kết:

Nói cho chúng mày ngồi mà so sánh đàn bà với rượu.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top