Cũng đúng, ngày xưa hồi cấp 1 tao vừa ngoan vừa hiền, có vừa ngu vừa dốt vừa mải chơi như bây giờ đâu, thế nên nó mới nổi, còn vụ nhiều đứa thần tượng thì chịu, ko biết, chỉ biết hồi xưa vào lớp 5C đầu tiên bị chúng nó ghét như chó, đi học thêm bị li khai, thần tượng cái cóc khô, miẹ, hồi đấy tức thế, bọn mấy đứa đi học thêm, chúng nó cứ hú hí ăn quà vặt với nhau mà ko cho mình ăn, mà học toàn 2h-8h chiều, đói khủng, :-( :-( , cũng may thỉnh thoảng có em Minh Châu hỏi thăm :> , còn cái con Phương béo này hồi đấy bẩn tính vật, toàn chuyên trị nhìn thấy tao ko chào