con người bạn như thế nào

Nếu như trước đây, nhất là trong thời kỳ bao cấp, nước ta vẫn còn khó khăn thì phương tiện đi lại chính của nhân dân ta vẫn là những chiếc xe đạp hoặc giàu có lắm mới có được 1 chiếc xe máy dạng như ba-bét-nhè, rùi sau này là 82, và cuối cùng là Dream. Ngày nay, với tốc độ phát triển đến chóng mặt thì dường như người ta đang dần quên lãng đi những phương tiện lỗi thời và thiếu tính thời trang đó để lao theo những kiểu dáng xe sang trọng, lịch lãm và …ngốn nhiều cực nhiều xăng, mà tỉ lệ những người “sành điệu 2” hay cũng có thể là những người dại dột ra chợ cũ mua nhầm phải một chiếc xe sành điệu nhưng không phải đồ hiệu thì không phải là nhỏ. Đi theo sự thay đổi thời đại, cách nghĩ của con người Việt Nam cũng đang dần thay đổi cho hợp thời. Nếu như trước kia, tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn chồng của các cụ là người có trí thức, có bằng cấp, gia đình kiểu mẫu, có công ăn việc làm ổn định… thì ngày nay, không ít các bạn trẻ lại có xu hướng tìm người yêu hoặc bị cuốn hút bởi những chàng trai, cô gái mang tên “@ tàu”. Đặc điểm nhận dạng của một @ tàu chính hiệu thì không phải là dễ: đó có thể là những cậu ấm, cô chiêu có bề ngoài bóng mượt, bắt mắt, nước sơn nuột nà, kiểu dáng thờI trang và phong cách lịch lãm nhưng ẩn sâu bên trong là một bộ máy không hề được hoàn thiện, rất hay bị hỏng hóc và đặc biệt là rất khó phân biệt với @ xịn. Chuyện kể rằng: L.T đã thương thầm nhớ trộm một anh chàng cao thiệt là cao, có khuôn mặt thiên thần và mái tóc bồng bềnh chả kém zì Zai Zai, mặc kệ cho anh ta đi chơi thâu đêm suốt sáng, không màng đến việc anh ta thay người yêu như thay áo, T vẫn cứ chờ đợi cho đến khi cô bé đỗ đại học mới dám ngỏ lời với anh ta. Bất ngờ là anh ta gật đầu cái “rụp”… (hix). Những ngày đầu tiên khi yêu nhau, T rất hãnh diện với chúng bạn vì anh người yêu dáng đẹp, mặt đẹp, quần áo đẹp, xe đẹp, nói chung là cái gì cũng đẹp. Không muốn biến mình trở thành một trong những cái áo trước kia, T lao theo các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với anh chàng @, chi phí cho các cuộc chơi đó đương nhiên không phải do một mình anh ta chi trả, rồi chưa kể đến việc T cố gắng xoay sở tiền nong khắp nơi để mua quần áo, trang sức sao cho xứng với chiếc @ mình mới sắm, thế là vô tình chiếc @ này đã ngốn của cô bé không biết bao nhiêu là “xăng”. Rồi chỉ đến khi, T gặp người yêu của đứa bạn thân thì cô bé mới bất chợt nhận ra, người yêu của cô chỉ là một chiếc @ tàu chính hiệu. Dành một ngày để suy nghĩ về những khoảng thời gian mà 2 người ở bên nhau, T nhận ra rằng nó thật vô nghĩa. Anh ta là ai? Một anh chàng đẹp trai, cao ráo nhưng chưa hề tốt nghiệp cấp 3. Thời gian của anh ta để làm gì? Chẳng để làm gì ngoài việc ăn chơi. Rồi gì nữa, một cái đầu rống toếch với những câu nói ngớ ngẩn dạng như “London là thủ đô của Pháp” hay “Lỗ tấn là ai?” Nhưng lại đặc biệt thích nói khoác. Một chàng trai có bộ óc chưa hề hoàn thiện hay mới chỉ được lập trình với hai từ khoá “ăn chơi”. Rồi bất chợt cô nhớ đến anh chàng người yêu của nhỏ bạn và làm phép so sánh. Anh chàng kia có một chiều cao khiêm tốn, nước da đen như Bao Công, nhưng là một thầy giáo dạy đại học nên ăn nói lại cực kì có văn hoá, rất khiêm nhường và hình như anh ta giống một con… Dream Thái đời đầu. Và còn sau này, cô sẽ hạnh phúc với một người chồng biết cách suy nghĩ hay với một đứa trẻ chưa hoàn thiện. Cho đến tận bây giờ, T vẫn còn đang… suy nghĩ. Còn các bạn thì sao? Bạn thích @-made in China hay Dream Thái đời đầu??? :)) :)) :)) :)) :)) :))
 

Volodia

Member
Bạn có con wave tàu nè, đua với dream thái cũng ổn phết! :))
Nói nghiêm túc nhé, đừng bàn nữa, bàn làm chi cho tốn thời gian! :) ;)
 

Red Devil

Member
Kô đấy là một cách so sánh thôi. Ai đánh giá con người qua phương tiện, nếu làm thế thì những người muốn kiếp "cào cào" như em có mà chết à. Mà Lỗ Tấn là ai?????>:) >:) >:) >:) =)) =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top