chuyện cười

letuand2

New Member
Linh Hoan đang nằm ngủ trưa mùa hè mát mẻ.
Bé Tú ra thấy quần đùi Linh Hoan ngỏng lên mới hỏi
-Anh Linh ơi cái này là cái gì thế.
Linh hoan trả lời:
-Đấy là con chim chào mào của anh đấy em ạ.
Bé Tú lại hỏi tiếp thế Em nghịch tý với nó được không.
Linh Hoan đang ngái ngủ đáp nghich gì thì nghich nhưng để yên cho anh ngủ.
Lúc lâu sau Linh Hoan tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà thương, phần thân dưới bị bó băng trắng cả. bé Tú ngồi khóc thút thít bên cạnh. Linh hoan hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bé tú kể
-em đang chơi với chào mào của anh thì nó phun nước bọt vào mặt em, em tức quá nhổ hết lông nó rồi lấy búa đập vỡ hai quả trứng của nó.


có nàng KA đến gặp cha xứ vừa là để xưng tội vừa là để giãi bày tâm sự.
tội của nàng là ngoài 20 mà đã qua bốn đời chồng và tâm sự của nàng là mặc dù đã bốn lần lên xe hoa nàng vẫn còn nguyên vẹn
Cha xứ hỏi tại sao lại lạ vậy
KA trả lời
Chồng đầu tiên là bác Linh Hoan, học khoa môi trường ra làm ở bảo tàng sinh vật cảnh, đêm tân hôn mà cứ lảm nhảm cấm sờ vào sinh vật quý. Thế là Li Dị
Chồng thứ hai là thằng Sơn Phước làm ở phòng giám định hiên trường, hơi tý là gào lên GIỮ NGUYÊN Hiện truờng. Thế là lại li dị
chồng thư ba là Hoài Thảo, đi học ở Nga về làm ở ban kế hoạch, suốt ngày lên kế hoạch mà chẳng bao giờ thực hiện được. Cuối cùng cũng li dị
chồng thứ tư là thanh Dần, là một triết gia suốt ngày nói linh tinh mà chẳng biết làm gi, li dị lần thứ tư
Cha xứ thấy vậy thương tình bảo, thôi nếu có lấy thì lấy thằng Toàn trương đạp xích lô, tuy nhỏ một tý nhưng mà cứ bảo là nó Đạp. Như thế còn được sướng.
KA thấy hay quá, tức tốc đi tim Toàn trương
 
KA gặp Toàn Trương ko nói ko rằng lôi đến nhà thờ nhờ cha cố làm lễ cưới ngay. Nhưng Toàn Trương chỉ mải mê mài mông trên yên xe xích lô nên thoái hóa, vừa nhỏ vừa ngắn. Trong khi KA thì vừa rộng vừa sâu. Đến đêm tân hôn, dù Toàn Trương đạp như ngựa cũng ko chạm được đến cái cần chạm, sáng hôm sau KA vẫn nguyên vẹn. KA thất vọng liền li dị Toàn Trương rồi tìm cha cố xin tiếp lời khuyên. Cha cố ngẫm nghĩ một hồi rồi khuyên KA đi tìm Tuấn Dục - một sinh viên đi học ở Mẽo về buôn bán vỡ nợ phải đi làm phò. Tuy là loại cặn bã nhưng cứ trả tiền là nó làm. KA khỏi lo nguyên vẹn.
 
Nửa đêm, vợ Thành Dần đánh thức chồng:

- Em lạnh!

Thành Dần âu yếm đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:

- Em nóng!

Thành Dần ngoan ngoãn bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:

- Em muốn đàn ông cơ!

- Mẹ! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
 
Linh Hoan lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng Linh Hoan nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của Linh Hoan ném qua cửa sổ toa tàu.

- Ối Tú ơi! - Linh Hoan hét lên
 
Linh Hoan đến gặp Tuấn Dục giận dữ chất vấn:

- Vợ tao nói rằng mày phịch nó! Bây giờ mày tính sao?

- Tao trả mày $100

- Được, bạn bè bỏ qua nhưng tao nói trước một điều.

- Còn gì nữa?

- Các ngày chẵn tao ko ngủ ở nhà.
 

PSơn_D2

Member
Toàn Trương, như mọi người đã biết, không may bị liệt "cái ấy", nó đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, sau đó có người mách là cứ thử đi xem phim "hay ho" của Mỹ xem sao. Toàn Trương cũng không tin lắm nhưng nghĩ lại đằng nào cũng thế, cứ thử xem sao. Thế là một hôm, sau khi đã uống bia Hải Xồm, Toàn Trương cùng lũ bạn về nhà Thành Dần xem film.
Đang xem nửa chừng Toàn Trương liền thò tay xuống để kiểm tra, bỗng nó thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là nó sướng quá đứng lên hét:
- Nền văn hóa Mỹ muôn năm!
Bỗng Tuấn Dục ngồi bên cạnh Toàn Trương giận dữ mắng - (thằng này đang học ở Mẽo):
- Mẹ thằng Toàn Trương, bỏ tay ra khỏi quần bố mày!
 

PSơn_D2

Member
Đêm đông nằm dài, vợ chồng Linh Hoan chơi trò đối đáp...
Tường thuật lại cho chúng mày nghe..

- Tú : Con gì càng lớn càng nhỏ ?
- Linh Hoan: Con cua nó có càng lớn và càng nhỏ

- Tú: Cái gì trong quần anh có mà em không có ?
- Linh Hoan: Là 2 cái túi quần

- Tú: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
- Linh Hoan: Ở Phi Châu

- Tú: Cái gì em có ở giữa 2 chân của em ?
- Linh Hoan: Là cái đầu gối

- Tú: Cái gì trong người của em lúc nào cũng ẩm ướt ?
- Linh Hoan: Là cái lưỡi

- Tú: Cái gì của em còn nhỏ khi em chưa có chồng và rộng lớn ra khi em lập gia đình ?
- Linh Hoan: Là cái giường ngủ

- Tú: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay em một hồi thì cứng ra ?
- Linh Hoan: Là dầu sơn móng tay

- Tú: Cái gì dài dài như trái chuối, em cầm một lúc nó chảy nước ra ?
- Linh Hoan: Là cây kem

- Tú: Anh ngu như bò! Người ta muốn gì mà cũng không biết!
- Linh Hoan: Anh biết em muốn gì rồi, thịt bò đúng không?

Thằng Linh Hoan thông minh nhất lớp mình !!! :lol:
 
trời hỡi
Tuấn Dục chàng ơi
chàng bên đó có nhớ thiếp chăng hay chàng đã quên kỉ niệm đôi ta rồi
cái hồi đó thiếp đã bảo chàng đừng ấy thế mà chàng không nghe,cứ tí ta tí toáy để đến bây giờ thiếp 1 mình nuôi con
thằng con chúng ta giống chàng lắm,mới 2 tuổi mà đã hám gái,giống hệt thằng bố
chàng ơi
bên đó nhiều cám dỗ lăm
phải cẩn thận không thỉ bỏ bố :D
 

deleted2

New Member
chúng mày kể toàn truyện tau nghe rùi.hehe
để tau kể chuyện nhiều thằng chưa bít.
câu chuyện bắt đầu:
vào một ngày nắng nóng tau đang ung dung chạy lên phòng của Hoài thảo thì bắt gặp một cảnh tượng cứ gọi là ...khủng khếp,một kiểu tra tấn mới .
trên giường một cô bế đang bị Hoài thảo dùng chăn quấn hết người(từ đầu đên chân),người ta nói trời ko mưa bắt mặc áo mưa đã là khủng khiếp lắm nhưng giữa trời nắng 42,45'c mà bắt đắp chăn thì quả thật quá tàn bạo,quá vô nhân đạo.
Thấy vậy tao nhanh như chớp lao vào đẩy hoài thảo ra vì nghỉ thằng này đang bị tẩu hỏa nhập ma nên ko ỳ thức được hành động của mình(như thế dù cô gái kia bi chết nóng thì nó cũng ko phải chịu trách nhiệm hình sự),sau đó tau dùng hết sức để đưa cô gái ra khỏi đống chăn to tướng.
Nhưng kì lạ thay tau càng ra sức kéo chăn ra thì cô gái càng quấn vào và còn la lối tao chợt nghĩ chắc nàng cũng bị giông Hoài thảo rồi ,tau ra sức kéo,bỗng nhiên tau giật mình kinh hãi lùi lại hai bước vì nhân ra nàng chính là Trúc
Chợt tau hiếu ra vấn đê... :D
 

Handoivitien

New Member
Haha, Hùng tằng kể chuyện hay vãi... mà là chuyện thật Hùng nhè. Trong trường hợp đấy ai cũng hiểu ngay, chỉ mỗi Hùng là giả vờ ko hiểu thôi.
 

boy_acg

New Member
Tao cũng đành góp chuyện vậy, mẹ chúng mày:
Tối hôm trước đi trên đường nhìn từ đằng sau thấy thằng nào quen quen hóa ra Hùng Tằng. Định lên hù nó cho nó giật mình, tao phóng lên. Gần đến chỗ Hùng Tằng tao nhận thấy hình như thằng này bị cụt tay, ko thấy tay nó đâu cả, chắc ko phải Hùng Tằng bạn mình rồi, tao phóng qua. Bỗng tao phanh gấp lại. Đúng Hùng Tằng rồi, ngồi sau là bạn Quỳnh chứ ko phải ai khác. Hai bạn ko thấy tao mà vẫn mải mê. Tao nghe thấy Quỳnh bảo" thôi, ra nhiều nước rổi, bỏ tay ra đi". Hùng tằng ko chịu, quát lên" cô im m mồm lại, mới để có một tí mà đã mệt à. Thằng Sơn Tùng nó phịch cô chán chê sao cô ko nói gì? Mà hôm nay là thứ sáu, đến lượt tôi. Nói tóm lại là cô im m mồm lại, để dành nó vào việc khác. Hiểu chưa". Quỳnh ức chế " Anh chấp làm gì thằng Sơn sừng đấy, thằng ko có chim toàn dùng sừng để thay công việc của chim. Em thương nó thì chiều nó chút xíu thôi, anh làm gì mà nóng thế" Hùng tằng nghe có lý bèn nói " uh, em có lý. Anh sẽ cho em thấy tay anh hơn cả cái sừng dài tổ bố của thằng Sơn Tùng kia". Vừa nói tay Hùng Tằng vừa tiếp tục ngoáy loạn xạ trong quần Quỳnh. Tao thấy cảnh tế nhị thế nên phóng thẳng. Hôm nay mới dám tâm sự với chúng mày.
 

boy_acg

New Member
À, giờ thì mình biết lí do rồi. Sơn sừng đang ngồi bỗng vỗ đùi đánh đét một cái. Chắc em Chi béo bỏ mình vì của mình bé quá. Nó vừa béo vừa bé thế mà mình còn không làm được nó hài lòng thì còn nói làm gì nữa. Sơn sừng tự nhủ nhưng nó cũng an ủi mình "thôi không sao, thiếu gì con bé hơn để vừa với cỡ của mình. Mình tuy hơi mi nhon một tí nhưng khỏe là đựơc. Nói đến khỏe lại nhớ đến sao dạo này mình yếu sinh lý thế nhỉ, chỉ chưa được một phút là đã ra rồi. Mà nó cứ giật giật chứ chẳng thấy gì xuất hiện cả. Khốn kiếp" Được đã thế lần này mình sẽ uống thuốc bổ dương xem sao. Nói là làm Sơn sừng đi mua một lúc 10 viên Vigra uống liền. Uống xong sơn sừng không kiềm chế đựơc nữa, nước từ tất cả những chỗ có thể thoát ra được tuôn ào ạt. Sơn sừng gào lên "ỉa chảy rồi".
 

PSơn_D2

Member
<!--QuoteBegin-Linh Hoan+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Linh Hoan)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Tối hôm trước đi trên đường nhìn từ đằng sau thấy thằng nào quen quen hóa ra Hùng Tằng. Định lên hù nó cho nó giật mình, tao phóng lên. Gần đến chỗ Hùng Tằng tao nhận thấy hình như thằng này bị cụt tay, ko thấy tay nó đâu cả, chắc ko phải Hùng Tằng bạn mình rồi, tao phóng qua. Bỗng tao phanh gấp lại. Đúng Hùng Tằng rồi, ngồi sau là bạn Quỳnh chứ ko phải ai khác. Hai bạn ko thấy tao mà vẫn mải mê. Tao nghe thấy Quỳnh bảo" thôi, ra nhiều nước rổi, bỏ tay ra đi". Hùng tằng ko chịu, quát lên" cô im m mồm lại, mới để có một tí mà đã mệt à. Thằng Sơn Tùng nó phịch cô chán chê sao cô ko nói gì? Mà hôm nay là thứ sáu, đến lượt tôi. Nói tóm lại là cô im m mồm lại, để dành nó vào việc khác. Hiểu chưa". Quỳnh ức chế " Anh chấp làm gì thằng Sơn sừng đấy, thằng ko có chim toàn dùng sừng để thay công việc của chim. Em thương nó thì chiều nó chút xíu thôi, anh làm gì mà nóng thế" Hùng tằng nghe có lý bèn nói " uh, em có lý. Anh sẽ cho em thấy tay anh hơn cả cái sừng dài tổ bố của thằng Sơn Tùng kia". Vừa nói tay Hùng Tằng vừa tiếp tục ngoáy loạn xạ trong quần Quỳnh. Tao thấy cảnh tế nhị thế nên phóng thẳng. Hôm nay mới dám tâm sự với chúng mày. [/b][/quote]

<!--QuoteBegin-Linh Hoan+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Linh Hoan)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->À, giờ thì mình biết lí do rồi. Sơn sừng đang ngồi bỗng vỗ đùi đánh đét một cái. Chắc em Chi béo bỏ mình vì của mình bé quá. Nó vừa béo vừa bé thế mà mình còn không làm được nó hài lòng thì còn nói làm gì nữa. Sơn sừng tự nhủ nhưng nó cũng an ủi mình "thôi không sao, thiếu gì con bé hơn để vừa với cỡ của mình. Mình tuy hơi mi nhon một tí nhưng khỏe là đựơc. Nói đến khỏe lại nhớ đến sao dạo này mình yếu sinh lý thế nhỉ, chỉ chưa được một phút là đã ra rồi. Mà nó cứ giật giật chứ chẳng thấy gì xuất hiện cả. Khốn kiếp" Được đã thế lần này mình sẽ uống thuốc bổ dương xem sao. Nói là làm Sơn sừng đi mua một lúc 10 viên Vigra uống liền. Uống xong sơn sừng không kiềm chế đựơc nữa, nước từ tất cả những chỗ có thể thoát ra được tuôn ào ạt. Sơn sừng gào lên "ỉa chảy rồi".[/b][/quote]

Đề nghị bạn Tú về ... bạn Linh Hoan cái, bạn ý "bấn" quá rồi, không tự chủ được :lol:

Mà sao mày cứ nhớ NHẦM chuyện của mày thành chuyện người khác thế ? Nghiệt lắm Linh Hoan ơi :lol:

Chuyện thứ nhất, sao mày với Tú lại thành Hùng với Quỳnh thế ?
Lại còn chuyện thứ 2, mày với em "khểnh cả hàm" sao lại sang tao và Chi?

Mày lú thật rồi :lol: Đời nghiệt lắm Linh Hoan ạ :lol:
 
<!--QuoteBegin-deleted2+Jul 3 2004, 05:51 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (deleted2 @ Jul 3 2004, 05:51 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> chúng mày kể toàn truyện tau nghe rùi.hehe
để tau kể chuyện nhiều thằng chưa bít.
câu chuyện bắt đầu:
vào một ngày nắng nóng tau đang ung dung chạy lên phòng của Hoài thảo thì bắt gặp một cảnh tượng cứ gọi là ...khủng khếp,một kiểu tra tấn mới .
trên giường một cô bế đang bị Hoài thảo dùng chăn quấn hết người(từ đầu đên chân),người ta nói trời ko mưa bắt mặc áo mưa đã là khủng khiếp lắm nhưng giữa trời nắng 42,45'c mà bắt đắp chăn thì quả thật quá tàn bạo,quá vô nhân đạo.
Thấy vậy tao nhanh như chớp lao vào đẩy hoài thảo ra vì nghỉ thằng này đang bị tẩu hỏa nhập ma nên ko ỳ thức được hành động của mình(như thế dù cô gái kia bi chết nóng thì nó cũng ko phải chịu trách nhiệm hình sự),sau đó tau dùng hết sức để đưa cô gái ra khỏi đống chăn to tướng.
Nhưng kì lạ thay tau càng ra sức kéo chăn ra thì cô gái càng quấn vào và còn la lối tao chợt nghĩ chắc nàng cũng bị giông Hoài thảo rồi ,tau ra sức kéo,bỗng nhiên tau giật mình kinh hãi lùi lại hai bước vì nhân ra nàng chính là Trúc
Chợt tau hiếu ra vấn đê... :D [/b][/quote]
Hehe... tao mà như Hùng Tằng thì tao cúng giả vờ không biết, cái gì cũng phải thử mơi biết được. Để mấy hôm nữa ăn trộm đuwocj mấy truyện cười, lồng tiếng cho truyện cẩn thận rồi tao sẽ post lên cho anh em thư giãn.
 
hay lắm
chúng mày cứ kiếm thật nhiều truyện hay vào
tao sắp tới sẽ cho ra đời 1 tờ báo lá cải chuyên về các nhân vật anh hùng của D2 và dĩ nhiên tao phải dựa rất nhiều vào các mẩu chuyên cười của chúng mày
OK. :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top