chút buồn kỉ niệm !

chuabietgi

Member
Đã lâu rồi, tôi không buồn cầm bút
Viết cho mình trong những phút sầu riêng
Bao vấn vương - kỷ niệm nỗi ưu phiền
Tôi cố gắng để chìm vào dĩ vãng...

Tháng ngày trôi ngỡ rằng đà quên lãng
Cuộc tình buồn với muôn vạn niềm thương
Những ước mơ - tan vỡ rớt ven đường
Tôi góp nhặt gởi khói sương huyền ảo..

Bõng đêm qua trời mang về cơn bão
Giọt mưa nào - lay động nỗi buồn xưa
Gió vô tình mang lại chút hương thừa
Cho kỷ niệm phút giây lùa sống dậy.

( Forever_Love 3/2006 )
 

chuabietgi

Member
Đêm buồn cắn bút làm thơ
Viết về một cuộc tình mơ của người
Họ yêu nhau buổi đẹp trời
Họ yêu nhau bởi vì lời Hạ ru
Chớm vừa yêu đã suy tư
Chớm vừa thương áng mây mù đã che
Vì yêu nhau lúc đông về
Nên tình yêu mới tái tê lạnh lùng !
 
Thơ hay!Exellent!Mình cũng góp vài câu chơi:

Tình vừa đến vội bỏ đi
Để lại đây một chút gì phôi pha
Chạnh lòng nhìn lại phố xa
Bóng ai qua lại như là dáng xưa
Dáng người tôi thích mà chưa
Tỏ lòng trăm mối muốn thưa với người.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top