fruit NHO
Active Member
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em ngây thơ-em trẻ con-em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
* * * * * *
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
sẽ có người nào diễm phúc sau em
* * * * * *
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua có mấy ai giữ lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
* * * * * *
Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì ..... tình yêu có thể...
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa. tớ vô tình có được bài này thấy hay hay post lên để chia sẻ với cả nhà!!!!!
Chúc cả nhà vui vẻ!!!!!!!!!!!!