Về chuyện ăn uống đê, vào đây bàn cái nhá

shrewishgirl_151

New Member
Hiehie trông em cũng còi thật
thế mờ ăn TRÂU đến thế cơ à
kiểu này ai mời thì... lỗ vốn là cái chắc rồi
(mờ sao sướng thế, suốt ngày được mời đi ăn, quá sướng)
Họ nhà em hay nhỉ
chị là chị em là em
thế là có 1 đống đứa hơn nhìu tuổi vẫn cứ phải cung kính gọi mình là chị
oai ra phết đấy
chả bù cho chị, chẳng có 1 ai gọi là "chị" lấy 1 câu cả (trừ đứa kém tuổi :()
 
Hie hie hie!
Nó ko ngoan như chị tưởng đâu
Sáng hôm qua
Sau khi đi ăn sáng thì cũng phải 9h rồi
mà nắng mờ cả mắt
Nó lấy mũ ra đội (em ko mang mũ mới ức chế chứ)
Em bảo nó đưa mũ cho em
Nó tuyên pố 1 câu mà làm em tức ko chịu đc:
" Gọi là anh Đức đi rồi em cho mượn"
Phù...
Chán hẳn

Bảo nó ko Ga - lăng thì nó còn cãi bướng là
"nếu chị mà kém em thì em còn cho chị mượn - đấy mới gọi là Ga - lăng, còn đằng này, chị chẳng nhường em thì thôi mà bắt em nhường chị"
Chán chưa! Tsunami thằng Pé!
 

shrewishgirl_151

New Member
In tờ ret sờ ting sờ to ry đấy nhỉ!
thèng này cũng hay thật đấy
bít là chị nó "hay bắt nạt" nó thế là
tận dụng cơ hội phản kích
cũng khôn ra phết đấy chứ
thế là em sướng roài
có 1 thèng em vui tính thế
có mà vui cả ngày chả hết ý chứ
(Hay em mời nó 1 bữa đi, rồi tha hồ đè cổ nó cho nó bít thế nào là Ga-lăng)
 
Úi dời!
Mời nó thì đc thui
nhưng mà chú pé có vẻ bận rộn lắm
Với cả, thằng nèng nó quái lắm chị ạ
Cái hôm nó cho iem đi ăn sáng đấy
đang nói chuyện rôm rả
tự nhiên chú ý im bặt
hỏi ra mới bít, chú ý đang... soi gái chị ạ!
Bó tay toàn tập
Em bảo nóa dê
Nó lại cãi bướng típ:
COn gái ăn mặc trang điểm đẹp ko soi ko ngắm thì để làm j?
Ko nhìn nó thì nó lại bảo là mình Kiêu...

CHị sợ nóa chưa???
 

shrewishgirl_151

New Member
Óe sợ thật roài
chịu thèng em em thật
chắc sau công đoạn soi ngắm
thèng bé sẽ chuyển sang... smooth
(chít mình roài, nhầm tên bác Mod box 05-08 roài) sờ mó chứ
quá chi là kinh khủng!!!
 
Ko ko!
Nó ko dám sờ mó j đâu
chỉ soi thôi
Mà thằng này soi ác cực kì
Hôm chiều CN, đi ăn uống xong đi hát hò (nó khao cả lũ chị với cô chú, toàn những thanh niên lực lưỡng)
Lúc đến Karaoke, do uống (rượu) nhìu quá nên mọi người thi nhau vô cái phòng next door (WC). Và tất nhiên, em cũng là 1 trong số đó (uống cũng nhìu ko kém, bị nóa trút, chó)
Đến lúc hoành tráng đi vào thì nóa nhìn em, chớp chớp, xong cười lăn lộn như thằng điên
Bực cả mình
Đến khi nhìn lại mình thì... như cái con nhà quê!
Hie hie hie!
Quên mất... ko bỏ áo ra ngoài wần --> nửa trong nửa ngoài
Chó thế chứ lị, ko nhắc mà lại báo cho mọi người cười theo
TS thằng ku!
 
À quên
chưa kể vụ nèng của thằng ku
nó có thằng em kém nó 15 tuổi (em ruột - bây h học lớp 4)

Thằng anh xem cái VideoClip của bài Tình anh vẫn như thế của Nhật Tinh Anh
có 2 đứa bé bé iu nhau
Thế là nó phát ngôn luôn
Bé tí thế mà đã biết yêu
Chán chị Kẹo!
Bé như thằng Tũn (thằng lớp 4) mà còn có bạn gái tên là MInh CHâu
Còn chị chẳng có động tĩnh j!

Đau ko????
 

shrewishgirl_151

New Member
Trùi
em Nhung bị chơi vố đau ghê
hờ hờ
em mờ chưa có động tĩnh gì á
chuyện lạ có thật
thui đi
ko cần giấu diếm làm gì đâu
lại chả vắt vai đến... chục love roài ý chứ
chỉ có là... chả quả nào kéo dài hơn 1 tháng
đau lòng :( !!!
 

shrewishgirl_151

New Member
Đi đâu mà cả 2 lăn ra
... ôm họng thế
đi đâu đấy hả
sao ko rủ chị hichic :(
thật tủi cho mình
(uầy, mà cũng may, đi cùng chắc cũng... bóp họng ngạt mũi nốt:D)
 

tran hoang long

New Member
bọn này chắc lại hú hí măn kem rồi( đoán thế) thank Nhung nhớ, em gửi kem cho anh ah? đừng gửi qua bé Hà ko thì đến anh còn cái hộp nhưng kể ra sang đến đây thì chắc uống kem rồi, chán đời. ăn uống là phải ăn hết mình, ăn ko còn khả năng. tuần nào anh cúng có ngày thứ bảy đi ăn với thằng bạn, buffer china nên anh với nó ăn xong mỗi thằng xin chờ một phút cuối cùng hai thằng chờ nhau nửa tiếng, <ngồi lâu hơn là vào ca sau nó tính thêm tiền>
 

Barcaboy

New Member
hôm đấy mờ em Nhung có mình đi cùng thì hay phải biết.

mình đang bị sụt sịt, hixhix, mk cái thời tiết ở đây, ban ngày nóng như đổ lửa, tối đến người ta mới có thời gian ra đường thì lạnh vãi, mk, làm mình sụt sịt 1 tuần nay, tốn tissue quá
 
khổ thân anh!!!
hic!
em làm sao mà rủ anh đc
đến gần như chị Hà
bọn bạn em còn KO
hic
:-(
bọn nóa bảo chỉ có dân E2 mới đi thui!
ôi xong!
 

tran hoang long

New Member
Barcaboy said:
hôm đấy mờ em Nhung có mình đi cùng thì hay phải biết.

mình đang bị sụt sịt, hixhix, mk cái thời tiết ở đây, ban ngày nóng như đổ lửa, tối đến người ta mới có thời gian ra đường thì lạnh vãi, mk, làm mình sụt sịt 1 tuần nay, tốn tissue quá
khổ thân thằng Nghĩa, ai bảo mày đi Can làm gì, sang eng mà ăn chơi đập phá thì có phải phê ko? ts, tao bị tống vào boarding school rồi, như cái trại lính, ăn uống thì nó luộc cơm chứ đếch phải nấu cơm, lại dc có tí, ăn rồi nửa đêm bụng nó kêu, thế mà mấy bà ở đây ăn dc cả năm AS, chắc là giữ eo!
 

shrewishgirl_151

New Member
Đúng đúng đấy
con bạn em nó vừa mới sang Anh
được đàn chị kể lại rằng
cơm thì đâu phải nấu như mình
toàn cho vào nước luộc lên (ặc nghe phát khíp)
à ko, hình như ko phải nước mà là sữa thì phải
ăn thía thì no sao được hả giời
chị ý còn chê
mấy cái món ăn trong trường đều dở tệ
(hichic nhưng bít làm sao, ko ăn thì lấy gì mà sống)
@ cụ Nghĩa : khổ thân cụ mình thế chứ lại
sụt sịt hả , tốn tissue hả
úi giùi sang đấy học thì sao mờ thoải mái như khi ở VN được
chịu tí đi cụ oai
về thì cơ bắp nó mới cuồn cuộn được chứ :D
 

tran hoang long

New Member
ts, cái món gáo luộc sưa nó gọi là pudding, ăn chỉ muốn nôn ra thôi, mấy lần phải mang thức ăn về rồi nấu cơm bằng nồi của minh để mấy anh em ăn, cũng may là nó còn có mấy món khác nhau, nhưng nhiếu hôm nào đến muộn, chỉ còn pudding thì xác định về nấu cơm
 

Barcaboy

New Member
thôi đi mày, mịe học boarding chả sướng bỏ cụ, ăn uống có đứa nó lo cho, đi ngủ cũng có đứa nó thúc ngủ, chả bù cho ở đây, đi học mất mịe 45', hồi trước học tiếng anh ngu quá ko đủ trình học 1 số lớp, giờ mới chuyển lên mấy lớp tiếng anh phía trên, học thêm 2 môn, hixhix, 1 môn xã hội học hay nhân chủng học gì đấy, học đ á i ra máu, 1 môn tiếng anh trình của bọn lớp 11 bên này, học mà toàn xem phim tây, đọc sách tây, rồi viết bài về mấy cái đó, cứ gọi là, về nhà đêk có thời gian mà nấu cơm nữa, đm, mấy cái story ở lớp tiếng anh đọc cứ gọi là cả tiếng còn chưa hiểu, huống hồ viết bài, môn xã hội học hôm qua phải về nhà làm essay "How will you teach your children about ethnicity", mk, cả đêm qua ngủ có 4 tiếng, ko có thời gian mà nấu cơm sáng nay, trưa nay nhịn đói (ăn trưa phải mang cơm từ nhà đi mờ), hixhix.
 

tran hoang long

New Member
thôi khổ thân mày rồi! mới sang mà khổ nhở! khổ thân! thôi cam chịu, sang đây đi, học boarding tưởng sướng nhưng mất tự do! nó nấu cho mình ăn nhưng có hợp với mồm đâu!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top