Vào đây! Cùng hát! Thơ! Tặc ngữ! Ranh ngôn! Hie hie! Nhanh nhanh!

Status
Không mở trả lời sau này.
C

chanhxinh

Guest
Ax ax!!!!!!!!!!!!!!!Đánh nhau á ????Vấn đề lày chị chịu em tìm người khác nha @_@ ^_^
 
C

chanhxinh

Guest
Uh! Tìm 2 chị đấy mà nói chuyện đánh nhau - 2 con vợ của em (là bạn chị đó).Hỏi xem có bít chị ko? ( oai ko? ^_^)Chị ko thich đánh nhau nhưng chúng nó vẫn muốn làm bạn chị đấy thui ==> tốt nhất mấy chuyện đánh nhau nên dẹp đi em ạ ko có lợi đâu !
Ax ax !!! chanh xinh la chị chứ ai thừa hơi để khen em #_# Khen chị trước đi chị khen lại choa !!!!!!!!
 
C

chanhxinh

Guest
Oai ng` iu anh Duy thì oai hả em????Duy đang bảo chị ngu nè!!!!!!!!Ngu vì đã nói lời chia tay ^^
 

shrewishgirl_151

New Member
Ủa thế ra
bạn Duy bảo bạn Lan
nói lời chia tay nhau là ngu hở (ừa cũng phải :D)
@ Vanh : Vanh ui, chị nghĩ nick của chị Lan ko phải là chanh xinh đâu, mà là... chảnh xinh đấy, Lan nhể !
Mà em Nhung cứ phải khiêm tốn làm gì
mấy anh cấp 3 còn sợ vì tài...phi dép thẳng vào mẹt của em
huống chi bọn chị (cái này ai cũng công nhận hiehie)
 

qua_chanh_chua

New Member
pozt ko thi` lại bị kêu là lạc đề

Tiên học lễ hậu học .......ăn

Có chí thì .......ghê

Thích thì chiều .......anh liều..... em té

Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ

Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy

Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi

Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay

Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm

Có công mài sắt có ngày...... chai tay

Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng

Môi hở răng ....hô

Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát

Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi

Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "

Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh

Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
 

shrewishgirl_151

New Member
Chanh ui em lấy ở đâu ra mà nhìu thế
dạo này ko ai thích post thơ văn nữa roài
càng ngày càng chán roài
mà này
cũng ko nên copy rồi paste nhanh gọn nhẹ thế chứ
trông dài loằng ngoằng mờ...
2 chị em nhà chanh này quá hay
sao lại ngồi khen nhau cơ chứ
 
C

chanhxinh

Guest
Em ơi chị em mình cùng khen nhau thì cũng cho chị pót với
Gần mực thì .........bia gần đèn thì .................hút
Một gạch là nhất, hai gạch là nhị , ba gạch là tam, gạch gạch gạch..........đống gạch
Bình thường em đẹp như tiên khi thêm dấu huyền em càng xinh hơn
Thế thui đã để khi có thì pót tiếp ==> để giành chỗ nha
 

shrewishgirl_151

New Member
Trùi mấy người này quyết tâm theo đúng chủ đề hả
gương mẫu quá đi
còn mình thì... ghét thơ ghét văn
chẳng muốn post cái rì nữa
(hiehie thơ văn thuôi, còn lời bài hát thì... vô tư đê)
cái đấy quả thực mình đây hơi thừa!!! :D
 

KenDigital

Member
Em bán chi,bán nụ hoa hồng
Hỏi rằng hoa đó có thắm không?
Trên cánh hoa tình còn sương đọng?
Gió thoảng hương bay ,có say nồng?

*****
-Em thường nghĩ nụ hồng mong mong lắm
Ngại gió sương làm rụng cánh phong tình
Em vẫn biết hoa chẳng hoài tươi thắm
Rồi sẽ tàn trước lúc hé bình minh

Vậy mà khách vẫn vô tâm hờ hững
Đã mua hoa ,sao chẳng mở cõi lòng
Nên tình đó cùng mây chiều lơ lửng
Chẳng bến dừng ,để em đợi ,em trông

*****
-Anh nhớ mãi những ngày thân quen đó
Khi ban mai vừa điểm nét phố phường
Hoa em bán,hương giăng đầy lối nhỏ
Sắc tươi hồng ,cho lắm kẻ vấn vương

Thuở xưa ấy ,anh chim trời phiêu bạt
Gặp được em ,chân mỏi bước phong trần
Cành hoa thắm ,ru tình nồng thơm ngát
Anh nghe lòng trĩu nặng nỗi bâng khuâng

*****

-Em tự hỏi ,anh phải chăng gió thoảng
Muốn mua hoa ,hay bỡn cợt ân tình?
Sao chợt đến ,rồi đi trong một thoáng
Chỉ để tìm mua một đóa hoa xinh

Anh làm mắt em buồn trong đêm vắng
Dòng tâm tư nhoè ướt đã bao lần
Gom nhung nhớ thả trôi vào sầu lắng
Ai yêu ai ,mà tình khúc chẳng ngân

*****
-Xin em hiểu ,anh một đời sương gió
Những yêu thương theo mây khói tan dần
Em thì vẫn là nụ hồng bé nhỏ
Anh sợ làm hoa úa ,rụng dưới chân

Nên tình ấy ,đôi lần ,dù muốn ngỏ
Mà sao nghe vướng nghẹn ,chẳng nên lời
Đêm thao thức ,mơ màng cùng trăng tỏ
Ngắm sương buồn từng giọt nặng nề rơi

*****
-Anh không biết mối tình câm ,đắng lắm
Ngại ngùng chi để chuốc khổ âm thầm
Em lo một ngày hoa phai sắc thắm
Khách ân tình chẳng để mắt ghé thăm

*****
-Thì em nhé ,xin giữ hoài kỷ niệm
Đợi ngày mai ,tình nảy hạt đâm chồi
Hoa hé nhụy,vang khúc ca màu nhiệm
Cho duyên mình đẹp mãi ,chẳng chia phôi!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top