valentine

chả biết lãng mạn thế nào. nhưng riêng cái khoản nghĩ xem tặng quà gì đã đủ chết rồi.

:( hix hôm nay 11 rồi mà vẫn chưa nghĩ ra :(
 

p3yeu

Member
long bảo là chì cần có anh,có em,1 không gian thoải mái,đồ ăn uống đầy đủ >> con ly đọc đừng nghĩ mất dạy nhá
lên sân thượng 1 tòa nhà cao tầng nào đó lúc tối,trời mát trăng thanh hay lắm hiihih
 

chocomog_257

Moderator
Chẹp, trông mặt anh Ô Long kool thế này, bảo làm sao mà kô có bạn gái nào choáng cơ chứ :D Nói chung thì phần nhìn cũng ổn đấy. Ah đấy là nói từ góc độ của 1 boy đấy nhá, đừng có suy nghĩ lung tung :D
 

p3yeu

Member
ruanhodethuong said:
trời rét lắm!!! lên tầng thượng để mà 2 đứa về ốm lăn quay à!!!
bác BD nhìn được đấy chứ!!!
:( :( suy nghĩ của sai gon mà,có lạnh đâu
 

ark

Active Member
Chết
Bây h là valentine rồi đấy :-SS
Năm nay ko có thời gian hand-made :| đi mua chocolate vậy :D
 

estrella

Active Member
hahaha... Nhật Anh ơi năm ngoái thức đến sáng cơ mà, sao năm nay lười thế, tao vẫn còn hàng đây này lấy không =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top