boycva_keyboard
Member
Trước hết với vai trò là một người tham dự, chắc chắn tôi không thể nào kể lại toàn bộ chi tiết cũng như là chính xác hết mọi sự kiện. Tôi xin trình bày lần lượt theo danh sách MR ở trong diễn đàn. Do vậy nếu có gì sơ suất xin mọi người thông cảm. Đây là bản tường thuật do chính tôi tự nguyện pozt lên, trước hết là thế này đã, sau đó sẽ pozt film sau. Do vậy, nếu các bạn cảm thấy bài viết này là có ích, xin vui lòng ấn nút BÀI HAY ở phía dưới
Đến dự đêm chung kết gồm có:
1. Thầy Đinh Sĩ Đại - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An và một số giáo viên khác
2. Hoa Hậu Việt Nam 2k7: Mai Phương Thúy
3. Đại diện website: thehe8x.net
4: Đại diện TT APTECH
5. Đại diện TT FPT ARENA
6. Đại diện Dalink: chị Hương Lúa :">
7. Các đồng chí khác ko nhớ tên, thuộc ban lãnh đạo của Quận - Đoàn.
Không khí ban đầu rất náo nhiệt với khả năng làm nóng không khí tuyệt vời của MC 9x Minh Hồng, khán giả nhốn nháo tìm chỗ ngồi, mọi người chen chúc nhau trong mồ hôi, chân tay, một số từ ngữ @#$%^& được biutifun ra =)).
Tiết mục mở màn là của tất cả 10 thí sinh tham gia đêm CK, với màn nhảy ( không biết là nhảy gì ) sôi động cùng vũ điệu nhịp nhàng, chiều cao đồng đều nhau, khán giả phần nào đã được điểm qua từng khuôn mặt điển trai của các Mr.
A. PHẦN THI TÀI NĂNG
1. Nguyễn Quang Anh ( 12D1 - tâng bóng )
Quang Anh mở đầu phần thi tài năng với màn biểu diễn "ảo thuật với trái bóng" ( tên do tôi nghĩ ra =)) ). Quang Anh đã đem đến cho người xem cái hồn của BecKham khi anh đỡ bóng sau gáy và hít đất, hay hình ảnh của Ronaldinhô vẩu bống xuất hiện với trò tâng bóng rồi quay một vòng chân xung quanh. Không chỉ có vậy, người xem như cảm giác đôi chân của Quang Anh có một lớp keo dính chặt với trái bóng. Tưởng chừng tất cả là một trò ma thuật. Khán giả một lần nữa ngạc nhiên với màn tâng bóng = đầu gối. Và có lẽ là hơi run khi phải ra đầu tiên nên Quang Anh không thực hiện tốt lắm bài thi của mình. Cuối bài thi là cú lộn người sút bóng, nếu không có ng` ở dưới đỡ thì mặt của đồng chí đại diện cho web 8x.net đã lĩnh trọn ) =))
2. Đặng Sơn Tùng ( 12D9 - hát )
Đặng Sơn Tùng xuất hiện làm cả hội trường vỡ òa, tiếng vỗ tay, cổ vũ ầm ầm vang lên. Anh biểu diễn 2 bài hát Rok của nhóm Bức Tường với áo len trắng, quần bò, dây cổ thánh giá và giày...thể thao :">. Cùng vs Tùng là ban nhạc ROk của bạn anh với trống, lead, bas, core đủ cả. Chiều cao nổi bật cùng thân hình to lớn, biết cánh làm nào nhiệt sân khấu - một yếu tố quan trọng, theo tôi phần thi này của Sơn Tùng là tốt nhất so với mọi người, chất giọng khỏe, phong thaí biểu diễn tự tin, giao lưu khán giả tốt, khuôn mặt dễ thương. Tùng đã ghi được ấn tượng tốt vs BGK và fans. Xuất hiện cùng với anh là 2 miss nữ rất xinh đẹp (tôi ấn tượng nhất là Thu Hương :x :x ).
3. Đoàn Trọng Hiếu ( 12A7 - kịch )
Phần mở đầu của Hiếu có phần trục trặc bởi hệ thống âm thanh. Thật may mắn là MC nào đó đã kịp thời đẩy lùi thời gian chết, Hiếu lại tự tin tiếp tục phần dự thi của mình. Mở màn là tiết mục múa, rất uyển chuyển, rất nhẹ nhàng và khéo léo. Thành công một phần là do dáng người hơi gầy và cao của anh. Ngay sau đó khán giả tiếp tục chứng kiến một story ngộ nghĩnh và hài hước do chính Hiếu làm đạo diễn. Đại loại là Hiếu là một hoàng tử, đang sống tháng ngày hạnh phúc vs công chúa thì Quỷ Vương ( Xuân Lâm =)) ) đến bắt mất công chúa. Ban đầu do "trình còi" nên Hiếu ko thể cứu công chúa. Nhưng do luyện tập công fu và được trời ban kiếm thần, Hiếu đã luyện đc tuyệt chiêu: 1 nhát chém chết 3 con vịt ! Cứu công chúa về bên mình. Sologan của Hiếu là: Chiều cao của người đàn ông tính bằng chiều sâu của lồng ngực ( ok rất manly )
4. Trần Hiệp Quang ( 12A6 - ảo thuật )
Phần thi này thực sự Quang đã không làm chủ sân khấu được tốt, giao lưu với khán giả kém, và quan trọng là đã làm không khí bị loãng đi rất nhiều. Theo đánh giá chủ quan thì đêy chính là điểm yếu quan trọng nhất cần phải khắc fục vs 1 Mr như Quang. Phần thi này tôi không theo dõi lắm, chỉ nhớ loáng thoáng có trò từ hộp ko có gì biến thành một cái hộp đựng đầy diếm, một cô gái chui vào cái hộp và sau 20s thì biến mất. Thật đáng tiếc là do khuyết điểm đã nêu trên, Quang đã không thể trình bày bài thi của mình một cách trọn vẹn, phải hẹn khán giả ở một thời gian gần nhất. Anyway, mọi nỗ lực đều đáng hoan nghênh :d
5. Đặng Trần Quân ( 12F - võ thuật )
Trần Quân đến vs phần thi này bằng tiết mục võ thuật Aikido, là một trợ lí giảng viên Aikido 10-10, Quân rất tự tin với bài trình bày của mình, cùng với 2 bạn diễn nữa. Quân đã cho thấy nét uyển chuyển của võ thuật và mạnh mẽ của nam tính. Ánh đèn đỏ và khói bụi bay lên làm không khí trầm xuống đầy bí ẩn. Nét mặt trầm đậm chất cổ điển của Quân rất hợp với phong thái của anh ngày hôm ấy. Một mình chiến đấu vs 2 địch thủ có vũ khí. Hết sức bình tĩnh, hết sức điềm đạm, Trần Quân đã cho thấy thế nào là bản lĩnh của một Mr. Sức mạnh, giỏi giang mà không kém sự mềm mại. Quân đã cho khán giả hiểu được chân lí: học võ không phải để oánh nhau, học võ là
tự vệ, để tiết chế bản thân và để chứng tỏ một bản lĩnh Mr
6. Nguyễn Nhật Linh ( 12A5 - hát )
Linh là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất trong các thí sinh, nhưng không vì thế mà Linh mất đi sự tự tin của mình. Cũng là một bài hát của Bức Tường, một bản rok ballad sâu lắng và đầy tình cảm: NGÀY HÔM QUA. Linh đã khiến tất cả mọi người chìm lắng vào giai điệu trữ tình nông thắm. Đúng chất của một MR, không cần phải phô trường, không cần phải cao, chỉ cần bản lĩnh, đó là điều đương nhiên ! Nếu ở trong hội trường, các bạn mới có thể cảm thấy hết được không khí ngay lúc đó. Tôi đứng ngay trên CĐV của 12A5, mỗi tay CĐV đều cầm một bông hồng, đung đưa tay theo nhịp bài hát, băng rôn cổ vũ giơ cao, CĐV hét tên Linh, hét A5, mọi người quay lại nhìn mỉm cười. Và đó cũng chính là thành công của Linh trong buổi tối ngày hôm nay.
7. Nguyễn Thành Long ( 12A2 - kịch )
Ngay từ khi còn đang đánh bóng tên tuổi, mọi người đã không đánh giá cao khuôn mặt của Long. Nhưng sự thật, Long đã minh chứng một chân lí, là Mr. thì cái đầu là quan trọng nhất ! Long có một cái đầu của một nhà bác học ( lăng xê tí :"> ), khuôn mặt thông mình, người ta có thể nhìn ở Long một sự chín chắn và một sự tin tưởng tuyệt đối. Phần thi tài năng do Long biểu diễn là nói về chiếc kính viễn vọng do Long tự làm. Phần thi xen vào đôi chút tính hài hước: quan tòa chơi trội = cách nói tiếng Anh, người yêu của "Gali"Long thì giọng choe chóe =)). Dưới ánh đèn mờ mờ, ng` ta có thể nhận thấy cơ bắp của Long khá rõ =)). Bộ quần áo vắt nửa người, tô đậm nên vẻ khắc khổ của Long trong vở kịch, để rồi cả hội trg` vỡ òa lên trong sung sướng khi chiếc kính viễn vọng được giật ra >
8. Nguyễn Minh Hiếu ( 12A3 - nấu ăn )
Phần thi của Hiếu A3 không chỉ nhắm đến đối tượng khán giả là phụ nữ, trẻ em nữ vị thành niên, đàn bà và các cô thím mợ, mà còn đánh mạnh vào tâm lí của người đàn ông thực thụ: công việc nội trợ đâu chỉ dành cho phụ nữ. Tuyệt chiêu nấu mì hải sản của Hiếu đã chiếm được cảm tình của thầy Hiệu trưởng và hoa hậu Mai Phương Thúy. Hiếu làm mọi thứ rất nhanh chóng và gọn gàng. Đặt biệt là màn hất mì bùng lửa của Hiếu khiến các fan nữ mắt tròn mắt dẹt. Theo nhận xét của tôi, chính chi tiết này, ngay từ vòng sơ loại, Hiếu đã chiếm được cảm tình của hầu hết các girl trong và ngoài trường. Không biết món mì hải sản có vị như thế nào, nhưng theo thầy Đại thì chưa ăn đã thấy mùi thơm . Cho dù thế nào đi chăng nữa, đàn ông thời đại 2k7 biết nấu ăn là một hình tượng của chị em fụ nữ :d
9. Nguyễn Lê Vương ( 12S - vẽ )
Tài năng hội họa của Vương đc thể hiện ngay từ vòng sơ loại, hoa tay của anh hiện diện ở cả chân và tay =)). Ban đầu mọi người không hiểu Vương vẽ gì khi cả nền giấy màu xanh nhạt và ở giữa là màu trắng. Song chỉ vài giây sau, mọi người đều trầm trò, bên phải là cây đa cổ thụ. Trên nền trời xanh là đám may lững lờ trôi, dòng suối trong vắt nhẹ nhàng vắt qua cánh đồng xanh mơn mởn, xa xa là những cánh cờ của đoàn quân cứu nước ( cái này là dán giấy ). Vương ghi điểm bởi phong cách hào hoa của mình, khuôn mặt thông minh tự tin luôn ngẩng cao và mỉm cười đã hút hồn biết bao khán giả. Rất thành công!
10. Phan Anh Minh ( 12D7 - nhảy )
Do phải thi ở cuối cùng cho nên Minh có lẽ hơi hồi hộp và áp lực tâm lí nặng. Tiết mục của Minh không nổi bặt lắm và có phần hụt hơn so vs các thí sinh khác, phần tài năng quá ngắn, không nổi bật. Ấn tượng nhất là khi tôi vừa quay sang nói chuyện vs bạn đc 1s thì quay sang đã không thấy cái áo vezt của Minh đâu nữa =)) =)). Dáng người đẹp, khoẻ khoắn và khuôn mặt cân đối, nhưng theo cá nhân tôi, Minh đã không ghi điểm cao ở phần thi này !
Đến dự đêm chung kết gồm có:
1. Thầy Đinh Sĩ Đại - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An và một số giáo viên khác
2. Hoa Hậu Việt Nam 2k7: Mai Phương Thúy
3. Đại diện website: thehe8x.net
4: Đại diện TT APTECH
5. Đại diện TT FPT ARENA
6. Đại diện Dalink: chị Hương Lúa :">
7. Các đồng chí khác ko nhớ tên, thuộc ban lãnh đạo của Quận - Đoàn.
Không khí ban đầu rất náo nhiệt với khả năng làm nóng không khí tuyệt vời của MC 9x Minh Hồng, khán giả nhốn nháo tìm chỗ ngồi, mọi người chen chúc nhau trong mồ hôi, chân tay, một số từ ngữ @#$%^& được biutifun ra =)).
Tiết mục mở màn là của tất cả 10 thí sinh tham gia đêm CK, với màn nhảy ( không biết là nhảy gì ) sôi động cùng vũ điệu nhịp nhàng, chiều cao đồng đều nhau, khán giả phần nào đã được điểm qua từng khuôn mặt điển trai của các Mr.
A. PHẦN THI TÀI NĂNG
1. Nguyễn Quang Anh ( 12D1 - tâng bóng )
Quang Anh mở đầu phần thi tài năng với màn biểu diễn "ảo thuật với trái bóng" ( tên do tôi nghĩ ra =)) ). Quang Anh đã đem đến cho người xem cái hồn của BecKham khi anh đỡ bóng sau gáy và hít đất, hay hình ảnh của Ronaldinhô vẩu bống xuất hiện với trò tâng bóng rồi quay một vòng chân xung quanh. Không chỉ có vậy, người xem như cảm giác đôi chân của Quang Anh có một lớp keo dính chặt với trái bóng. Tưởng chừng tất cả là một trò ma thuật. Khán giả một lần nữa ngạc nhiên với màn tâng bóng = đầu gối. Và có lẽ là hơi run khi phải ra đầu tiên nên Quang Anh không thực hiện tốt lắm bài thi của mình. Cuối bài thi là cú lộn người sút bóng, nếu không có ng` ở dưới đỡ thì mặt của đồng chí đại diện cho web 8x.net đã lĩnh trọn ) =))
2. Đặng Sơn Tùng ( 12D9 - hát )
Đặng Sơn Tùng xuất hiện làm cả hội trường vỡ òa, tiếng vỗ tay, cổ vũ ầm ầm vang lên. Anh biểu diễn 2 bài hát Rok của nhóm Bức Tường với áo len trắng, quần bò, dây cổ thánh giá và giày...thể thao :">. Cùng vs Tùng là ban nhạc ROk của bạn anh với trống, lead, bas, core đủ cả. Chiều cao nổi bật cùng thân hình to lớn, biết cánh làm nào nhiệt sân khấu - một yếu tố quan trọng, theo tôi phần thi này của Sơn Tùng là tốt nhất so với mọi người, chất giọng khỏe, phong thaí biểu diễn tự tin, giao lưu khán giả tốt, khuôn mặt dễ thương. Tùng đã ghi được ấn tượng tốt vs BGK và fans. Xuất hiện cùng với anh là 2 miss nữ rất xinh đẹp (tôi ấn tượng nhất là Thu Hương :x :x ).
3. Đoàn Trọng Hiếu ( 12A7 - kịch )
Phần mở đầu của Hiếu có phần trục trặc bởi hệ thống âm thanh. Thật may mắn là MC nào đó đã kịp thời đẩy lùi thời gian chết, Hiếu lại tự tin tiếp tục phần dự thi của mình. Mở màn là tiết mục múa, rất uyển chuyển, rất nhẹ nhàng và khéo léo. Thành công một phần là do dáng người hơi gầy và cao của anh. Ngay sau đó khán giả tiếp tục chứng kiến một story ngộ nghĩnh và hài hước do chính Hiếu làm đạo diễn. Đại loại là Hiếu là một hoàng tử, đang sống tháng ngày hạnh phúc vs công chúa thì Quỷ Vương ( Xuân Lâm =)) ) đến bắt mất công chúa. Ban đầu do "trình còi" nên Hiếu ko thể cứu công chúa. Nhưng do luyện tập công fu và được trời ban kiếm thần, Hiếu đã luyện đc tuyệt chiêu: 1 nhát chém chết 3 con vịt ! Cứu công chúa về bên mình. Sologan của Hiếu là: Chiều cao của người đàn ông tính bằng chiều sâu của lồng ngực ( ok rất manly )
4. Trần Hiệp Quang ( 12A6 - ảo thuật )
Phần thi này thực sự Quang đã không làm chủ sân khấu được tốt, giao lưu với khán giả kém, và quan trọng là đã làm không khí bị loãng đi rất nhiều. Theo đánh giá chủ quan thì đêy chính là điểm yếu quan trọng nhất cần phải khắc fục vs 1 Mr như Quang. Phần thi này tôi không theo dõi lắm, chỉ nhớ loáng thoáng có trò từ hộp ko có gì biến thành một cái hộp đựng đầy diếm, một cô gái chui vào cái hộp và sau 20s thì biến mất. Thật đáng tiếc là do khuyết điểm đã nêu trên, Quang đã không thể trình bày bài thi của mình một cách trọn vẹn, phải hẹn khán giả ở một thời gian gần nhất. Anyway, mọi nỗ lực đều đáng hoan nghênh :d
5. Đặng Trần Quân ( 12F - võ thuật )
Trần Quân đến vs phần thi này bằng tiết mục võ thuật Aikido, là một trợ lí giảng viên Aikido 10-10, Quân rất tự tin với bài trình bày của mình, cùng với 2 bạn diễn nữa. Quân đã cho thấy nét uyển chuyển của võ thuật và mạnh mẽ của nam tính. Ánh đèn đỏ và khói bụi bay lên làm không khí trầm xuống đầy bí ẩn. Nét mặt trầm đậm chất cổ điển của Quân rất hợp với phong thái của anh ngày hôm ấy. Một mình chiến đấu vs 2 địch thủ có vũ khí. Hết sức bình tĩnh, hết sức điềm đạm, Trần Quân đã cho thấy thế nào là bản lĩnh của một Mr. Sức mạnh, giỏi giang mà không kém sự mềm mại. Quân đã cho khán giả hiểu được chân lí: học võ không phải để oánh nhau, học võ là
tự vệ, để tiết chế bản thân và để chứng tỏ một bản lĩnh Mr
6. Nguyễn Nhật Linh ( 12A5 - hát )
Linh là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất trong các thí sinh, nhưng không vì thế mà Linh mất đi sự tự tin của mình. Cũng là một bài hát của Bức Tường, một bản rok ballad sâu lắng và đầy tình cảm: NGÀY HÔM QUA. Linh đã khiến tất cả mọi người chìm lắng vào giai điệu trữ tình nông thắm. Đúng chất của một MR, không cần phải phô trường, không cần phải cao, chỉ cần bản lĩnh, đó là điều đương nhiên ! Nếu ở trong hội trường, các bạn mới có thể cảm thấy hết được không khí ngay lúc đó. Tôi đứng ngay trên CĐV của 12A5, mỗi tay CĐV đều cầm một bông hồng, đung đưa tay theo nhịp bài hát, băng rôn cổ vũ giơ cao, CĐV hét tên Linh, hét A5, mọi người quay lại nhìn mỉm cười. Và đó cũng chính là thành công của Linh trong buổi tối ngày hôm nay.
7. Nguyễn Thành Long ( 12A2 - kịch )
Ngay từ khi còn đang đánh bóng tên tuổi, mọi người đã không đánh giá cao khuôn mặt của Long. Nhưng sự thật, Long đã minh chứng một chân lí, là Mr. thì cái đầu là quan trọng nhất ! Long có một cái đầu của một nhà bác học ( lăng xê tí :"> ), khuôn mặt thông mình, người ta có thể nhìn ở Long một sự chín chắn và một sự tin tưởng tuyệt đối. Phần thi tài năng do Long biểu diễn là nói về chiếc kính viễn vọng do Long tự làm. Phần thi xen vào đôi chút tính hài hước: quan tòa chơi trội = cách nói tiếng Anh, người yêu của "Gali"Long thì giọng choe chóe =)). Dưới ánh đèn mờ mờ, ng` ta có thể nhận thấy cơ bắp của Long khá rõ =)). Bộ quần áo vắt nửa người, tô đậm nên vẻ khắc khổ của Long trong vở kịch, để rồi cả hội trg` vỡ òa lên trong sung sướng khi chiếc kính viễn vọng được giật ra >
8. Nguyễn Minh Hiếu ( 12A3 - nấu ăn )
Phần thi của Hiếu A3 không chỉ nhắm đến đối tượng khán giả là phụ nữ, trẻ em nữ vị thành niên, đàn bà và các cô thím mợ, mà còn đánh mạnh vào tâm lí của người đàn ông thực thụ: công việc nội trợ đâu chỉ dành cho phụ nữ. Tuyệt chiêu nấu mì hải sản của Hiếu đã chiếm được cảm tình của thầy Hiệu trưởng và hoa hậu Mai Phương Thúy. Hiếu làm mọi thứ rất nhanh chóng và gọn gàng. Đặt biệt là màn hất mì bùng lửa của Hiếu khiến các fan nữ mắt tròn mắt dẹt. Theo nhận xét của tôi, chính chi tiết này, ngay từ vòng sơ loại, Hiếu đã chiếm được cảm tình của hầu hết các girl trong và ngoài trường. Không biết món mì hải sản có vị như thế nào, nhưng theo thầy Đại thì chưa ăn đã thấy mùi thơm . Cho dù thế nào đi chăng nữa, đàn ông thời đại 2k7 biết nấu ăn là một hình tượng của chị em fụ nữ :d
9. Nguyễn Lê Vương ( 12S - vẽ )
Tài năng hội họa của Vương đc thể hiện ngay từ vòng sơ loại, hoa tay của anh hiện diện ở cả chân và tay =)). Ban đầu mọi người không hiểu Vương vẽ gì khi cả nền giấy màu xanh nhạt và ở giữa là màu trắng. Song chỉ vài giây sau, mọi người đều trầm trò, bên phải là cây đa cổ thụ. Trên nền trời xanh là đám may lững lờ trôi, dòng suối trong vắt nhẹ nhàng vắt qua cánh đồng xanh mơn mởn, xa xa là những cánh cờ của đoàn quân cứu nước ( cái này là dán giấy ). Vương ghi điểm bởi phong cách hào hoa của mình, khuôn mặt thông minh tự tin luôn ngẩng cao và mỉm cười đã hút hồn biết bao khán giả. Rất thành công!
10. Phan Anh Minh ( 12D7 - nhảy )
Do phải thi ở cuối cùng cho nên Minh có lẽ hơi hồi hộp và áp lực tâm lí nặng. Tiết mục của Minh không nổi bặt lắm và có phần hụt hơn so vs các thí sinh khác, phần tài năng quá ngắn, không nổi bật. Ấn tượng nhất là khi tôi vừa quay sang nói chuyện vs bạn đc 1s thì quay sang đã không thấy cái áo vezt của Minh đâu nữa =)) =)). Dáng người đẹp, khoẻ khoắn và khuôn mặt cân đối, nhưng theo cá nhân tôi, Minh đã không ghi điểm cao ở phần thi này !
( Còn tiếp )