Tôi yêu em điều đó dĩ nhiên rồi

Ngày tìm em mây tím cuối chân trời
Nên có lẽ mùa đ6ong đừng đến nữa
Trong dông bão tim một lần hóa lửa
Tôi một lần xưng tội với mình tôi
Với cỏ cậy xao xác một thời
Hạnh phúc đến như cánh diều cuối bãi
Hạnh phúc đến khi ai còn nhỏ dại
Mây trắng trời khôn lớn trắng bàn tay
Trong thầm thì cơn gió trở heo may
Em chợt đến trong đời không hẹn ước
Bông cúc trắng của trời thu phiêu bạt
Tôi yêu em điều đó dĩ nhiên rồi
Số phận đắng cay, số phận nghẹn ngào
Em đã đến trong tận cùng cơn khát
Tôi đã xây những lâu đài trên cát
Vỡ tan tành hạnh phúc vẫn từng mong
Tôi đã trông bảy sắc cầu vồng
Rơi xuống đất những chiều không nắng
Tuổi lá bay theo lịch trình năm tháng
Tôi yêu em điều đó dĩ nhiên rồi
Hoàng hôn rơi như vết mực giữa đời
Em bủa lưới cho tình tôi vấp ngã
Trăm cái tát của đời này lãnh đủ
Mưa một mùa, nước mẵt mây mươi năm
Muốn một lần nghe tim nhắc tên em
Tôi thắp lửa suôt một thời đom đóm
Đêm đen thẫm những ngôi nhà cửa đóng
Biêt bao giờ đêm mới tàn phai

Tôi yêu em, điều đó dĩ nhiên rồi....
 

ti a mo

Member
Tâm trạng của bài thơ nghe có vẻ nặng nề wá !Tôi đọc đi đọc lại mà vẫn chửa hiểu nổi đó là bài thơ tỏ tình hay "7 love" hay nó mang 1 ý nghĩa khác ?Nhờ Tuanmeonhat giải đáp ! :lol:
 
Yêu làm gì để sáng nắng chiều mưa
Để kơn gió trút buồn cho kành lá
Để cho nỗi thi từ mang vần lạ
Để đem về hoen mắt bởi 1 nhân
Chợ ái tình buôn bán chỉ thiệt thân
Mộng hồ điệp âu kũng là thất thiệt
Chỉ kòn lại mối nhân sầu oan nghiệt
Giữa đêm trường ta biết tỏ kùng ai?
Tôi yêu em, đâu suy tính 1, 2
Đâu hề biết sẽ mất nhiều hơn được
Nhưng dù kó lường trước rồi vẫn ....... nhược
Vì.......
Tôi yêu em điều đó dĩ nhiên rồi
 

teddybear

Member
Em muốn nói anh đừng thế nữa
Giấc mộng đời em có chủ rồi
Em không muốn một sáng kia bừng tỉnh
Ngỡ ngàng chua xót mộng song đôi
 
Hớ hớ, các bác 4r mình lại còn đối thơ nữa cơ đấy, hay nhỉ! Em thì thích thơ tình của Xuân Quỳnh lắm, nhất là bài "Hoa cỏ may" ấy, hay dã man.hay mấy bài bà ý vít cho mẹ chồng cũng được, nghe là lạ!
 
Thì chữ kí của chị cũng là thơ Xuân Quỳnh đấy thui! Mà em thấy thơ XQ đâu có cam chịu gì đâu, có chăng chỉ là mấy bài bà ý vít cho chồng bà ý, đại để là bà ý rất iu ông ý, iu đến phát điên và chẳng để ý đến cái gì khác nữa, công nhận si tình đến thế là cùng!
 

teddybear

Member
À ra thế :rolleyes: :rolleyes: thơ XQ trong sáng và chị thích những bài ấy,nhứt là mấy bài bà ý viết tặng con ý nhỉ.Còn TY trg thơ XQ , miễn bàn :rolleyes: :rolleyes:
 

lexuscva

Member
hmm,hmm thơ văn là tôi cóc hiểu cái gì, nghe cứ ù ù cạc cạc...Thế mà mọi người bình luận ầm ầm, ghê thật
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top