apple123
New Member
Mình học được 2 tuần rồi mà vẫn chưa biết cái thư viện nó ở đâu.
Ai biết chỉ giùm em nhé!
Ai biết chỉ giùm em nhé!
Ngày xưa ở tầng 1 nhà A có một thư viện tiếng Pháp, nhưng bây giờ chẳng hiểu còn không, em thử kiểm tra lại xem.apple123 said:Mình học được 2 tuần rồi mà vẫn chưa biết cái thư viện nó ở đâu.
Ai biết chỉ giùm em nhé!
ặc !ặc!Anfield said:Thư viện ở tầng trệt nhà bát giác. Có điều nửa năm mới mở cửa 1 lần.
D2 0306 đánh dấu sự ngươc lại, vì đất thieng nằm trên hàng Games ở chợ Ngọc Hà, 4/5 cựu học sinh đang học NT từng học và làm việc ở đây, các sinh viên hoạt động khác hiện 90% học ở Kinh Tế, NK, XD,Kiến Trúc =))Thư viện hiện tại nằm ở tầng hầm nhà Bát giác, có 2 phòng đọc, mở cửa từ 2h30 buổi chiều (buổi sáng mình ko nắm rõ được). Nguyên tắc là đi nhẹ, nói khẽ (cười hay ko thì tùy).
THeo lịch sử để lại, đây là đất "thiêng" của cư dân CVA lâu đời để lại. Vào HKII thường có những học sinh lớp 12 vào học ở đây và kết quả thi đại học hay tốt nghiệp của họ rất khả quan. Tất cả thế hệ đó hiện đang học tại 2 trường ĐH: BK và NT.
Nếu đồng chí nào muốn biết thêm về vấn đề này, xin mời đến thư viện vào các buổi chiều thứ 2,3,6. Rất có thể sẽ gặp mình ở đấy( Vì thư viện trường ĐH đang qua tải). Chúc may mắn!